1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAEKWONDO [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu đầu tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi winteakwondo, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cac bac oi dung buon nua hay vui len di,a ma cac bac co xem segám khong vay ,viet nam minh danh wa nhieu huy chuong vang cho bo mon kaetwondo do ,tui di xem ma thay vn wa sieu
    thutrang
  2. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, có bạn nào đến xem thi đấu Taekwondo ở nhà thi đấu Phú Thọ kg?? Mình chỉ cảm thấy tiếc cho Vũ Anh Tuấn và rất bất mãn trước hành vi quăng "nón bảo hộ" của Phan tấn Đạt..
    Huyền Diệu tuyệt thật!! .. ơ mà mình post về SEA games ở đây cũng được chứ????
  3. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, có bạn nào đến xem thi đấu Taekwondo ở nhà thi đấu Phú Thọ kg?? Mình chỉ cảm thấy tiếc cho Vũ Anh Tuấn và rất bất mãn trước hành vi quăng "nón bảo hộ" của Phan tấn Đạt..
    Huyền Diệu tuyệt thật!! .. ơ mà mình post về SEA games ở đây cũng được chứ????
  4. condauVT

    condauVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Đọc cái bản tin Taekwondo Seagames trên web mà xúc động quá đi, có một bài tin ngắn gọn và cô đọng thôi mà các bác có tin không, đã làm cho một con nhóc võ sinh giải nghệ có thể oà lên khóc tu tu như con nít được đấy. Hic hic...
    Hôm nay gọi điện về cho thầy HLV trưởng mà vẫn không nín được, cứ vừa nói vừa sụt sùi hic hic... võ sinh Taekwondo mà như vậy có ... đuội quá không hở các bác đồng môn ? :)
    Em có nhiều tâm sự quá không biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ nữa. Lên đây gặp được những người đồng môn TKD, được nghe các bác nói về bộ môn thế này cũng thấy một cảm giác thân thuộc và ấm lòng lắm rồi. Cảm ơn các bác đã lập ra và duy trì topic này ! Cảm ơn nhiều lắm !
    Được condauVT sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 14/12/2003
  5. condauVT

    condauVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Đọc cái bản tin Taekwondo Seagames trên web mà xúc động quá đi, có một bài tin ngắn gọn và cô đọng thôi mà các bác có tin không, đã làm cho một con nhóc võ sinh giải nghệ có thể oà lên khóc tu tu như con nít được đấy. Hic hic...
    Hôm nay gọi điện về cho thầy HLV trưởng mà vẫn không nín được, cứ vừa nói vừa sụt sùi hic hic... võ sinh Taekwondo mà như vậy có ... đuội quá không hở các bác đồng môn ? :)
    Em có nhiều tâm sự quá không biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ nữa. Lên đây gặp được những người đồng môn TKD, được nghe các bác nói về bộ môn thế này cũng thấy một cảm giác thân thuộc và ấm lòng lắm rồi. Cảm ơn các bác đã lập ra và duy trì topic này ! Cảm ơn nhiều lắm !
    Được condauVT sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 14/12/2003
  6. condauVT

    condauVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi cả nhà, hic... hic.. quả thật là em muốn nói rất nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và nói thế nào bây giờ nữa. :) Nhớ bộ môn quá ! Nhớ đội tuyển ngày xưa, nhớ các thầy, nhớ từng gương mặt thân quen từ khắp nơi trong cái thành phố nhỏ bé tụ họp về và thương yêu nhau như anh em, nhớ từng buổi tập sũng mồ hôi, nhớ từng trận đấu nảy lửa rộn tiếng cổ vũ và lo lắng của đồng đội, những chấn thương khập khiễng, mùi mồ hôi, mùi thuốc, mùi dầu nóng,... Một lần nữa xin lỗi cả nhà, đáng lẽ phải cười lên để mừng tuyển VN dành nhất toàn đoàn môn Taekwondo ruột thịt của mình mới phải, đằng này ....
    Sau đây xin trích một đoạn email của em gửi nhỏ bạn thân (cũng đã từng là dân trong nghề). Mong các bác đồng môn có thể chia sẽ được tâm trạng này.

