1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh" - XB 1985

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi sinh_nham_tk, 10/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    "Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh" - XB 1985

    Nhân đọc cái Bíc này
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_533/951690.ttvn

    Em muốn nhờ bác nào tra cứu dùm đoạn văn sau trong "Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh" của ông Hà Minh Đức, NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội-1985 132 và 133 :


    ******************************
    ..."Thân thế của Hồ Chủ tịch gắn liến với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và sự hoạt động của Hồ chủ tịch gắn liền với hoạt động của các chiến sĩ cách mạng và của quần chúng. Địa bàn hoạt động của Hồ Chủ tịch bao la trong nước có, ngoài nước có. Thường lại phải hoạt động bí mật khi ẩn khi hiện rất khó theo dõi mà Hồ Chủ tịch thì ít nói về mình" (1).

    J. Véc-mét-sơ trong nhiều lần được tiếp xúc với Hồ Chủ tịch cũng nhận xét "Như người ta nhận thấy, thật là khó để kể những kỷ niệm cá nhân về đồng chí Hồ Chí Minh. Trong câu chuyện Người không bao giờ nói về bản thân, về những ngày hoạt động, tù đầy, về công việc và thái độ của mình" (2).

    Đáp lại tình cảm mong muốn của đồng bào, và của bạn bè trên thế giới, Hồ Chủ tịch với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch" (3). Thật là khó khăn để trong khuôn khổ 150 trang sách nhỏ, có thể nói được về cuộc đời của người chiến sĩ yêu nước vĩ đại của dân tộc trên suốt gần nửa thế kỷ đấu tranh. Từ những ngày đầu, chỉ với hai bàn tay, với lòng quyết tâm lớn, Người đã đi đến những xứ sở xa lạ để tìm đường cứu nước. Có những trang viết chân thật và xúc động, về những ngày đầu kiếm sống. Ông Nguyễn đã đưa những yêu cầu của Việt Nam ra trước hội nghị Vécxay. Những bài viết đầu tiên của ông Nguyễn trên báo chí tiến bộ và cách mạng. Tờ báo Người cùng khổ ra mắt bạn đọc. Đại hội Tua, và lá phiếu sáng suốt của người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Ông Nguyễn ở Mạc Tư Khoa. Ông Nguyễn về Trung Quốc. Ông Nguyễn đến Thái Lan... Trở lại Trung Quốc, ông Nguyễn triệu tập các tổ chức cộng sản trong nước để thống nhất thành **********************...
    --------------------

    (1). Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. NXB Sự thật. Hà Nội, 1975, tr.150.
    (2). Hồ Chí Minh, đồng chí của chúng ta. NXB Xã hội, Pari, 1970, tr. 163.
    (3). Theo thư mục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tập Những sự kiện lịch sử Đảng. Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội. Tập I, tr. 672 năm 1976.

