1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAEKWONDO [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu đầu tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi winteakwondo, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghif, chúng ta tập Taekwondo cufng la? một môn vof phương Đông. Cufng giống như Karate Do, Aiki Do, đê?u có chưf "Do" (nghifa la? Đạo). Ma? đaf xem như la? một trong nhưfng môn có "Đạo" thi? không lý gi? lại không luyện công - một trong nhưfng phương pháp đê? nâng cao "Đạo". Tất nhiên, môfi một bộ môn có cách luyện khí riêng. Quan trọng nhất la? không nên công kích nhau giưfa các môn phái khi chưa hiê?u thấu vof đạo. Một hôm na?o đó có thơ?i gian, xin được hâ?u chuyện các bạn vê? các phương pháp luyện khí. Chúng ta câ?n nhớ nguyên tắc đâ?u tiên cu?a luyện khí la? "Bế tinh - Dươfng khí - Tô?n thâ?n" (Tuệ Tifnh)
    Thiên hạ mang mang ai ngươ?i tri ky? - Lại đây cu?ng ta cạn một Hô? trươ?ng
  2. Miregal

    Miregal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi, trong Taekwondo có một cú đá sau, quay vòng cầu, nhưng tập mãi mà không được, vì chân mình tung ra thì người mình lại không thuận theo, thế là mất hết lực, mất thế luôn.Ai có kinh nghiệm thì bảo em với.
    Ai có film về đòn thế của Tae thì chỉ cho em load với !

    Miregal@
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
    Giã nhà đeo bức chiến bào
    Thét roi cầu Vị ào ào gió thu.
  3. Miregal

    Miregal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi, trong Taekwondo có một cú đá sau, quay vòng cầu, nhưng tập mãi mà không được, vì chân mình tung ra thì người mình lại không thuận theo, thế là mất hết lực, mất thế luôn.Ai có kinh nghiệm thì bảo em với.
    Ai có film về đòn thế của Tae thì chỉ cho em load với !

