1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tạch" ở BK....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomuop_meomeomeo, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bạn mừ nghĩ đến mình, tự bảo mình cố gắng và luôn làm tốt những kế hoạch mình vạch ra và mong đến jáp U30 kế hoạch đó cũng hoàn thành!
  2. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    @ mèo mướp: bạn dũng cảm hơn mình ! năm đầu mình bị trượt khoa và cũng luôn nghĩ tới chuyện xin lưu ban, nhưng vì áp lực gia đình mình đã ko làm dc , đến bây h điều đó vẫn làm mình hối hận rất nhiều , h trượt dốc quá xa rồi và hoàn cảnh cũng chẳng khác j` bạn , nhưng chẳng muốn kể ra làm gì vì nhiều cái lãng nhách nhiều cái thì thấm thía cay đắng,chỉ muốn khuyên bạn nếu cố dc thì hãy cố ...
    đồng cảm và chia sẻ
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ ko care đến việc ng` khác làm j Ai thik thì cứ đi thầy, ai thịt quay cá chép được thì cứ việc, vì thế mà điểm cao sáng ngời thì cũng... kệ ng` ta. Mình học cứ học, liên quan j đến ai?!
    Tớ cũng từng bị bạn bè nhìn với ánh mắt giễu cợt kiểu "hâm ko chấp", "chơi trội ah" khi "dở người đi học bài". Uh tớ dở hơi đấy, thì sao nào? Tớ thik học môn đó thì tớ học, mọi ng` ko học thì kệ mọi ng`, ảnh hưởng j đến nhau đâu?
    Còn học thật sự nghĩa là có bỏ thời gian ra đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu ít ra là cái đề cương (nếu có) trước kỳ thi. Nhiều ng` cứ kêu ca rằng, khó quá, dài quá, ko học nổi. Vớ vẩn, chẳng qua là lười ko học thôi. Ng` ta làm được thì mình cũng làm được!
    Còn cái vụ mua bằng, mua điểm, rồi ô dù, thì tớ cũng ko care nốt. Thứ nhất là tớ ko thik việc đó. Hai nữa là một khi thứ mình yêu thik là môn học đó, là những điều chưa biết, thì có ô hay bêu nắng cũng ko làm ng` ta thấy ham học hơn hay lười học đi cả. Việc j cứ phải nhìn sang ng` khác, khi mà việc của mình vẫn chưa làm xong?
    Haizz, dù sao thì, thực tế là, có rất nhiều ng` đến kỳ cuối rồi, lao vào học cố gỡ cái bằng khá, cuối cùng tiếc nuối nhận ra "giá mình cũng học hết sức như thế này ngay từ đầu thì giờ đâu đến nỗi lao đao". Nói thì dễ lắm, nhưng cái khó ko phải là làm được, mà là có quyết tâm để khởi động - bắt tay vào làm thôi.
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ đấy. Tớ thì thế này, năm 1 thi 3 môn 8 điểm, chổng vó, năm 2 thi đc 19,5 vào GTVT, tưởng chết đến đít rồi vác 1 đơn qua ESTIH học trung cấp, ai dè nó gọi sau, vào chiến cả 2, năm 1 hoành tráng cả 2, năm 2 trung cấp tốt nghiệp cũng hơi mệt, người yêu đương vớ vỉn nên chết ầm ầm, mò đến năm nay năm 4, ko sống nổi trượt lại ca sau, đang làm lại năm 4, coi như học 6 năm, có 2 cái bằng 1 cao 1 thấp và có thể cả 2 trung bình, cuộc đời mà bạn . Cười thôi.
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh cũng đang học ở Xây dựng. Hôm nào rảnh mời chú em cốc trà đá tán ngẫu cái nhỉ? Cố gắng lên, cuộc sống còn dài. Còn cơ hội là còn phải phấn đấu .
  6. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, những cái bằng đôi khi cũng quan trọng anh ạ. 10 người có bằng giỏi BK thì cũng phải 7 người là rất có thực lực. Anh là cái qué giề mà dám nói bằng BK là cái mớ giấy lộn, chỉ là giám đốc mấy cái công ty tư nhân be bé thì đừng có to miệng thế anh ạ.
  7. love_for_you

    love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    to mèomướp
    Ngày trước anh còn nát hơn em nhiều( học 3 năm năm thứ 2) nên anh rất hiểu tâm trạng của em lúc này
    Tuy nhiên đừng vì thế mà buông xuôi, còn được học là quý lắm,mình phải tận dụng mọi cơ hội ( học lai, thi lại,,,,) em còn cả kỳ 2 để chiến đấu cơ mà ( em đã bao giờ phải thi 15 môn trong 1 kỳ chưa?!) đừng nhìn quãng đường trước mắt mà nản, cố gắng đến cùng thì chắc chắn là có kết quả tốt thôi
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế ah,câu vàng vàng í.Chúc ấy làm đúng được như những j ấy nói nhé!
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    May cho bác nhá , bác mà than thở ở box BK thì bị ném đá hơn cả Taliban rồi !!
    Có thể bác bị đuối sức vì k hợp với các môn của BK , và tôi k nghĩ như vậy là yếu hay kém . Mỗi người đều thông minh ở 1 lĩnh vực ( hoặc 1 số lĩnh vực ) nào đó .
    Tìm ra cái mình giỏi và đi theo nó cũng k phải là sai :) . Chúc bác may mắn !
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    ANh chả là cái mẹ gì cả. ANh chỉ tốt nghiệp DT-VT BK thôi . Có làm sao không ?

Chia sẻ trang này