1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Tạch" ở BK....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomuop_meomeomeo, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cũng định không tham gia vào mấy diễn đàn kiểu này , nhưng thấy gặp anh em BK là cứ thấy như gặp tri kỹ. Thấy thằng em đang lo lắng vì vậy cũng có đôi lời của người đi trước.
    Anh ra trường năm vừa rồi. Không đến nỗi phải lưu ban như chú nhưng cũng không ít lần lao đao. Năm thứ 3, kỳ 2 anh thi lại 17 trình, theo quy định 15 trình là lưu ban. Mà toàn môn khó, lúc đó nói thật với chú anh đi lang thang cả ngày trong trường nhìn tất cả mọi thứ, giảng đường, bạn bè, hàng cây , thư viện....tất cả và nghĩ mình đang ở cái đáy của cái trường này, một ngày mai sẽ ra trường như thế nào, chán nản, sắp lưu ban rồi, ôi cái cảm giác lúc đấy ê chề lắm. Hối hận, thương bố mẹ thật nhiều , chỉ biết trách mình. Rồi anh cũng ra trường đúng quy định, bằng Khá. Tổng kết lại 5 năm rút ra kinh nghiêm:
    - Phải không ngừng cố gắng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thi lại là bình thường và nên chấp nhận nó.
    -Cố gắng chú trọng học một số môn, lĩnh vực trong chuyên ngành của mình mình cho là thích nhất. tất nhiên cũng phải học tất cả các môn khác không lưu ban tiếp đấy. Phải giỏi thực sự cái gì đấy để ra trường bám vào nó mà sống-
    - luôn phải xác định những kiến thức trong trường học là không thừa. Chẳng có cài gì thừa đâu em ah. Nhiều khi anh em ngôig quán trà đá cứ nói vui là học toàn cái vớ vẩn nhưng không phải thế.
    Đọc ở trên thấy có anh nói BẰNG CẤP LÀ ĐỐNG GIẤY LỘN , anh không hiểu ở các trường khác thế nào nhưng trường mình, những thằng bạn anh tốt nghiệp loại giỏi thì chúng nó hơn người bình thường một cái đầu. Em cứ tin là như vậy. Bon anh thường có câu đã vào Bách Khoa rồi dù giỏi hay dốt: KHÔNG HỌC THÌ CHẮC CHẮN KHÔNG QUA, MÀ HỌC THÌ CHƯA CHẮC ĐÃ QUA. Nhiều thằng bạn anh ngày cấp 3 toàn nhất nhì Quốc Gia , vào thẳng đại học nhưng bây giờ đang K49, còn có thằng thì chắc không ra được truờng chỉ suót ngày ruộu ché đánh nhau, nói chuyện đạo đức thì mình thua nó một bậc nhưng không hiểu sao nó lại ra nông nỗi thế(do Điện Tử). Thế đấy....
    - Một kinh nghiệm nữalà ngoại ngữ. Không phải cần thiết mà là quá cần chứ không muốn nói là sống còn. Nếu em không giỏi ngoại ngữ thì đừng bao giờ nuôi hi vọng lương em trên 1000USD. Đi đăng ký học tiếng anh luôn bây giờ đi không muộn.
    Có vài lời với em thế thôi , mong em cố gắng. Anh em Bách Khoa nói chung chưa chắc là giỏi nhất miền Bắc nhưng những thằng đã qua mái trường này thực sự là có ý chí nghị lực, tư cách đạo đức phần lớn là tốt, cách nhìn cuộc sống cũng rất tươi mới. Các bác trường khác thông cảm nhé nhưng em nói đúng đấy. Hơi tinh tướng tí nhỉ.
    Cố lên nhé!
    NẮNG BÁCH KHOA THIÊU ĐỐT THỜI TRAI TRẺ
    MÂY HÀ THÀNH CHE PHỦ TUỔI THANH XUÂN
  2. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    thanks bác nhiều, em thấm lắm rồi ạ! hôm nay lúi húi đăng kí thí nghiệm lại vật lí mà hồi hộp, hoang mang,... chui vào hut.edu đọc lại .... quy chế!!!! thú thật em có biết quy chế là cái gì đâu, toàn nghe mấy thằng bạn nó "kể" cho mà nghe chứ... học chăm chăm tí cũng thấy hay, đã có cảm giác căng căng trong đầu và phê phê trong não khi làm điếu thuốc cày đêm... hay nhỉ? sự nghiệp học hành cũng thú vị và khoái thiệt,.. năm 2 để qua các môn như Lí, Cơ học, Lập trình,... mà giờ tập trung hết nội lực và chất xám có kịp không các anh??? kịp thì chắc sẽ kịp ở nghĩa nào đó, nhưng em biết không thể theo nghĩa hoàn hảo được ạ! các anh có bí quyết gì không ạ? không phải như mấy bác trước cứ bảo"... tối hôm trước khi thi anh cày võ lâm đến sáng rồi vác cái đầu rỗng đi thi...qua mà không hiểu sao lại qua..." đâu ạ!!!!
  3. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, bác học hành thế này thì bảo sao không thi lại. Mà nói cho bác biết, thi lại lần 4 là có vết đấy nhé !
