1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm văn học

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi chichi_b2, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm văn học

    Thường khi xem 1 bộ phim hấy dẫn, đpọc 1 quyển sách hay hoặc nghe 1 bài hát yêu thích thì người ta muốn làm gì? Người khác thì chichi kô biết, nhưng chichi thì muốn chia sẻ cho người khác, để họ cùng thưởng thức với mình, rồi sau nũa là có thể cùng bình loạn về bài hát, quyển sách hay bộ phim đó. Và biết đâu, có thể tìm được cho mình người bạn tri kỷ.

    Chichi tìm hoài ở 81SG mà kô thấy topic nào đáp ứng được nhu cầu "phát tán văn hóa phẩm không đồi trụy" theo đúng ý nghĩ của chichi hết, cho nên, chichi mạo muội lập ra toppic mới này. Mục đích đầu tiên của topic là nơi chichi sẽ nói và giới thiệu cho các bạn về những gì chichi đã xem, nghe , đọc và thật sự thấy thích thú về chúng. Nếu các bạn biết qua những bài hát, quyển sách và bộ phim ấy rồi thì mời cùng chia sẻ cảm nghĩ của mình nhé.

    Điều quan trọng nhất là chichi mong các bạn hãy viết đúng những suy nghĩ và cảm nhận của chính các bạn vì mỗi người mỗi tính, sự cảm nhận sẽ mang dấu ấn riêng của từng cá nhân.