    -----------------
    Hôm nay tao đọc bản tin Taekwondo trên web, nó là một bài ngắn vừa phải thôi và có 3 hình ảnh minh hoạ nữa, vậy mà tao đọc nó đọc đi đọc lại hoài và khóc sướt mướt, gào rống lên luôn đó hic hic... Cái bài đó làm tao xúc động và có nhiều cảm giác thân quen xa xưa ùa về quá đi mày ơi, nhất là cảm giác vui mừng trước chiến thắng của các bạn đồng môn ở nhà và cảm giac màu cờ sắc áo ấy mày ạ. Nhất là cái đoạn lời kể của mẹ anh Nguyễn Văn Hùng đánh ở hạng cần nam trên 84kg ấy, hic hic... tao đọc đoạn đó mấy lần luôn mà cứ đọc tới lại xúc động không nén nổi nước mắt và cổ họng nữa thế là oà lên khóc để giải toả. TRời ơi tao chưa bao giờ có cái cảm giac và tâm trạng như thế này hết đó. Trước kia tao còn không tin người ta có thể xúc động phát khóc cơ đấy, tao không có tin mấy nhỏ hoa hậu mà đăng quang khóc là thiệt đâu. Vậy mà hôm nay tao mới được biết thì ra con người ta có thể khóc không chỉ vì đau, vì tức, vì buồn, vì nhớ, mày nhỉ ! Sao tao lại yêu Taekwondo thế hở mày ? Mày có biết vì sao không ku ? Mày cũng từng là dân trong nghề mà. Trời ơi mày không tưởng tượng được cái cảm giác của tao lúc coi hình nhỏ Huyền Hiệu cầm cờ chạy quanh sân đâu hic hic... cái hình đó với cái hình anh Hùng đứng chào cờ tổ quốc đã làm tao khóc cả nửa tiếng đồng hồ đấy, mà sau này nhìn lại vẫn thấy muốn khóc tiếp cơ. Nhớ nghề quá, nhớ cái thời ấy quá, có lẽ không bao giờ trở lại nữa rồi mày nhỉ ? Mình đã qua cái tuổi sung sức nhất của vận động viên rồi còn đâu.
    Lúc đó tao chỉ muốn gọi điện về ngay cho thầy Bình để chia vui, chia buồn, chi cảm xúc với thầy và mong sẽ được nói chuyện với chị Mai, anh Huân, anh Hùng, nhỏ Diệu thôi. Trận anh Huân với Malai bị xử thua oan ức lắm mày ạ, tới nỗi anh Huân phải tức mà khóc tức tưởi trên sàn đó, tao đọc tới đoạn đó cũng tức phát khóc luôn nhưng tới đoạn sau nó nói là anh Huân bình tĩnh lại và cầm cờ chạy quanh sân chào khán giả thì tao còn bị xúc động mạnh lắm lắm nữa cơ và thực sự không thể thôi khóc (gào lên to tướng như con nít ấy cơ) trong vòng 10 phút được hic hic... giờ kể lại cho mày mà còn cảm giác bụng dạ đang cuộn giật chỉ chực bật một tiếng "hức" thôi đó. Huhu... tao nhớ đội tuyển quá, tao ước gì mình được sống mãi với tập thể Taekwondo yêu thương, đoàn kết và ai cũng lo cho đồng đội của mình như anh em. Nhớ các thầy quá huhuhu..... Sao tao lại chọn đại học và bỏ Taekwondo được chứ nhỉ ? Trời ơi, đó là tình yêu của tao cơ mà....
    Hôm nay tao bị xúc động quá viết lan man mày chịu khó đọc vậy nhé. Những nỗi niềm vận động viên giải nghệ này tao cũng chẳng biết tâm sự cùng ai nữa. Mày chán chưa Khanh ? Thôi ráng đọc nốt giùm tao lần này đi không chắc tao nổ mất hic hic...

    ------------
    Được condauVT sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 14/12/2003
  7. condauVT

    condauVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi cả nhà, hic... hic.. quả thật là em muốn nói rất nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và nói thế nào bây giờ nữa. :) Nhớ bộ môn quá ! Nhớ đội tuyển ngày xưa, nhớ các thầy, nhớ từng gương mặt thân quen từ khắp nơi trong cái thành phố nhỏ bé tụ họp về và thương yêu nhau như anh em, nhớ từng buổi tập sũng mồ hôi, nhớ từng trận đấu nảy lửa rộn tiếng cổ vũ và lo lắng của đồng đội, những chấn thương khập khiễng, mùi mồ hôi, mùi thuốc, mùi dầu nóng,... Một lần nữa xin lỗi cả nhà, đáng lẽ phải cười lên để mừng tuyển VN dành nhất toàn đoàn môn Taekwondo ruột thịt của mình mới phải, đằng này ....
    Sau đây xin trích một đoạn email của em gửi nhỏ bạn thân (cũng đã từng là dân trong nghề). Mong các bác đồng môn có thể chia sẽ được tâm trạng này.

