1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tác phẩm yêu thích nhất của tôi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi knight1981, 31/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ceciliapham

    ceciliapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi,em la người rất it đọc các tác phẩm văn học,song thực sự em da rất cảm động khi đọc một tác phẩm cua nhà van Nguyễn Đức Thuận với tác phẩm Bất Khuất.em thực sự đã khóc khi đoc được những dòng viết cua nhà văn kể về cuộc sống đầy gian khổ cua các chiến sĩ cộng sản.đoc từng chữ,từng dòng,em cam thấy nước mắt của mình cứ tuôn ra ma không sao ngăn lại được.Em cảm thấy như mình đang tận mắt chứng kiến nhưng cảnh tra tấn dã man của ke thù vậy.không hiểu sao cứ mỗi lần xem nhưng bộ phim nói về các chiến sĩ cộng sản là em lại nhớ đến những cảnh mà mình đã đọc được ở trong tác phẩm và hình dung về nó.em là một người ít khi khóc vậy mà khi đoc từng dòng từng chữ cua tác phẩm ,em lại khoc một các dễ dàng.em rất mong nhung bạn cùng yeu thích Bất Khuất trao đổi ý kiến va bình luận về tác phẩm nay.
  2. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác knight1981:
    Hì, bác vào đây này, http://www.paulocoelho.com/ có thể kiếm được một ít truyện ngắn của ông ý trong tập Mektub bằng tiếng Anh (hi hi, chắc bác nhớ Maktub là gì nhờ). Đúng là hơn là những truyện ngụ ngôn ngắn, những biến tấu xung quanh Mektub. Có cả Nhà luyện đan hẳn hoi, dưng mà bằng tiếng??? Nga. Những cái khác thì, hic, phải giả tiền cơ. Các quyển khác của ông ý:
    The Devil and Miss Prym
    Veronika Decides To Die
    The Valkyries
    By The River Pieda I Sat Down And Wept
    The Fifth Mountain
    The Pilgrimage
    PS: mail của em: grass@greeny.co.uk
    Những ngọn lúa
    như ngón tay bíu chặt
    khi từ biệt nhau

  3. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuốn ấy bán ở nhà sách Đông Tây Bà Triệu, giá Đại hạ giá, 5000 đồng.

    Cuốn mà tôi thấy thích và có thể cho tất cả sách mình có nhưng không muốn cho quyển đó là NHỮNG CUỘC HÔN THÚ MAN DẠI.
    hay, viết giỏi.

Chia sẻ trang này