1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh" - XB 1985

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi sinh_nham_tk, 10/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. googlealert

    googlealert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thế mới hay
  2. sigmafx

    sigmafx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    29
    hì hì, mới đầu còn ấn tượng với bác sinh nham,dưng mà xem xong cái "cool link" của bác, em mới thấy bệnh tình của bác vào giai đoạn cuối rồi,anh em hết thuốc chữa cho bác.Vì vậy nên mấy bác tập trung đừng để bệnh của sinh nham lây lan
  3. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thấy thằng ku sinh_nhầm_toilet gan lỳ thật, chuyện cũng chẳng có gì to tát, mọi người dân đều không cảm thấy vấn đề, chú cứ è ra mà phân mới chẳng tích, chính trị với chính em, cái "lý nuận" của chú nó cùn lắm, toàn lấy dữ liệu không chính xác ở đẩu ở đâu ra mà phán xét, hết lý lẽ rùi lại chốt một câu: "Tóm lại các bác phải hiểu là....", cố lên chú nhé, a hy vọng 1 ngày chú thành công, khè khè khè
  4. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Các Hồng Vệ Binh có chơi xấu thì cũng nên kín đáo 1 tý
    Cái gì mà chính trị chính em ở đây, đang bàn luận nghiêm túc trong khuôn khố Trần Dân Tiên, chỉ có các Hồng Vệ Binh cố chụp cho nó cái mũ chính trị thì có
    Không dám hay không thích tranh luận thì đi chỗ khác chơi hoặc im lặng, không nói không ai bảo dốt cả
    Tiếp tục đến đồng chí HVB OK. Có vẻ bác vẫn chưa thừa nhận mình có bệnh như cái Bíc Triệu Đà kia nên em cố kiên nhẫn với bác nốt lần này
    1/:
    Xấu hổ quá đâm ra liều à ? Trắng trợn xuyên tạc lời em nói; tưởng tượng ra 1 đoạn đối thoại.... không có thật đúng là hết sạch sành sang liêm sỉ rồi
    Thậm chí còn cóc dám quote lại post của em, chơi xấu quá Hồng Vệ binh ạ
    Mọi người có thể đọc lại post trước của em ở trang trước để thấy rõ thủ đoạn đê tiện, hèn hạ vô liêm sỉ cắt đoạn đầu nhét vào giữa của bác này
    2/
    Thứ nhất, như cái bằng chứng ở post đầu tiên của Bíc, chuyện bác Hồ khởi xướng việc viết "Những mẩu chuyện...." là chuyện hoàn toàn không thể chối cãi. Ghi rành rành trong sách vở XHCN thế kia không thể là chuyện bịa được. OK ?
    Từ đó, cái số 1 của bác bị gạch bỏ , chịu không nào ?
    Về phần thứ 2; bác đang cố không nhìn nhận 1 sự thật khách quan mà chính bác đã post, đó chính là
    -) Bác Hồ đã chủ động kể bản thân cho Vũ Kỳ chép lại chứ không phải Vũ Kỳ xin xỏ gì Bác
    -) Bác Hồ hẹn gặp Vũ Kỳ và các anh em trong tổ viết để làm việc. Và việc này chắc chắn liên quan đến chuyện viết "Những mẩu chuyện...." vì theo như bác nói, chi tiết này được đăng trong bài báo mà bác Vũ Kỳ kể về cuốn sách "Những mẩu chuyện..."
    Đáng tiếc là bác OK không post hết ra mà chỉ trích 1 đoạn ngắn trong khi chính bác ta lại luôn miệng... chửi bới Hải Ngoại cắt xét thông tin (nhưng không hề có chứng cớ gì; chụp mũ là nghề của chàng, phỏng)
    Do đó, trong chuyện này, chính Bác Hồ chủ động xúc tiến chứ không phải Vũ Kỳ hay ai đó khơi mào viết sách ca ngợi Bác
    Hết lăn tăn chưa ?
    Không chấp nhận nổi trò "Gậy ông đập lưng ông à ", đồng chí
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 12/08/2007
  5. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cung cấp thông tin cho người khác viết nhưng ý tưởng là của mình. Trước khi in thành sách thì cái nhóm lâu nhâu kia thể nào mà chẳng đưa cho kụ hồ xem trước, giống như là qua khâu kiểm duyệt ấy mà! Dù gì thì cái khả năng này cũng thấp thôi, chính người cs nói đích danh TDT là bút danh của HCM thì ông Hồ có thể coi là chủ biên rồi