    ****************************************

    Chẳng lẽ đấy là sự thật hả các bác ? ? ?
  2. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết sao nhiều người nói Trần Dân Tiên là Bác Hồ. Có chứng cớ gì không? Hay là nói bừa vậy? Hay là một chiêu của ĐCS nhằm xây dựng thần tượng thì sao?
  3. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đọc tác phẩm "Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Chủ tích HCM" sẽ rõ
    Thật đấy, đừng nghe bọn PĐ làm gì, cứ đọc sách Trần Dân Tiên viết sẽ biết ngay ông ta là ai, có quá nhiều sơ hở về thời gian, cách thức, nhân chứng
  4. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Đọc cách đây cả mười mấy năm, làm sao nhớ? có online ko?
  5. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    ... Bác Hồ của chúng ta vô cùng khiêm tốn; Bác không muốn kể cho ai nghe về hoạt động của mình; rồi Bác Hồ được nhân dân ta coi là cha già của dân tộc; Bác còn vĩ đại hơn Lê Lợi, Trần Hưng Ðạo vì đã đưa dân tộc ta vào kỷ nguyên xã hội chủ nghĩa.?!
  6. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Một người như Hồ Chủ Tịch của chúng ta với đức tinh khiêm tốn nhường ấy và đang lúc bề bộn biết bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể cho tôi nghe bình sinh của Người được?
    Trần Dân Tiên, ông giỏi quá, bác Hồ bận trăm công nghìn việc mà ông được vào tận phủ để phỏng vấn bác ấy, khai thác biết bao nhiêu thông tin! bác Hồ khiêm tốn đến nhường ấy nhẽ ra là không kể lại thân thế với ông đâu, ông chắc hẳn là nhà báo nổi tiếng lắm nhỉ, giờ này ông ở đâu vậy!
    Được tlv1987 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 10/08/2007
  7. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Cám ơn đẻ nhầm đã post một đoạn có giá trị. Hoà vào lòng tôn kính đối với Hồ chủ tịch của tlv1987 trong một phút có tính người thể hiện, tớ cũng trích một đoạn trong cuốn ?oHo Chi Minh, A Life? của nhà sử học William J. Duiker , giải thích rõ hơn về tình cảm của "bè bạn thế giới" :
    ?oKhi tin tức về cái chết của ông Hồ Chí Minh được loan truyền thì khắp địa cầu đưa ra nhận xét về ông. Hà Nội nhận được tới hơn hai mươi hai ngàn (22000) bức điện tín từ các thủ đô lớn của 121 quốc gia trên thế giới để bày tỏ lời ca ngợi ông và chia buồn với nhân dân Việt Nam. Một số các nước theo chủ nghĩa xã hội tổ chức buổi lễ truy điệu ông và đưa ra những lời ca tụng ông. Thủ đô Mạc Tư Khoa chính thức ca tụng ông như là ?ongười con vĩ đại của dân tộc anh hùng Việt Nam, một người lãnh đạo xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc và cộng sản quốc tế, và là người bạn vĩ đại của Liên Bang Sô Viết.? Các nước trong Thế Giới Thứ Ba (các nước trung lập) cũng nhận xét về ông với những lời ca tụng ông như là một người bảo vệ những người bị áp bức. Một bài báo phát hành ở Ấn Độ mô tả ông như là tinh túy của ?odân tộc và là hiện thân của lòng khát vọng tự do, của sự tranh đấu bền bỉ.? Những bài báo khác đề cao đức tính giản dị và thẳng thắn của ông. Một bài xã luận trong một tờ báo ở Uruguay (Nam Mỹ) ghi nhận ?oÔng có một tấm lòng bao la như vũ trụ và có một tình thương vô bờ bến đối vào các trẻ em. Ông là gương mẫu về đức tính giản dị và thẳng thắn trong tất cả mọi phạm vi.?
    Phản ứng từ các thủ đô Tây Phương thì không biểu lộ mạnh mẽ. Tòa Bạch Ốc lặng thinh và các viên chức cao cấp trong chính quyền của Tổng Thống Nixon cũng không bình luận gì cả. Nhưng việc chú ý đến cái chết cúa ông Hồ Chí Minh đối với giới truyền thông trong các nước Tây Phương thật là mãnh liệt. Những tờ báo ủng hộ các phong trào phản chiến có khuynh hướng mô tả ông bằng những lời lẽ ca tụng ông như là một địch thủ xứng đáng và là một người bảo vệ những kẻ yếu, những người lép vế thế cô và những người bị áp bức. Ngay cả những người vẫn thường khăng khăng chống lại chế độ Hà Nội cũng đánh giá ông bằng những lời lẽ kính trọng ông như là một người đã tận hiến cả cuộc đời cho đại cuộc chiến đấu giành độc lập và thống nhất đất nước cho tổ quốc ông, coi ông như là người phát ngôn xuất chúng cho các dân tộc bị bóc lột ở trên thế giới.?
    ( Trang 562 : ?oThe news of Ho Chi Minh?T s death was greeted with a outpouring of comment from around the globe. Eulogies flowed in from major world capitals, and Hanoi received more than twenty-two thousand messages from 121 countries offering the Vietnamese people condolences for the death of their leader. A number of socialists states held memorial services of their own and e***orial comment were predictable favorable. An official statement from Moscow lauded Ho as a ?ogreat son of the heroic Vietnamse people, the outstanding leader of the international Communist and national liberation movement, and a great friend of the Soviet Union.? From the Third World countries came praise for his role as a defender of the oppressed. An article published in India described him as the essence of ?othe people, the embodiment of the ardent aspiration for freedom, of their endurance and struggle.? Others referred to his simplicity of manner and high moral standing. Remarked an e***orial in Uruguayan newspaper: ?oHe had a heart as immense as the universe and in a boundless love for the children. He is a model of simplicity in all fields.?
