1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tạch" ở BK....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomuop_meomeomeo, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    "Tạch" ở BK....

    không thể nào quên được cảm giác vạch cho mình kế hoạch phấn đấu trong năm đầu tiên và mục tiêu ở Bk trong mùa đông ở Hà Nội....Đầy hào hứng và thú vị với 1 điều tưởng chừng như đó chính là một bí mật quan trọng mà bản thân cũng không dam tiết lộ với chính mình....
    ... Rồi kì 2 năm thứ nhất làm đơn xin lưu ban chỉ vì không muốn bị rơi tự do trong việc đăng kí chuyên ngành....Sang năm làm lại!!!....
    .... Rồi nín thở chờ kết quả phân khoa....Ôi, mình vào được điện tử viễn thông rồi.... Thế là thoát cảnh 2 năm học 1 chương trình... phát ngấy lên như cảm giác ăn mì tôm cả tháng không đổi món...
    ... Rồi đứng trước 1 sự lựa chọn: học kì này ko qua và bị đuổi khỏi trường...
    .... Bạn gái bảo em ấy muốn học,...mong rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra với mình thì mình cũng mạnh mẽ và học tốt hơn...
    ... Thấy sợ và thương bố mẹ, giận bản thân mình vì tự mình đưa mình vào ngõ cụt...
    ... Thức trắng đêm cho những bài vở còn tồn đọng mà thấy mông lung và xa vời...tương lai,...tinìh yêu,...gia đình....
    .... Giá mà có một điểm chốt cho những suy nghĩ của mình nhỉ? Ôi, không muốn lan man...
  2. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hì, kể như bạn thì cũng dũng cảm thật đấy
    Xin lưu ban để học lại đại cương, phục thù vào ngành mình mong muốn
    Tớ thì may mắn hơn bạn, vào được đúng khoa mình mong muốn, học hành vẫn cố gắng, chăm chỉ, vẫn thấy chưa có vấn đề gì xảy ra, điểm vẫn ngon đều đều
    Thế rùi tới năm thứ 3 , 1 vài biến cố xảy ra, bắt đầu trượt dốc từ đấy tới bây h, dưng mà vẫn ko đến nỗi phải lo ở lại lớp như thế hihi, chẳng học gì nhưng mánh lới 1 tí vẫn trên 6 phẩy lần 1 như thường
    Kì vừa rồi mới bắt đầu động lại sách vở 1 tí, nói chung bây h nhiều lúc nghĩ chỉ nhanh nhanh với cái bằng khá đi xin việc làm thôi nhưng rút ra được 1 điều :
    Không có gì là muộn cả, cứ cố, cóp nhặt dần dần, sẽ đuổi kịp thôi, cố gắng sao mọi việc mình làm đến sau này khi ra trường , đi làm, ko phải hối tiếc , day dứt nhiều
    Cố lên bạn nhé !
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chỉ có một câu thế này, dù đã cũ đã nhàm nhưng muôn đời vẫn đúng: Học thật sự thì ko j là ko thể. Cố khổ ải chút cho 10 kỳ thi, còn hơn sau này ko biết đi về đâu với cái bằng trung bình. Đời có nhiều cái dù có muốn cũng ko thể làm lại được, và... điểm phẩy là một trong số ấy
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    ANh không đồng ý với em Clover về cái bằng TB hay điểm phẩy bảng điểm . Bằng và bảng điểm chỉ có ý nghĩa tham khảo, đối với anh. Anh tuyển người và PV họ không thông qua những mớ giấy lộn đó. Đối với anh cái đó chỉ là thủ tục cho đủ 1 bộ hồ sơ. :)
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    úi zời... anh Clone nói thế nào ấy chứ... chứ em thấy quan trọng phết đấy... nhờ!!!
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chà...biết nói thế nào với bạn bây giờ nhỉ! Bởi vì bản thân mình hiện giờ còn "bi kịch" hơn bạn rất nhiều . Mình là nữ và chắc là hơn tuổi bạn đấy. Năm đầu thi ĐH trượt nv1, quyết tâm ôn lại, rồi đỗ. Học được 2 năm thì ko chiến thắng được cảm xúc tiêu cực của bản thân khi cuộc sống riêng xảy ra nhiều điều và...chính thức ra trường khi bạn bè chuẩn bị lên năm 3. Thế rồi cuộc sống vất vưởng ko biết mình thật sự muốn gì, cô độc vì tự tách mình ra và nói dối tất cả. Nhưng thời gian vẫn trôi và đâu thể ngồi ko, đi làm vài việc, đi học 1 vài thứ, trải nghiệm 1 chút đủ để nhận ra giá trị của việc có được 1 nghề trong tay.
    Bây giờ, bạn bè ĐH đang học năm 4, bạn cấp 3 đã ra trường, mình quay lại là 1 học sinh lớp 13 để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH năm sau - cho việc học nghiêm túc 1 nghề thật sự, và trường ĐH dự định này học mất 5 năm .
    Bạn thấy thế nào? Theo tư duy thông thường chắc mình sẽ ra trường năm 28 tuổi và bắt đầu đi làm trong khi bạn bè sắp ổn định hoặc đã ổn định, rồi kết hôn khi nhan sắc và sức khỏe đang tàn phai. Nhưng nếu nghĩ theo cách khác, bạn có thể vừa học vừa làm từ năm thứ 3, thứ 2, thậm chí là năm 1 để tự lập về kinh tế. Bạn có thể vừa học vừa kết hôn (nếu muốn ), thậm chí u30 kết hôn cũng ko vấn đề chỉ cần bạn biết chăm lo cho sức khỏe và ngoại hình của mình. Mình nghĩ vấn đề ko nằm nhiều ở tuổi tác mà là trong việc ý thức chăm sóc sức khỏe tốt, tích cực hóa suy nghĩ của bản thân và cuối cùng là đừng dừng lại 1 khi bạn còn có thể cố gắng . Cuộc sống, tốt nhất là luôn được chủ động lựa chọn!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 25/11/2008
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Vào đã khó, ra còn khó hơn! Người bên ngoài muốn nhảy vào, kẻ bên trong muốn ra thật nhanh...
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    hix,nghĩ đến thời jan học đại học chỉ thấy ý nghĩa khi có được 1 đứa bạn thân hiểu mình cực kì.
    Bây h còn vài tháng nữa ra trường,kỉ niệm đọng lại là những lần bật tanh tách,can tội bướng và mồm to lại còn thix lý sự.
    Ra tr` chắc thầy cô nhớ m` nhiều vì cái tội này
  10. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Học thật sự á,nói chung thì đã học đh cái kiểu học thật sự 100% nó khó lắm ấy ơi,nói thì dễ mà làm thì khó,khổ ải 10 kì thì cũng ko thể 1 chút đc đâu nhá.
    Bây h í,thì có khi có cái bằng TC thôi í nếu ô dù to vẫn có thể xin việc đc chứ đừng nói bằng TB của Đh ấy nhá.
    Nên là í,nói chung thì cái j nói cũng rất là dễ và đơn jản,làm nó mới khó.Nhất là thực trạng học và giáo dục đại học của nc mình nó thâm căn cố đế nthế rồi,mình khác người thì lại bị cho là hâm và dở hơi.Còn điểm phẩy thì muốn vẫn làm đc dễ ợt mà ấy,thế ấy học đh ấy ko biết thế nào là đi thầy cô jáo à.Hì cái bằng còn mua đc nói j đến cái điểm phẩy hả ấy!

Chia sẻ trang này