1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAEKWONDO [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu đầu tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi winteakwondo, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    So sánh thử vỡi lão Gà xem thế lào lào: Năm 23 tuổi Đại K Linh là con số 0, năm 28 tuổi là con số ÂM...hic hic...Không biết thế có tranh đua được với ai hem?
    Được DaiKLinh sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 05/06/2009
  2. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    V 1 không chỉ riêng Bác đâu , bất cứ ai trên đời này cũng có nhiều điều cho H cần học hỏi. H được DẠY là có thêm TRÍ TUỆ mở mang Nhận Thức, đấy là Diễm phúc .
    nói tóm lại có Học là ĐƯỢC chứ không có MẤT thì H luôn sẵn sàng đồng ý giơ cả hai tay
    V 2 Bác ơi ! là Bác ! mỗi người có một số phận,một hoàn cảnh điều kiện kiếm sống khác nhau.
    Thật tình H không bao giờ quan tâm đến chuyện ai làm ra bao nhiêu tiền ( hôm qua,hôm nay,ngày mai ) làm bằng cách nào .....
    là việc của Họ
    con mèo có cách săn của con mèo , con rắn có kiểu bắt mồi của nó không quy nạp là gì cho nó mệt người
    23 tuổi mà Bác sống trong hoàn cảnh - điều kiện như những người đó - Bác thực lực làm ra được mớ tài sản hiện có thì quả thật ĐẠI TÀI rất đáng là tấm gương học hỏi.
    H nghĩ Giàu có đâu có phải là một cái TỘI, Bác có giàu thì xã hội bớt đi một người nghèo đấy là điều đáng mừng chứ.
    H cũng biết nhiều người ở tuổi đôi mươi trong túi không chỉ rủng rỉnh rất nhiều triệu $ mà còn có Quyền Lực thật sự nữa .
    V - 3 Nếu Bác nghĩ là H tranh đua với Bác ! thì dây là SAI LẦM lớn nhất của đời Bác rồi ! đơn giản một điều là H không bao giờ muốn tranh đua với ai ngoài bản thân mình
    H luôn hài lòng với cái gì mình có,biết cần và đủ ....bởi vì Quan tài đâu có túi mà nhồi nhét vào mang theo vào lòng đất
    Trên đời này, Trời không cho ai TẤT CẢ và cũng không lấy đi của ai TẤT CẢ
    H hy vọng là khi Bác sống bằng mất người kia , giàu có hơn Họ nghìn lần
    cung lễ và cẩn trọng

  3. bigpanda75

    bigpanda75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, vote cho bác 2line 5 sao.
  4. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hi....cac bạn,
    Tôi khoái món Taekwondo vào để thưởng thức mở rộng tầm nhìn mà chẳng thấy bàn về Taek, đọc mỏi mắt nóng cả đầu không hiểu các bạn đang bàn định luật gì của Taekwondo....?
  5. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    Định luật đầu tiên :
    Hãy sống và cư xử giao tiếp với người khác như một NGƯỜI có Trí tuệ, có Giáo dục, có Văn hoá
    Định luật số hai : Tôn trọng Người đàm thoại
    Định luật số ba : Nhân ái
    Định luật số bốn : Khiêm tốn
    Định luật số năm : Hoà đồng
    ..................................................................................................................
    đại loại là như thế
    cung lễ và cẩn trọng
  6. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
  7. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @ Highlife : hóa ra bác cũng có tí trí khôn nhỉ .
  8. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy cao thủ ở đây đều đã đắc đạo ... thật thất lễ...ai cũng nghĩ và làm được như những gì bạn nói thì thế gian này nhất là box Taekwondo từ đây sẽ hạnh phhúc và bình yên.
  9. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    H cũng đâu có là Cao thủ hay Thấp thủ đâu gì đâu Bác
    Những điều H viết trên ai cũng có thể làm được,trừ mấy người bệnh mất trí
    Người bị bệnh nổi điên mà chọc ngoáy tý toáy H cũng thường không chấp và bỏ qua.
    H quen rất nhiều người học TEAK ở nhiều nơi khác nhau ....nhận xét chung Họ đều dễ mến, hoà thuận. Nhất là các Vị cao niên có bản lĩnh thật thụ
    loại choai choai bọ xít hôi vài ba miếng lận lưng đấm đá chục trận - đâm chém vài lần đã xem trời bằng vung thì ở đâu cũng có
    Bác đừng quan tâm nhiều hãy xem đấy là một nỗi khổ của Họ, nghiệp chướng của Họ chưa trả hết ....đấy cũng là số phận mà Bác
    khi nào Tâm bình - Trí lặng thì mọi sự trở nên đơn giản hơn dễ hiểu hơn chứ không chỉ là ở chỗ biết
    cung lễ và cẩn trọng
  10. longsky0912

    longsky0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    làm sao để có đôi chân nhanh tuyệt vời của take?

Chia sẻ trang này