    đoạn vàng thứ 2 chứng tỏ chú okie bị thần kinh mịa nó rồi, truyện đã viết ra rồi thì chứng minh cái quái gì trong đấy. Siêu ngu!
    Được tlv1987 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 11/08/2007
  6. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bất kể thế nào đi nữa, điều chắc chắn là ông Hồ đã được đọc cuốn sách này trước khi nó xuất bản. Không biết rằng lúc ấy cái đức tính khiêm tốn nhường ấy của ông có trỗi dậy tí nào không, 58 tuổi đã là Bố già của cả một dân tộc, chẹp, quả là khiêm tốn, tấm gương đạo đức chói sáng mà ngày nay chúng ta đang phải thi đua học tập đấy bà con ạ!

  7. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác!
  8. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác TLV1987 nên sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng 1 chút
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 11/08/2007
  9. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, em tưởng em đã chứng minh bác masktuxedo lầm lẫn rồi cơ mà ?
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 11/08/2007
  10. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Chú Sinh nhầm ra cho anh hỏi phát:
    - Uh cứ cho việc Hồ Chí Minh tự ca ngợi bản thân mình đi. Thế thì đã sao nào, anh biết nhưng anh vẫn thấy ông cụ là người vĩ đại, chú biết chú vẫn ghét ông cụ. Vậy cái việc chú ngồi cả ngày đi tìm kiếm tài liệu trong các forum "ở bển" về đây để phân với tích phỏng có ích gì? Chú biết rằng chú có cởi truồng chạy ra đường mà kêu gào "Hồ Chí Minh là Trần Dân Tiên đấy, ông ấy tự ca ngợi mình!" thì liệu có bao nhiêu bà con Việt Nam nhìn chú mà đồng cảm? Họ chỉ nhìn chú với ánh mắt thương hại, cho một kẻ ngày đêm bới móc lịch sử lên để ngửi cho thoả mãn bản thân
    - Thôi anh cứ mặc định cho rằng chú đúng hết đi. Ông Hồ Chí Minh ở lăng đấy, chú chạy ra đấy làm gì thì làm!
    - Anh thấy thương chú, anh thề là thế! Chú là đại diện tiêu biểu cho một bộ phận nhỏ Việt kiều ngày đêm lê la ở các diễn đàn, thủ dâm tinh thần bằng những chủ đề cũ rích: Cải cách ruộng đất, Trần Dân Tiên, Ngục Trung Nhật Kí, Tăng Tuyết Minh... Trong lòng chú chẳng có gì ngoài sự thù hận dân tộc mù quáng, những trò diễn lố bịch và cực đoan. Nếu chú ngồi đây thay vì ngồi bới móc lịch sử, mà hãy ngồi viết các bài viết xây dựng đất nước, chống tham nhũng cửa quyền, vì dân chủ cho người dân VN, anh sẽ ủng hộ chú lắm. Những sự kiện chú đang hí hửng tưởng rằng sẽ góp phần bôi nhọ một hình tượng vĩ đại, sẽ do lịch sử định đoạt. Và lịch sử, tất nhiên không phải là những người rỗng tuếch và cực đoan như chú!
    - Dân tộc đã trải qua bao năm tháng chiến tranh, không hẳn bên nào cũng đúng cả. Nhưng hãy nhìn nhận điều ấy như một điều đã qua, phải nhớ nhưng không phải để hận thù, mà để không bao giờ tái phạm một lần nữa! Hãy đừng tốn sức viết về Hồ Chí Minh, hãy viết về Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến... anh thề sẽ đứng về phe của chú!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này