    Miregal@
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
    Giã nhà đeo bức chiến bào
    Thét roi cầu Vị ào ào gió thu.
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bác tranhanam suốt ngày công lực với cả khí kình v.v.v cái quái gì ấy. Công nhận Taekwondo cũng là môn võ phương Đông và có chữ Do nhưng đây lại được coi là một môn võ hiện đại. Em tập Taekwondo suốt bao nhiêu năm cũng chỉ thấy lấy tốc độ làm chĩnh, thêm một hcút phối hợp nhịp thở thôi lấy đâu ra mấy thứ bac tranhanam nói.
    Còn cây Miregal hỏi có phải nói về đòn đá panê(tuýt tôlô chagi) không? Nếu đúng thì chỉ cần nhớ dùng lục ở hông xoay mạnh người, khi xuất phát chân đá đi sát chân trụ, điểm cao nhất của chân đá ở tại mục tiêu sau đó quặp nhanh chân vào và hạ xuống. Nhớ là khi đá chân và hông phải lỏng, đừng gồng người. Tập nhiều sẽ quen, gud luck
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bác tranhanam suốt ngày công lực với cả khí kình v.v.v cái quái gì ấy. Công nhận Taekwondo cũng là môn võ phương Đông và có chữ Do nhưng đây lại được coi là một môn võ hiện đại. Em tập Taekwondo suốt bao nhiêu năm cũng chỉ thấy lấy tốc độ làm chĩnh, thêm một hcút phối hợp nhịp thở thôi lấy đâu ra mấy thứ bac tranhanam nói.
    Còn cây Miregal hỏi có phải nói về đòn đá panê(tuýt tôlô chagi) không? Nếu đúng thì chỉ cần nhớ dùng lục ở hông xoay mạnh người, khi xuất phát chân đá đi sát chân trụ, điểm cao nhất của chân đá ở tại mục tiêu sau đó quặp nhanh chân vào và hạ xuống. Nhớ là khi đá chân và hông phải lỏng, đừng gồng người. Tập nhiều sẽ quen, gud luck
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chú Sergeichrono85 lại cà khịa nữa rồi. Chú không thấy rằng nếu chú chỉ phát huy lực mà đá thì chẳng qua chỉ là lấy sức trâu bò mà thôi. Vấn đề là ở chỗ khi chú qua tuổi 30 rồi mà chú vẫn cứ luyện Tea theo kiểu đó thì anh khuyên chú nên giải nghệ đi. Còn tại sao Tea không được quyền bàn về nội công nhỉ? Chắc nhiều lần chú công phá gạch bị toé máu tay rồi nhỉ, chú đã bao giờ qua một khoá sơ cứu chấn thương do ăn phải cú Yopcha hay Tolyo chưa? Chẳng may bị một bé 12 tuổi đá trúng khí hải thì chú làm sao? Chả lẽ cứ lăn đành đạch ra à? Chú đừng chẹp lưỡi, anh không giận chú đâu.
    Thiên hạ mang mang ai ngươ?i tri ky? - Lại đây cu?ng ta cạn một Hô? trươ?ng
  7. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chú Sergeichrono85 lại cà khịa nữa rồi. Chú không thấy rằng nếu chú chỉ phát huy lực mà đá thì chẳng qua chỉ là lấy sức trâu bò mà thôi. Vấn đề là ở chỗ khi chú qua tuổi 30 rồi mà chú vẫn cứ luyện Tea theo kiểu đó thì anh khuyên chú nên giải nghệ đi. Còn tại sao Tea không được quyền bàn về nội công nhỉ? Chắc nhiều lần chú công phá gạch bị toé máu tay rồi nhỉ, chú đã bao giờ qua một khoá sơ cứu chấn thương do ăn phải cú Yopcha hay Tolyo chưa? Chẳng may bị một bé 12 tuổi đá trúng khí hải thì chú làm sao? Chả lẽ cứ lăn đành đạch ra à? Chú đừng chẹp lưỡi, anh không giận chú đâu.
    Thiên hạ mang mang ai ngươ?i tri ky? - Lại đây cu?ng ta cạn một Hô? trươ?ng
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Em có cà khịa gì đâu, đơn giản là em thấy tất cả các vận động viên kể cả các vđv vô địch thế giới v.v.v đều chỉ đi thi đấu từ độ tuổi 15-27,28 là cùng rồi rút lui chứ chẳng ai thi đấu mãi được. Nhưng tuy không thi đấu nữa đến già họ vẫn khoẻ mạnh chán(trừ những người bị chấn thương nặng ảnh hưởng về sau). Mà theo như em biết thì ít ra đội tuyển Tae của Hà Nội không ai biết đến khí với kình gì cả còn đến những vđv toàn quốc cũng đến thế thôi, đều lấy phản xạ, sức bật nói chung là tốc độ làm chuẩn. Khi tập luyên đến mức nào đó thì sự chuyển động của các cơ, sự hô hấp tự nhiên được hoà hợp trở nên hoàn hảo mà không cần đến một mớ lí thuyết cao siêu quá đáng khó mà hiểu nổi. Cái đấy gọi là không biết mà tự ngộ ra, không học mà tự luyện thành vậy
    Còn một điều nữa về chặt ngói đến 8,9 viên thì em chịu chứ 6,7 viên thì em chặt chưa bao giờ trầy tay cả he he. Mà có ai dậy em chặt ngói thế nào đâu, đơn giản em chỉ nghĩ cần phải nhanh, phát lực đúng lúc tiếp xúc thế là ổn, chặt dễ như bỡn. Còn chuyện để một thằng nhóc 12 tuổi đá vào khí hải thì he he, không thể nói là không sao nhưng cũng chẳng đến nỗi nặng gì lắm (kinh nghiệm bản thân). Còn em rất nể ông anh với 20 (??? hình như còn nhiều hơn) năm luyện võ nhưng ông anh thử đứng vận khí với kình cho em đá vào khí hải nếu ông anh mà không sao thì em mới phục
    Mà cả nửa năm mới vào đây 1,2 lần, có vẻ như ung khắc với ông anh hoặc là do em mãi chẳng thay đổi gì cả hay sao mà lần nào cũng có vụ "tranh luận" vui ra phết he he.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Em có cà khịa gì đâu, đơn giản là em thấy tất cả các vận động viên kể cả các vđv vô địch thế giới v.v.v đều chỉ đi thi đấu từ độ tuổi 15-27,28 là cùng rồi rút lui chứ chẳng ai thi đấu mãi được. Nhưng tuy không thi đấu nữa đến già họ vẫn khoẻ mạnh chán(trừ những người bị chấn thương nặng ảnh hưởng về sau). Mà theo như em biết thì ít ra đội tuyển Tae của Hà Nội không ai biết đến khí với kình gì cả còn đến những vđv toàn quốc cũng đến thế thôi, đều lấy phản xạ, sức bật nói chung là tốc độ làm chuẩn. Khi tập luyên đến mức nào đó thì sự chuyển động của các cơ, sự hô hấp tự nhiên được hoà hợp trở nên hoàn hảo mà không cần đến một mớ lí thuyết cao siêu quá đáng khó mà hiểu nổi. Cái đấy gọi là không biết mà tự ngộ ra, không học mà tự luyện thành vậy
    Còn một điều nữa về chặt ngói đến 8,9 viên thì em chịu chứ 6,7 viên thì em chặt chưa bao giờ trầy tay cả he he. Mà có ai dậy em chặt ngói thế nào đâu, đơn giản em chỉ nghĩ cần phải nhanh, phát lực đúng lúc tiếp xúc thế là ổn, chặt dễ như bỡn. Còn chuyện để một thằng nhóc 12 tuổi đá vào khí hải thì he he, không thể nói là không sao nhưng cũng chẳng đến nỗi nặng gì lắm (kinh nghiệm bản thân). Còn em rất nể ông anh với 20 (??? hình như còn nhiều hơn) năm luyện võ nhưng ông anh thử đứng vận khí với kình cho em đá vào khí hải nếu ông anh mà không sao thì em mới phục
    Mà cả nửa năm mới vào đây 1,2 lần, có vẻ như ung khắc với ông anh hoặc là do em mãi chẳng thay đổi gì cả hay sao mà lần nào cũng có vụ "tranh luận" vui ra phết he he.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ư?, chú Sergeichrono85 cufng vui ra phết, vui nhất la? chú giúp anh khuấy cái topic na?y lên, chứ môn vof ma? anh (va? có lef ca? chú) thích cứ im li?m thi? thiệt tho?i va? thua kém các môn phái khác đông như hội thi? buô?n lắm nhi?? Ma? chú có công nhận la? Taekwondo la? môn vof khá thú vị đấy chứ? Anh co?n the?m học kyf hơn các môn khác nhưng có lef "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" thi? hơn. Chứ co?n "bá nghệ, bá tri vị chi bá láp", chắc chú nghe rô?i! Anh chắc cha? dại gi? giơ bụng cho ngươ?i ta đá đâu, tránh né cufng la? một cách pho?ng thu? hưfu hiệu. Ca?m ơn chú nhé, chú cứ nghif anh xung khắc với chú thi? buô?n lắm !
    Thiên hạ mang mang ai ngươ?i tri ky? - Lại đây cu?ng ta cạn một Hô? trươ?ng

Chia sẻ trang này