    Reaction from Western capitals was more muted. The White House refrained from comment, and senior Nixon administration officials followed suite. But attention to Ho?Ts death in the Western news media was intense. Newspapers that supported the antiwar cause tended to describe him in favorable terms as a worthy adversary and a defender of the weak and oppressed. Even those who had admandtly opposed the Hanoi regime accorded him a measure of respect as one who had dedicated himself first and foremost to the independence and unification of his country, as well as a prominent spokeperson for the exploited peoples of the world.? )
    Trần Dân Tiên là ai đi nữa, cũng rất cám ơn ông đã để lại những chứng cứ có giá trị để thế hệ sau hiểu rõ thêm về cuộc đời vị lãnh tụ được cả thế giới kính trọng này.
  8. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hm, từ những năm 60 Bác Hồ đã không còn trực tiếp lãnh đạo CM rồi. Bác chỉ đóng vai trò là biểu tượng CM, là nguồn động viên tinh thần to lớn cho quần chúng. Bác TLV có xiên xỏ thì nói có chút lý người ta mới nghe, ăn nói lăng nhăng chỉ làm trò cười thôi.
    Được meofmaths sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 11/08/2007
  9. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    tớ có xỏ xiên đâu, Trần Dân Tiên viết Những mẩu chuyện ... từ năm 1948 cơ mà, lúc đó bác Hồ còn sung sức và quan trọng lắm đấy!
  10. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Post rồi mà ko kiểm duyệt, mất béng mất.
    Cám ơn đẻ nhầm đã post một bài có giá trị. hoà vào lòng tôn kính đối với Bác của tlv1987 trong một phút có tính người đã thể hiện, tớ cũng trích một đoạn trong cuốn Ho Chi Minh, A Life của sử gia William J. Duiker , bổ sung thêm về tình cảm của "bạn bề thế giới đối với Bác:
    " Khi tin tức về cái chết của ông Hồ Chí Minh được loan truyền thì khắp địa cầu đưa ra nhận xét về ông. Hà Nội nhận được tới hơn hai mươi hai ngàn (22000) bức điện tín từ các thủ đô lớn của 121 quốc gia trên thế giới để bày tỏ lời ca ngợi ông và chia buồn với nhân dân Việt Nam. Một số các nước theo CN XHtổ chức buổi lễ truy điệu ông và đưa ra những lời ca tụng ông. Thủ đô Moscow chính thức ca tụng ông như là ?ongười con vĩ đại của dân tộc anh hùng Việt Nam, một người lãnh đạo xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc và c s quốc tế, và là người bạn vĩ đại của LB Sô Viết.? Các nước trong Thế Giới Thứ Ba (các nước trung lập) cũng nhận xét về ông với những lời ca tụng ông như là một người bảo vệ những người bị áp bức. Một bài báo phát hành ở Ấn Độ mô tả ông như là tinh túy của ?odân tộc và là hiện thân của lòng khát vọng tự do, của sự tranh đấu bền bỉ.? Những bài báo khác đề cao đức tính giản dị và thẳng thắn của ông. Một bài xã luận trong một tờ báo ở Uruguay (Nam Mỹ) ghi nhận ?oÔng có một tấm lòng bao la như vũ trụ và có một tình thương vô bờ bến đối vào các trẻ em. Ông là gương mẫu về đức tính giản dị và thẳng thắn trong tất cả mọi phạm vi.?
    Phản ứng từ các thủ đô Tây Phương thì không biểu lộ mạnh mẽ. Tòa Bạch Ốc lặng thinh và các viên chức cao cấp trong chính quyền của Tổng Thống Nixon cũng không bình luận gì cả. Nhưng việc chú ý đến cái chết cúa ông Hồ Chí Minh đối với giới truyền thông trong các nước Tây Phương thật là mãnh liệt. Những tờ báo ủng hộ các phong trào phản chiến có khuynh hướng mô tả ông bằng những lời lẽ ca tụng ông như là một địch thủ xứng đáng và là một người bảo vệ những kẻ yếu, những người lép vế thế cô và những người bị áp bức. Ngay cả những người vẫn thường khăng khăng chống lại chế độ Hà Nội cũng đánh giá ông bằng những lời lẽ kính trọng ông như là một người đã tận hiến cả cuộc đời cho đại cuộc chiến đấu giành độc lập và thống nhất đất nước cho tổ quốc ông, coi ông như là người phát ngôn xuất chúng cho các dân tộc bị bóc lột ở trên thế giới.?
    ( trang 562 )
    Dù Trần Dân Tiên là ai, cũng cám ơn ông đã để lại nhiều bằng chứng quan trọng, giúp thế hệ sau hiểu rõ hơn về một vị lãnh tụ VN được cả thế giới kính trọng như vậy.
    Được mixture sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 11/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này