1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác Phẩm Mới : Sinh Năm 1980

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi BaoTram, 18/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tác Phẩm Mới : Sinh Năm 1980

    Tác giả Trung Quốc Từ Triệu Thọ.
    Tác phẩm là câu chuyện tình yêu giản dị và xúc động, gợi lại thời của những mối tình lãng mạn đã xa.

    [​IMG]


    Chuyện bắt đầu bằng lời độc thoại của chàng trai sinh năm 1980 kể về mối tình của mình. Một cô gái lướt qua trong buổi chiều nhàn nhạt, một dáng vẻ của nàng Leda trong thần thoại và tình yêu bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu chỉ đơn thuần là làm quen, là gặp gỡ, là yêu đương thì gấp sách lại và ngủ một giấc dài đi thôi, chứ chờ đợi gì ở những thứ sắp đặt trước cho một tiểu thuyết ấy?

    Nhưng không, Hồ Tử Kiệt - cái anh chàng có ánh mắt nhìn ngơ ngẩn với nàng Leda không phải vậy. Cậu không để người đọc gấp sách lại hay quay mặt đi buồn chán về câu chuyện tình nhạt nhẽo ấy. Ở cậu, ngoài chữ tình, còn là sự đấu tranh cho cả một thế hệ. 8X - một thế hệ của sức sống, của sự sáng tạo, của cái tôi cá nhân lớn lao. 8X - tình yêu không phải chỉ là những tình cảm sên sến màu hồng. 8X có thừa thãi những khát khao mà lớp tuổi đi trước không thể có. Ấy vậy mà vẫn bí bách, vẫn muốn thoát ra khỏi những cái thừa thãi ấy. Tình yêu cũng không đơn giản, duy nhất mà càng ngày càng phong phú, đa sắc bởi trái tim con người quá phức tạp và dễ rung cảm.


    Trang bìa cuốn sách.

    Cuộc đời của Hồ Tử Kiệt - chàng trai đào hoa và cũng là nhân vật chính của truyện - đã có bao người con gái đi qua? Ai cũng giàu yêu thương và nhiều đắm đuối. Tâm tư Tử Kiệt lúc nào cũng bị khuấy động bởi nhớ nhung, hờn giận, bởi những cung bậc xúc cảm, bởi những day dứt riêng tư? Hết lòng vì yêu và không toan tính, phải chăng đó là diện mạo tình yêu của thế hệ 8x? Nhưng có lẽ, dù tình yêu mang hình hài nào trên thế gian này, có một yếu tố sẽ mãi còn, đó là sự chân thành của trái tim. Đó cũng là điều, để cho câu chuyện tình yêu của Tử Kiệt chắc chắn sẽ nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của nhiều thế hệ.

    Khác với nhiều tác giả cùng thời, say mê những thử nghiệm và cách tân về hình thức kể chuyện, Từ Triệu Thọ chọn ngôn ngữ tự nhiên như lời nói hằng ngày để kể câu chuyện của riêng mình. Người kể chuyện không chỉ biết quan tâm đến thế giới anh ta kể, mà luôn hướng tới độc giả, những người đang tham dự và trải nghiệm cùng với hành trình của nhân vật. Không gian cởi mở và thân tình này thực sự phù hợp với dòng tâm sự đầy xúc cảm xuyên suốt trang văn. Cách miêu tả và phân tích tâm lý tinh tế sâu sắc, cách nghĩ cách cảm nồng nàn hơi thở thời đại khiến cho câu chuyện không chỉ dừng lại ở góc nhỏ riêng tư của những hồi ức kỷ niệm đầy ám ảnh mà thực sự còn trở thành tự sự tâm hồn với rất nhiều khát vọng và day dứt của cả thế hệ mới.

    ...
    tui rinh từ vnexpress dzìa đó . Ai có mua dzìa đọc thì cho bít cảm giác . 0 bít trong SG có bán chưa nhỉ ?
  2. hillary1080

    hillary1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mới được tặng quyển sách này ngày hôm qua, có nên đọc không nhỉ? Rất sợ đọc sách mà dính dáng tới mình nhiều quá, sợ bị nghe phân tích tâm lý tâm tư này nọ, sợ bị nhìn thấu tim gan.
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tui chưa đọc.có ai cho mượn hông
  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    đi mua đi, ko thì đưa tiền đây mua dùm cho
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đẻ dành tiền mua harry potter trước
  6. yakinta

    yakinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đọc rùi phát biểu cảm tưởng để anh em học hỏi phát

Chia sẻ trang này