1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tạch" ở BK....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomuop_meomeomeo, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 87! năm đầu chinh chiến trong BK Đà Nẵng, sau đó cảm giác tù túng, lại phấn đấu ra Thủ đô, rồi dính chưởng... dạo này toàn thấy ác mộng, vẫn biết là chưa thể kết thúc nhưng không tập trung học được các bác ạ! khổ lắm.... lo lắm...
    to mot_nua_mua_thu: cảm ơn chị gái, có lẽ em than thở hơi sớm chị nhỉ? có nhiều người dường như còn lâm vào tình cảnh bế tắc hơn mình mà, nhưng mỗi người có một hoàn cảnh riêng và một thái độ đối diện với thực tế riêng...em đã cố gắng lạc quan nhưng không thể ngủ chút nào...càng che đậy càng ngột ngạt....
    không thể ngờ rằng có nhiều người reply topic của mình đến vậy, mỗi người một hoàn cảnh nhưng dường như mọi người ai cũng đồng cảm và động viên meomuop! cảm ơn tất cả mọi người nhé! mấy thằng bạn thấy mình nhắn tin, chúng nó gọi lại tới tấp, đứa thì doạ, đứa thì hỏi, có đứa còn nói chuyện cứ như là bố mình ấy... vừa buồn cười vừa tức....nhưng đêm không còn thức trắng nữa roài, chỉ ngủ chút xíu nhưng ngủ rất ngon,...có em bé gọi điện ra khuyên mình uống 1 viên thuốc ngủ...mấy ông anh trong xóm thì dc dịp lên mặt dạy đời thằng em, nhưng ai cũng nói đúng cả! thank tất cả ! meomuop thật may mắn vì xung quanh mình còn rất nhiều người yêu quý!!!!
  2. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Gặp đương kim đồng môn cũng nhảy vào com phát
    Tôi cũng chả khoái học để lấy bằng cấp gì, chỉ xác định môn gì thích học và có ích cho công việc sau này thì đầu tư nhiều thời gian hơn cộng với đi làm thêm lấy thêm kinh nghiệm. Nhưng bác gì nói bằng cấp là giấy lộn cũng có quá lời. Những người có bằng giỏi ở BK thật sự đáng khâm phục đấy. Học lòi mắt + Thông minh :))
    Tiếp tục phấn đấu nào brothers
  3. capheden141

