1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm nào hay nhất của Lê Lựu ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi minhzhaowei, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhzhaowei

    minhzhaowei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm nào hay nhất của Lê Lựu ?

    Tôi đọc của Lê Lựu không nhiều , mới đọc : Sóng ở đáy sông , Thời xa vắng , Đại tá không biết đùa và Một thời lầm lỡ thì thấy Một thời lầm lỡ ( viết về nước Mỹ là hay nhất ) tuy còn có chỗ cường điệu quá . Các bạn nghĩ sao ?!!!

    NQM
  2. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Toi thich song duoi day song, rat that.. va hon nua cuon do viet ve thanh pho quê toi
    Hãy sống và hiến hết súc mình dể cho công cuôc xây dựng sự nghiêp cách mạng của giai cấp công nông....
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Thời xa vắng, vì nó được viết vào đúng năm sinh của cô bạn thân nhất của tôi.
    [green][green]Muối iốt muôn năm
  4. bigdat

    bigdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bác ợ,em chưa được đọc nhiều chuyện của Lê Lựu.
    Em mới đươc đọc "Thời xa vắng".Em đọc quyển này khi em moi 17 tuoi.Nhìn cuộc đời chỉ toàn mầu hồng.Em thấy nhân vật Giang Minh Sài thật là 1 bi kịch.1 con nguoi duong nhu phai chiu so phan qua nghiet nga voi minh.Chien tranh ko lam anh guc nga ,nhung chinh cuoc song lai lam anh khon kho.Phai lay 1 nguoi ko yeu,ma chinh cai cuoc song chang ra vo chong day lai giet chet su hanh phuc cua ca 2 nguoi.Ca 2 lan lay vo cua anh deu la sai lam,tu sai lam nay den sai lam khac.De roi di suot ca chang duong doi anh trang tay,anh dang duoc huong nhieu hon nhung gi minh co.Nhung so phan da doi xu voi anh qua nghiet nga.Em cam thay chinh cai Xh ma anh da song cung gop phan lam cho anh khon don hon.That su la hoi em doc truyen do xong em cung hoi so nhan vat Chau(vo thu 2 cua Sài)Co ta ko dang trach nhung thuc su dang gian
    3
  5. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    hê hê. Tìm mãi mới ra 1 chú cũng thich Lê Lưu như mình.Đã bình chọn cho chú.
  6. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thíc "Thời xa vắng". Dưng mà giận anh Sài quá phải dũng cảm lên để tự tìm hạnh phúc cho mình chứ. Đằng này lại.... híc híc
  7. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hai Nhà, các bác đọc chưa?
    đọc rồi thì em nói chuyện tiếp.
    cái đó mới là đúng chất Lựu nhứt đấy!!!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  8. Pocahontas

    Pocahontas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hic, Lê L­ụu văn quê lam'.
    your lover
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thiếu iốt đọc Hai nhà rồi, nhưng không khoái lắm. Hình bóng của anh cu Sài vẫn còn rơi rớt ở anh chàng Tâm, thậm chí còn thảm hại hơn. Đọc cuốn này chỉ khoái nhất chuyện bán giời có văn tự của bố ông Địa. Phải học tập mới được!
    Muối iốt muôn năm

Chia sẻ trang này