1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tách mình khỏi tập thể.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi JoannaFalconer, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tôi chưa hề xem trọng bất cứ thứ gì cả.Tôi bước vào yêu và xem nó như 1 lẽ tất yếu,nhưng sau đó tôi cũng nguôi ngoai và nghĩ rằng mình vô duyên.Có thể cảm thấy xót xa đó,nhưng rồi tôi cũng thế,cái gì không thuộc về tôi thì chẳng đời nào tôi quay lại níu kéo.
    Tôi không mất niềm tin,đơn giản chỉ vì tôi không hoà hợp được với tập thể.
    Có 1 lần,tôi thử rủ thằng bạn thân đi chơi cho khuây khoả thay vì cứ nằm ì trong nhà,chả hiểu sao khi thấy nó,tôi lại....muốn về nhà cho xong....
    Và nói thật,từ bé đến lớn,chứng kiến cảnh cha mẹ bất hòa dẫn đến ly hôn,tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ kết hôn nên chuyện tôi yêu ai đó có thể xảy ra nhưng chuyện tôi mất người ấy thì không đến nỗi phải shock gì cả,lẽ tất yếu thôi.
    Phải bắt đầu từ đâu?
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    I hope so....and....don''t be kidding if you don''t really care!thanks but no thanks!
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra phết, nhưng ng ta thường nói, giàu vì bạn, tan vì vợ. Tiền bạc không quan trọng bằng bạn be bởi vìbạn bè lại mang lại tiền bạc còn tiền bạc lại làm mất đi bạn bè
    Có bạn bè ----> có tiền
    Có tiền ----> mất bạn bè (thường là thế)
  4. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều loại bạn bè lắm chứ. À không nói chính xác hơn là có nhiều loại bè, còn đã coi là bạn thì phải là bạn đúng nghĩa. Ở bên những người bạn đó mình sẽ không bao giờ có cảm giác cô đơn, sẽ được chia sẻ dù chẳng cần nói hay giải thích với nhau điều gì. Ở bên cạnh những người khác, dù bạn có cố gắng chứng minh điều gì nhưng có thể nó sẽ chỉ là những lời nói ngoài tai thôi. Tớ cảm thấy mình trở nên càng ngày càng vô cảm vì tớ ko muốn chia sẻ hay tâm sự những gì mình nghĩ với những người ở xung quanh mình nữa. Nếu ở bên cạnh những đứa bạn thân thì mọi chuyện sẽ khác. BTW, phải biết bằng lòng và thích nghi với hoàn cảnh thì mới có thế sống được. Tớ cũng đang nghĩ rằng mình ở cùng tâm trạng như bạn JoannaFalconer bây giờ. Nhưng tớ hi vọng mọi chuyện sẽ qua khi mình biết chấp nhận. Rồi thời gian bạn cảm thấy cô đơn và muốn tự giam mình như bây giờ sẽ qua thôi khi bạn tìm được cho mình những người bạn thật sự mà bạn có thể chia sẻ. Chia sẻ ra được với ai đó sẽ làm lòng mình nhẹ bớt đi rất nhiều. Tớ đang cố gắng bước qua khỏi thời gian buồn chán này đây :)
    Thế nha, chúc vui
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có thế,không còn cách nào khác.
    Thanks
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tự tách mình ra khỏi tập thể chẳng khác gì tự làm khổ chính mình .
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vâng,câu nói của bạn cũng làm khổ chính tôi,vì tôi không biết bạn đang muốn cho tôi lời khuyên hoà hợp với tập thể bằng cách nào.

Chia sẻ trang này