1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tách Cà Phê Cuối Năm!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 10/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Tách Cà Phê Cuối Năm!

    Có bao nhiêu người trong 7x thích uống cà phê nhỉ?

    Có bao nhiêu người thích sống tự do theo cảm hứng nhỉ?

    Có bao nhiêu người có thể làm chủ được thời gian của mình vào lúc năm hết Tết đến, với phố xá tấp nập bộn bề này nhỉ?

    Tách cà phê cuối năm, không cầu kỳ, không mời mọc, không hẹn hò, không níu kéo...

    18h30 tại Cà phê 15 Dã Tượng.

    Ly cà phê Nhân cuối năm...



    (Nếu quán đó đóng cửa, ----> chuyển qua Cà phê Nhân Hàng Hành!)


    Choc

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 01:50
  2. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết có đến kịp không vì hôm nay có nhiều nhiệm vụ quá. Nhưng đã là hội "cafe lover" thì phải cố gắng tham gia, dù chỉ là 5 phút cũng được, phải không mọi người??? Tất cả mọi người cố gắng đến tham gia nhé !!! Mỗi năm chỉ có một lần, cả đời người chỉ có vài lần được thưởng thức cafe với những người bạn trước khi đón xuân mới thôi !!! Hãy tham gia các bạn nhé !!!
    Sutumom
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ok!
    Phuong St
  4. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu phi ngựa đi uống cà phê thế này thì chết, ai không online thì không có cơ hội đi uống cà phê sao hả các bác , sao các bác không nhắn tin cho mọi người đi.
    OK, 18h30 tại Cà phê 15 Dã Tượng

    Chic
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Định gọi điện cho Sutumom để xin lỗi, nhưng tiện đây xin lỗi luôn.
    Hôm nay mệt mỏi quá, lại phải chạy lung tung nên không hẹn chú được, thông cảm nha.
    Qua Tết lên anh sẽ mời chú.
    Chúc chú một năm mới may mắn và vui vẻ, có được những điều chú cần.

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  6. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa uống cafe hụt rồi chị Choc ui,huhu.
  7. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cafê ngon, xôi cũng ngon.... ai cũng ngon...
    Còn ngày mai nữa....
    Quynh Nguyen

    Winner never quit
    Quitter never win

  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cáu sườn
    Hẹn hò thì người ta phải chờ để trang điểm
    Đằng này lúc biết có hẹn thì đã về mất rồi.
    Big Mouse
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hoa đẹp thật, cảm ơn Quỳnhnguyễn!
    Bông hồng nhỏ, có lẽ là bông hoa cuối cùng mình được tặng năm 2001.
    Bông hồng đỏ, điều bất ngờ thú vị trong những ngày cùng tháng tận này!
    Xúc động...
    Cảm ơn bạn về sự lãng mạn đáng yêu!
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 11/02/2002 00:53
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua đi qua Láng Hạ ngó đã thấy Cà phê Nhân mở cửa.
    Nôn nao hết cả bụng dạ. Mới không uống cà phê có hai ngày mà đã thấy thèm, thấy nhớ...
    Chả phải, chắc là tại thói quen ê a lê la các quán ý mà!
    Thôi mà kệ! Tại gì thì tại! Mấy hôm ăn uống chả ra sao. Ngủ nhiều, thấy đồng hồ sinh học có vẻ thay đổi.
    Sáng nay nhé, ly cà phê đầu năm mới, 8h00! Một chút thời gian ít ỏi cho thói quen đã, rồi có muốn làm gì thì mới làm được.
    Ôi ôi! Nô lệ cho cà phê mất rồi!
    À hôm nay là Valentine đấy nhỉ! Không nhớ năm ngoái mình làm gì buổi sáng. Thôi nhường vị ngọt ngào của Chocolate lại, cà phê đắng cho tỉnh táo đã! Sẽ nghĩ đến điều gì khi ngồi bên tách cà phê nhỉ?
    8h sáng tại cà phê Nhân Láng Hạ. Choc đợi...
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 14/02/2002 07:46

Chia sẻ trang này