    capheden141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơ, con mèo ếch này, 1.5 năm qua là là nhiều thứ thay đổi, thay đổi đáng kinh ngạc. Tao cũng chẳng biết phải nói jì với mày cho phải nữa, nhưng mà dù có ai động viên chê trách gì thì cũng đừng bận tâm nhiều nhá, vì bây giờ không phải là lúc dành để suy nghĩ hay hối tiếc lo sợ cho những jì đã qua, giờ là lúc mày xem mày nên làm jì và tự vạch cho mày 1 con đường đúng đắn để thóat khỏi cái tình trạng bây giờ!!! Và đừng quên chuần bị đầy đủ quyết tâm để thực hiện cái mà mày đã định ra nhá!!! Cố lên, không có sự nỗ lực nào là không có sự đền bù xứng đáng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hẹn tháng sau quyết tử (tháng sau tao cũng thi vỡ mặt)!
    Chúc mày có đủ quyết tâm và nghị lực!
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đọc suốt từ hôm nọ hôm nay mới post bài được :D. Khâm phục chủ topic vì đã dám lùi một bước để tiến hai ba bước, điều này ko phải ai cũng dám làm. Nhưng đã vào được ngành mình mong muốn thì phải cố gắng lên chứ, kêu cứ kêu, nhưng cố cũng cứ phải cố thôi phải ko? Tớ mấy năm trời lăn lộn trong BK cũng biết học BK nó khổ sở thế nào, nhưng cuối cùng thì cũng ra trường vẻ vang rồi, và đúng là tớ nhận thấy một điều, học một ngành mình thích và phù hợp với mình cực kì thoải mái, ít nhất cũng có động lực cho mình phấn đấu vì cái mình yêu :D.
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Vào ủng hộ đồng khoa chứ ko đồng trường
    Nhiều người cho rằng bằng cấp ko quan trọng, thực lực là quan trọng. Nhưng phải xét ở VN giờ, xin vào đâu bây giờ cũng đòi hỏi trong bộ hồ sơ phải có cái bằng, người ta đã biết mình thế nào đâu, nên vẫn phải xét qua cái bảng điểm và cái bằng.
    Ví dụ 2 đứa cùng xin vào 1 chỗ (ko tính ô dù hay con ông cháu cha nhé), cho luôn 2 đứa học cùng trường đi, nhưng 1 đứa bằng giỏi, 1 đứa bằng TB thì chọn đứa nào? Vì người ta chưa biết đc là 2 đứa đấy thực lực ra sao, tất nhiên người ta sẽ chọn đứa có cái bằng giỏi hơn roài.
    Thực ra, mình rất ngưỡng mộ BK, ngày xưa mê BK cơ mà ko dám trèo cao Mình thấy ở VN hiện giờ, vào ĐH thì khó chứ ra thì đơn giản. Tuy nhiên, học ĐH khác với cấp III nhiều, nếu ko thay đổi cách học cho phù hợp thì sự việc xảy ra như chủ topic thì cũng ko ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, bạn ý cũng đã dũng cảm để biết lùi đúng lúc. Cố lên là ok.
    Sự thực là bằng TB của BK ra vẫn có việc làm tốt như thường, nên chả cần băn khoăn đến cái khoản việc làm đâu. Cố đạt khá, giỏi thì tốt, còn ko thì TB vẫn có thể xin đc việc.
    Học đại cương thì hơi chật vật. Nhưng đến lúc học chuyên ngành, nếu biết cách học thì cực nhàn luôn, với lại đúng ngành đam mê thì khỏi phải nói, học ham cực kỳ. Lớp tớ trc đây, con zai học đại cương thi lên thi xuống, cơ mà đến chuyên ngành thì học nhẹ nhàng cực, trong khi đó con gái như tớ thì học chuyên ngành hơi vất vả tý, nhất là những lúc xuống xưởng thực hành Nhưng tóm lại, cuối cùng cũng ra trường tuốt, yên tâm là đã vào được là ra được (ko nói đến tiêu cực nhé, tớ chả đi thầy cô bao giờ mà cũng ra đc roài)
    Cố lên, VN tính đến nay vẫn đặt bằng cấp lên trên, nên cố mà học. Còn trẻ, học đc cái gì thì hay cái đó.
  6. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình có hoa mắt không, sao lắm con gái BK thế này
  7. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    dân BK...hix sao thằng bạn vào đấy rùi trở ra kô là thằng bạn nữa
  8. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    A lô!!!! mày nói đúng Toản ạ! thậm chí còn phải hơn nữa đúng không ku? lăn lộn 2/3 học kì cho những vụ làm ăn buôn bán, cho cả 1 mối tình mà mình gọi nó là "mối tình".. hờ hờ...ngộ phết! nhưng nhìn lại thì mình sẽ có gì? ai thừa nhận? vấn đề nào cũng có cách giải quyết của nó! Chẳng qua là bạn muôn đến mức nào thôi.... đúng không? đã là 1 thằng con trai xác định lập nghiệp từ BK thì tao nghĩ là tao có đủ nhiệt để tiếp tục sau những phút tao ngồi nhìn lại mấy bãi lầy mà tao vừa giẫm vào nhoe nhoét! mày ngồi nghe và gọi tao là ếch...nghĩ cũng cay nhưng vui thật? thằng nào cũng chửi....
    Dù chỉ còn 1 chút cơ hội mình cũng sẽ vồ lấy và tỉnh táo bằng cả bản năng để vượt qua lần này!
    Cả nhà chờ nhé! lần này em mà qua được em mời cả nhà tham gia topic đi nhậu một trận "trà đá-hướng dương-chém gió" quên sầu luôn ạ!!!!!!!
  9. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Hehê , anh học 3 năm Thuỷ Lợi, lại bỏ nhảy sang học 5 năm BK vì cái ngành mình yêu thích, anh xác định tự làm ở ngoài rồi nên như cậu Clone gì đó nói thì cái bằng cũng chỉ là tờ giấy ... ko phải lộn Quan trọng là năng lực và kiến thức, mà cái đó có thể tự học và học ké 1 số môn cần thiết, nên mất quá nhiều năm để gọi là có cơ bản 1 cái nghề , quả là rất phung phí thời gian. Nếu yêu nghề chỉ cần 3 năm là đủ , ko cần bằng cấp , vẫn thành tài được.
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Úi em hâm mộ các anh BK quá , anh nào cũng hòanh tráng , hào hoa và đặc biệt là chém bão thành gió luôn !

    @meomuop : cái gì cứu vãn đc thì phải cứu vãn. Nếu k học đc ĐH thì học cao đẳng đi , rồi học khoa kinh tế chẳng hạn . Bạn ngồi than thở thì Bụt cũng còn mải đi chơi game online chứ k thừa time giúp bạn đâu !
    Cố gắng lên nhé

Chia sẻ trang này