    Hãy quên đi các bài phê bình mang tính học thuật của nhà chuyên môn vì đó không thật sự là những điều mà các bạn cảm nhận được khi thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn luôn tôn trọng sở thích, ý kiến ...của người khác, đặc biệt nếu đó là những lời xuất phát từ đáy lòng.
    Nhưng tôi đoán rằng, một số cái đầu nóng sẽ đề nghị chuyển mục này vào "Sharing...gì gì đó". Điều này cũng hợp lý vì nên tập trung vào một trang chung cho nó đông đảo, vả lại cũng tăng tính đoàn kết của các thành viên.
    Hy vọng bạn vui.
    (Mấy cái đầu nóng chuẩn bị lên tiếng là vừa).
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    :) lần này bạn Vietgreat nói đúng đó, đã có 1 trang gọi là "Sharing your hobbies and habit" rồi đó bạn chichi_b2
  4. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, chichi giới thiệu với các bạn quyển Bố già (God Father) của tác giả Mario Puzo.
    Đây là 1 tác phẩm tuyệt vời mà bạn có thể đọc đi đọc lại nhiều lần và mỗi lần như thế, cái cảm giác hưng phấn trong bạn vẫn còn đầy đặn, không hề suy giảm và lại rút tỉa được cho mình nhiều bài học của cuộc sống quý giá.
    Nội dung xoay quanh thế giới mafia, tất nhiên, đúng hơn là câu chuyện về gia đình ông Trùm Vito Coreleone, một gia đình ngừơi Sicile. Bao trùm tòan bộ tác phẩm là những thù hằn, toan tính, âm mưu sát hại lẫn nhau, để trả thù và để đạt được vị trí cao nhất của thế giới tội ác tại nước Mỹ. Đừng quá lo lắng khi cho rằng bạn chỉ thấy cảnh súng nổ , máu chảy. Không, bạo lực không bao giờ cách giải quyết tốt nhất mà chỉ là giải pháp cuối cùng. Đối với các ông trùm, dùng đầu óc, trí não mới là diệu kế hàng đầu. Đừng ngạc nhiên khi bạn thấy con cái của ông Trùm Coreleone lại là những công dân ưu tú của nước Mỹ. Đó là những bước đi khôn ngoan cho mưu đồ thâu tóm quyền lực.
    Thế giới của tội ác nhưng có nhiều điều để những người tự cho là mình trong sạch học hỏi. Hãy xem cái cách ông Trùm giúp kẻ khốn khó, ông làm hết sức mình để giúp họ đạt được ước nguyện, bù lại ông chỉ đòi hỏi họ trả ơn bằng những việclàm nhỏ nhoi và rất rất phù hợp với khả năng của họ, không hề đòi hỏi đìều gì là quá sức,cũng chẳng yêu cầu họ phải đánh đổi mạng sống. Ông Trùm thực thi sự công bằng cho mọi người theo cách riêng của ông và điều đó càng khiến cho ông được kính trọng hơn bao giờ hết.
    Đối với Ông Trùm , chỉ những kẻ có thực tài mới được trọng dụng và thăng tiến trong vương quốc của ông. Cho dù kẻ đó là ai, có phải dân Sicile chính gốc hay không, miễn là có tài.
    Cái mà ông Trùm luôn luôn đòi hỏi ở thuộc cấp đó là lòng trung thành tuyệt đối,. Không gì có thể đánh đổi , có thể mua chuộc được lòng trung thành đối với Ông Trùm. Và bất cứ ai chứng tỏ được lòng trung thành của mình sẽ đựoc ông trùm tưởng thưởng xứng đáng.
    Đừng cho rằng ông Trùm không có lòng yêu thương, chỉ là cách bày tỏ sự yêu thương của ông không giống với các bậc cha mẹ khác. CÁch ông quan tâm và lo lắng cho đám con của mình có thể sẽ khiến các bậc phụ huynh suy ngẫm nhiều.
    Và cảm xúc mãnh liệt nhất của chichi khi đọc xong "Bố già" đó là muốn sống thử trong cái thế giới mafia ấy, để thực sự được trải nghiệm tất cả những điều bí ẩn còn nằm sâu trong cái thế giới đen tối và hấp dẫn này. Có là điền rồ lắm không? Nhưng nếu 1 tác phẩm khiến cho người đọc có ước muốn điên rồ như vậy thì quả là đáng để cho bạn nghiền ngẫm từng chữ.
    Còn nhớ câu mở đầu của tác phẩm đó là " Đằng sau mỗi tài sản lớn đều là 1 tội ác."
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    vậy thì đổi topic thành "Tác phẩm văn học" đi
    Hôm trước vietgreat cũng có giới thiệu với mình truyện này, phim thì xem rồi nhưng chưa đọc, hôm nào kiếm mua đọc thử xem
    u?c phale81 s?a vo 15:54 ngy 09/10/2006
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Không còn từ ngữ nào để diễn tả, quyển này đúng là tuyệt tác. Để kiếm hiệp hoá quyển này Cổ Long có tác phẩm "Lưu tinh Hồ điệp kiếm", đây là một trong những truyện kiếm hiệp hay nhất tôi từng đọc. Nhưng tác phẩm của Cổ Long không mang tính nhân văn bằng, ông đã để cho thằng Consigliori phản bội thay vì một thằng Cargoregime như Bố già. Bù lại, Bố già kém Lưu tinh ở cái tả cảnh, tâm trạng và cái súc tích, âu đó cũng là khác biệt Đông - Tây vậy.
  7. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho ý kiến đóng góp. Nhưng quả thật, chichi thấy mục sharing....không đáp ứng đúng mục đích của chichi. Tại mục sharing... các bạn chỉ chia sẻ sở thích và thói quen của mình thôi. Ví dụ bạn thích đọc sách, bạn thích nhạc, thích ăn hàng, thích ngủ........Còn ý định của chichi thì hoàn tòan khác. Chichi muốn cùng chia sẻ những tác phẩm mà chichi đã từng thưởng thức qua, như là 1 cách giới thiệu các tác phẩm đó với các bạn. Nó giống như mục Xem gì, đọc gì, nghe gì, và kèm theo đó là lời giới thiệu của chính chichi cho các bạn, để qua đó, các bạn tháy hấp dẫn thì tìm xem,tìm đọc hay tìm nghe. Nó không đơn thuần chỉ là nói cho mọi ngơời biết chichi thích đọc sách,mà là chichi giới thiệu những quyển sách hay mà chichi đã tự mình đọc qua. Giải thích hơi dài dòng, không biết có nói rõ được ý của chichi cho các bạn hiểu và thông cảm không.
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    => vậy làm sao để đổi tên topic giờ? xin lỗi, chichi là ma mới nên còn hơi bị "ngu", các sư huynh sư tỉ ma cũ chỉ giáo giùm, xin đa tạ.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chichi@ phát biểu hợp lý, hợp tình. Đề nghị mọi người ủng hộ, hưởng ứng. Mục này coi như là "mục Sở thích nghiêm túc - có cơ sở vững chắc", còn bên "sharing..." chắc là dành cho "Sở thích linh tinh...không lý do".
    Đó là ý kiến riêng của tôi, đề nghị mod "cho phép" triển khai thực hiện.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cô chichi@ 1 cách. Cô chạy lên bài đầu tiên của topic này, click vào nút Sửa chữa í (hình cây bút bắt chéo qua tờ giấy). Sau đó thì sửa lại tên topic cho phù hợp.
    Nhưng cô chichi chú ý là trong vòng 48 tiếng thôi đấy.
    Cách thứ 2 đơn giản hơn nhiều: Nhờ Mod sửa dùm. Hết!
    Được keira6868 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 09/10/2006

Chia sẻ trang này