    -----------------
    Hôm nay tao đọc bản tin Taekwondo trên web, nó là một bài ngắn vừa phải thôi và có 3 hình ảnh minh hoạ nữa, vậy mà tao đọc nó đọc đi đọc lại hoài và khóc sướt mướt, gào rống lên luôn đó hic hic... Cái bài đó làm tao xúc động và có nhiều cảm giác thân quen xa xưa ùa về quá đi mày ơi, nhất là cảm giác vui mừng trước chiến thắng của các bạn đồng môn ở nhà và cảm giac màu cờ sắc áo ấy mày ạ. Nhất là cái đoạn lời kể của mẹ anh Nguyễn Văn Hùng đánh ở hạng cần nam trên 84kg ấy, hic hic... tao đọc đoạn đó mấy lần luôn mà cứ đọc tới lại xúc động không nén nổi nước mắt và cổ họng nữa thế là oà lên khóc để giải toả. TRời ơi tao chưa bao giờ có cái cảm giac và tâm trạng như thế này hết đó. Trước kia tao còn không tin người ta có thể xúc động phát khóc cơ đấy, tao không có tin mấy nhỏ hoa hậu mà đăng quang khóc là thiệt đâu. Vậy mà hôm nay tao mới được biết thì ra con người ta có thể khóc không chỉ vì đau, vì tức, vì buồn, vì nhớ, mày nhỉ ! Sao tao lại yêu Taekwondo thế hở mày ? Mày có biết vì sao không ku ? Mày cũng từng là dân trong nghề mà. Trời ơi mày không tưởng tượng được cái cảm giác của tao lúc coi hình nhỏ Huyền Hiệu cầm cờ chạy quanh sân đâu hic hic... cái hình đó với cái hình anh Hùng đứng chào cờ tổ quốc đã làm tao khóc cả nửa tiếng đồng hồ đấy, mà sau này nhìn lại vẫn thấy muốn khóc tiếp cơ. Nhớ nghề quá, nhớ cái thời ấy quá, có lẽ không bao giờ trở lại nữa rồi mày nhỉ ? Mình đã qua cái tuổi sung sức nhất của vận động viên rồi còn đâu.
    Lúc đó tao chỉ muốn gọi điện về ngay cho thầy Bình để chia vui, chia buồn, chi cảm xúc với thầy và mong sẽ được nói chuyện với chị Mai, anh Huân, anh Hùng, nhỏ Diệu thôi. Trận anh Huân với Malai bị xử thua oan ức lắm mày ạ, tới nỗi anh Huân phải tức mà khóc tức tưởi trên sàn đó, tao đọc tới đoạn đó cũng tức phát khóc luôn nhưng tới đoạn sau nó nói là anh Huân bình tĩnh lại và cầm cờ chạy quanh sân chào khán giả thì tao còn bị xúc động mạnh lắm lắm nữa cơ và thực sự không thể thôi khóc (gào lên to tướng như con nít ấy cơ) trong vòng 10 phút được hic hic... giờ kể lại cho mày mà còn cảm giác bụng dạ đang cuộn giật chỉ chực bật một tiếng "hức" thôi đó. Huhu... tao nhớ đội tuyển quá, tao ước gì mình được sống mãi với tập thể Taekwondo yêu thương, đoàn kết và ai cũng lo cho đồng đội của mình như anh em. Nhớ các thầy quá huhuhu..... Sao tao lại chọn đại học và bỏ Taekwondo được chứ nhỉ ? Trời ơi, đó là tình yêu của tao cơ mà....
    Hôm nay tao bị xúc động quá viết lan man mày chịu khó đọc vậy nhé. Những nỗi niềm vận động viên giải nghệ này tao cũng chẳng biết tâm sự cùng ai nữa. Mày chán chưa Khanh ? Thôi ráng đọc nốt giùm tao lần này đi không chắc tao nổ mất hic hic...

    ------------
    Được condauVT sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 14/12/2003
  8. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ai đã tập TKD rồi thì chắc chắn ko thể nào quên va bỏ được nó đâu nhỉ , nhất la những người đã lên đai đen trở lên , đúng ko các bạn?TKD đã là một thứ ko thể thiếu đối với mình rồi . Hì, hổng biết sau này , khi đã có bf rồi , mọi người se nghĩ sao về một cô gái cứ mỗi buổi chiều lại ra sân tập võ nhỉ? ( hi, giống trong phim võ sỹ đó ) . Kệ , miễn sao mình cảm thấy vui là được . .... Rất vui khi đoàn thể thao TKD VN tại SEA Games này giành được nhiều huy chương .
  9. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ai đã tập TKD rồi thì chắc chắn ko thể nào quên va bỏ được nó đâu nhỉ , nhất la những người đã lên đai đen trở lên , đúng ko các bạn?TKD đã là một thứ ko thể thiếu đối với mình rồi . Hì, hổng biết sau này , khi đã có bf rồi , mọi người se nghĩ sao về một cô gái cứ mỗi buổi chiều lại ra sân tập võ nhỉ? ( hi, giống trong phim võ sỹ đó ) . Kệ , miễn sao mình cảm thấy vui là được . .... Rất vui khi đoàn thể thao TKD VN tại SEA Games này giành được nhiều huy chương .
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bây giờ chưa có bf ??? j/k ...
    Thỉnh thoảng buổi chiều tối Lonelymanus vẫn thấy một cặp trai gái đều mặc quần trắng chở nhau trên đường Trường Sơn - Saigon , đến CLB Việt Hàn tập Taekwondo , trông tình cảm lắm . Thậm chí Lonelymanus còn được nghe kể khá nhiều chuyện tình cảm phát sinh trong các võ đường . Chẳng ai nghĩ gì chuyện con gái tập võ đâu , người ta chỉ nghĩ ngợi khi các cô gái dùng võ đánh người yêu của mình thôi . Mà tốt nhất là nên chọn bf là người trong box này , thì yên tâm đủ mọi bề

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này