  4. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng đấy nó học trên lớp, hiểu hết cơ bản, đầu óc cao thủ nên đôi khi cũng xảy ra vài trường hợp như thế. Tớ có thằng bạn Hải Phòng, đi bắn Halflife đến 5 giờ sáng, 8 giờ thi Vật Lý vẫn được 9 điểm :D,
    ..có điều lần thi Cơ sau đó thì thằng con giời quên bố nó mất ngày thi, hôm trước thi, hôm sau mới mò đến, hố hố...
    Nói vậy để thấy là ko nên bắt chước những điển hình như vậy. Tuỳ vào khả năng mà có cách học và cách thi phù hợp ( nhưng mà thường thì thằng nào cày trâu thì càng học được ).
    e.g: ví dụ như chú Việt đang dạy bên công nghệ phần mềm ấy, đệ tử thầy Thắng, ngày xưa là con trâu điển hình
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Khách quan thì cái bằng rất có lợi, lợi đến đâu tuỳ từng nghành. Mà cái bằng loại nào cũng thế, dù ít quan trọng hơn, chỉ có điều sang nước ngoài chúng nó bắt học lại hết
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hồi học chuyên ngành, mấy thằng bạn tớ vẫn rủ nhau đi chơi Đế chế, Half-life, Fifa,...qua đêm như thường, sáng hôm sau vẫn vào thi. BK thì ko biết trông có chặt ko, chứ trường tớ (PTIT) trông thi cực chặt luôn, thế mà vẫn qua như thường (giờ mấy đứa này đi làm đc những chỗ rất khá, nghĩa là chúng nó giỏi thực sự luôn, tớ thực sự ngưỡng mộ); còn có những đứa học ngày học đêm, cày như trâu mà vẫn ko bằng đc mấy đứa đi chơi điện tử thâu đêm kia. Tớ nói thế để thấy rằng, mỗi người có 1 cách học khác nhau, tùy theo khả năng để chọn cách học phù hợp cho mình. Ko bao giờ là quá muộn nếu muốn bắt đầu làm 1 điều gì đó. Có cố gắng ắt sẽ có kết quả.
  7. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bạn này móc máy j đây? Zai BK thực tế thấy toàn ông ít nói, số thì học, số thì đâm đầu vào game, khả năng giao tiếp thấy rất kém, số chém gió được ít lắm bạn ạ .
  8. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng buồn cười, không hiểu sao đến giờ mình vẫn tự hào là "hattrick Tùng, hattrick Nghĩa" được. Ngày xưa tưởng ko vào được khoa rồi, cũng dằn vặt ghê gớm lắm, mấy tháng liền.
    Giờ nói chung mọi thứ đều ổn rồi. Lại muốn được đi học lại để lập hattrick tiếp :))
  9. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Gửi em chủ topic, cảm giác của em chắc là đang chuẩn bị ôn thi học kỳ như các bạn, nhưng 1 số môn bị cấm thi, đúng ko? Hoặc có thể một số môn hóc búa và em chưa tự tin vào mình.
    Đừng lo lắng quá, vì lo lắng cũng ko giải quyết được j. Em chắc là mới SV năm 2 thôi phải ko? Vậy thì còn những 3 năm để em phấn đấu.
    Trường mình trước đây cũng có xuất thân từ BK, nên chương trình học cũng hơi giống, mỗi tội là trường mình học theo tín chỉ. Và muốn chia sẻ với em 1 chút về kinh nghiệm bản thân. Có 1 kỳ (năm thứ 3) mình cũng bỏ bê hoc hành, và bị cấm thi khá nhiều, lập kỷ lục của lớp là thi lại và học lại tầm 8 môn, khoảng 30 trình. Nhưng sau đó, nhờ học theo tín chỉ mà mình đăng ký hết và ra trường 4,5 năm bằng khá. Nên em đừng bi quan, chỉ cần em cố gắng là mọi thứ sẽ qua. Khi đó mình lại mỉm cười với bản thân mình.
    SV là triệu phú thời gian, em hãy dành time học và bổ sung cho mình thật nhiều kỹ năng, kiến thức. Ko có j là thừa đâu. Đặc biêt, đến năm cuối, nếu có thể, hãy va vấp mình trong 1 môi trường làm việc nào đó. Thì em sẽ hoàn toàn tự tin khi ra ngoài đi làm.
    Chúc em thành công.
  10. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chỉ những ai học bách khoa ,Thi lại Nhiệt đến lần thứ 9 ,mới thấm được học bách khoa là thế nào .
    Mãi mãi không quên cái môn nhiệt .Đi học lại quen với một lão ,bảo anh thi đến lần thứ 9 rồi chưa qua. ,may mình mới lần 3 . vở lão ghi không sai 1 chữ so với thầy dạy học lại.
    Cả đời không quên được cái môn này .
    mà bác chủ topic yên tâm đi ,vào chuyên ngành khác ngay ấy mà. Điểm chác các thầy cũng nới tay hơn,học cũng thấy hay hơn mà. khéo lúc đấy hứng học lên ,lại học bổng cũng nên
    Được kimamc8 sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 15/12/2008

Chia sẻ trang này