1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAEKWONDO [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu đầu tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi winteakwondo, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bây giờ chưa có bf ??? j/k ...
    Thỉnh thoảng buổi chiều tối Lonelymanus vẫn thấy một cặp trai gái đều mặc quần trắng chở nhau trên đường Trường Sơn - Saigon , đến CLB Việt Hàn tập Taekwondo , trông tình cảm lắm . Thậm chí Lonelymanus còn được nghe kể khá nhiều chuyện tình cảm phát sinh trong các võ đường . Chẳng ai nghĩ gì chuyện con gái tập võ đâu , người ta chỉ nghĩ ngợi khi các cô gái dùng võ đánh người yêu của mình thôi . Mà tốt nhất là nên chọn bf là người trong box này , thì yên tâm đủ mọi bề

    Lonelymanus
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm động khi đọc những lời tâm sự trong email của bạn . Hãy cố gắng học tốt và sớm quay trở về với những người anh em của bạn nhé . Chúc bạn luôn có nhiều hơn những niềm vui trong tình yêu của mình

    Lonelymanus
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm động khi đọc những lời tâm sự trong email của bạn . Hãy cố gắng học tốt và sớm quay trở về với những người anh em của bạn nhé . Chúc bạn luôn có nhiều hơn những niềm vui trong tình yêu của mình

    Lonelymanus
  4. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hì chắc phải vậy quá , có ai chịu làm mai cho mình ko vậy?hi, đảm bảo ko đánh ai đâu ,đá ko hà , chịu ko?
  5. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hì chắc phải vậy quá , có ai chịu làm mai cho mình ko vậy?hi, đảm bảo ko đánh ai đâu ,đá ko hà , chịu ko?
  6. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới học Taekwondo có 6 tháng à nè , mới được đai nâu đã bỏ rồi , vì bận wá . Nhưng vấn thích thú với môn này , vì vậy khi làm Tình nguyện viên Seagames đòi cho kì được làm bên Taekwondo , mà công nhận là mình chọn đúng thiệt .
    Nhưng có chứng kiến những chiến thắng vinh quang , bên cạnh đó là những thất bại cay đắng mới cảm nhận được sự nhọc nhằn của 1 Vận động viên chuyên nghiệp . Vui biết mấy khi Huyền Diệu và Văn Hùng không có đối thủ , nhưng cũng xót xa khi Xuân Mai và Tấn Đạt không đạt HCV . Để có được thành tích như vậy , họ đã phải trả giá bằng mồ hôi trên sàn tập , bằng những chấn thương dai dẳng mà chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng về sau . Taekwondo mạnh mẽ là thế nhưng họ vẫn khóc sau những thất bại không đáng có , họ có khác gì chúng ta đâu.

    Dù sao thì vẫn vui , vẫn gào thét khản cổ mỗi khi VĐV VN ghi được điểm , vẫn lặng người khi nghe bản Nhạc Quốc ca hùng tráng , vẫn nhói đau mỗi khi thất bại. Thể thao , vinh quang là thế !

    À , bữa nfo đi tập Taekwondo lai mới được ! Không biết @friendlygirl246 học ở đâu nhỉ ?
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới học Taekwondo có 6 tháng à nè , mới được đai nâu đã bỏ rồi , vì bận wá . Nhưng vấn thích thú với môn này , vì vậy khi làm Tình nguyện viên Seagames đòi cho kì được làm bên Taekwondo , mà công nhận là mình chọn đúng thiệt .
    Nhưng có chứng kiến những chiến thắng vinh quang , bên cạnh đó là những thất bại cay đắng mới cảm nhận được sự nhọc nhằn của 1 Vận động viên chuyên nghiệp . Vui biết mấy khi Huyền Diệu và Văn Hùng không có đối thủ , nhưng cũng xót xa khi Xuân Mai và Tấn Đạt không đạt HCV . Để có được thành tích như vậy , họ đã phải trả giá bằng mồ hôi trên sàn tập , bằng những chấn thương dai dẳng mà chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng về sau . Taekwondo mạnh mẽ là thế nhưng họ vẫn khóc sau những thất bại không đáng có , họ có khác gì chúng ta đâu.

    Dù sao thì vẫn vui , vẫn gào thét khản cổ mỗi khi VĐV VN ghi được điểm , vẫn lặng người khi nghe bản Nhạc Quốc ca hùng tráng , vẫn nhói đau mỗi khi thất bại. Thể thao , vinh quang là thế !

    À , bữa nfo đi tập Taekwondo lai mới được ! Không biết @friendlygirl246 học ở đâu nhỉ ?
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  8. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    đi coi thi đấu mới thật sự thấy những chiếc huy chương vàng của VN vinh quang và quý giá thế nào. mình đi coi thi đấu 2 đêm liền (ban ngày fải đi làm) và buổi chiều hôm sau cuối, nhưng chỉ nhớ nhất hình ảnh anh VŨ Anh Tuấn nhận huy chương bạc . lúc ấy do sĩ diện với nguyên band đi chung với mình nên mình fải cố nén những giọt nước mắt ( mình dễ xúc động muh!).
    Hình ảnh VĐV và HLV ôm nhau trên sàn đấu sau khi trận đấu kết thúc và mọi người đều đã bước xuống.. không ai muốn chấp nhận sự thật ấy..tất cả mọi người như lặng đi khi trông thấy hình ảnh ấy, và sau đó những trang vỗ tay đã vang lên khích lệ anh, khi mình không thể nói gì được với anh ấy thì mình cũng chỉ có thể hoà chung itếng vỗ tay cổ vũ mà thôi, anh ấy xứng đáng nhận HCV, thế nhưng ..
    Nếu ước mơ đủ lớN Thì mọi Thứ khác chỉ là việc Nhỏ
  9. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    đi coi thi đấu mới thật sự thấy những chiếc huy chương vàng của VN vinh quang và quý giá thế nào. mình đi coi thi đấu 2 đêm liền (ban ngày fải đi làm) và buổi chiều hôm sau cuối, nhưng chỉ nhớ nhất hình ảnh anh VŨ Anh Tuấn nhận huy chương bạc . lúc ấy do sĩ diện với nguyên band đi chung với mình nên mình fải cố nén những giọt nước mắt ( mình dễ xúc động muh!).
    Hình ảnh VĐV và HLV ôm nhau trên sàn đấu sau khi trận đấu kết thúc và mọi người đều đã bước xuống.. không ai muốn chấp nhận sự thật ấy..tất cả mọi người như lặng đi khi trông thấy hình ảnh ấy, và sau đó những trang vỗ tay đã vang lên khích lệ anh, khi mình không thể nói gì được với anh ấy thì mình cũng chỉ có thể hoà chung itếng vỗ tay cổ vũ mà thôi, anh ấy xứng đáng nhận HCV, thế nhưng ..
    Nếu ước mơ đủ lớN Thì mọi Thứ khác chỉ là việc Nhỏ
  10. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [
    À , bữa nfo đi tập Taekwondo lai mới được ! Không biết @friendlygirl246 học ở đâu nhỉ ?
    <P align=center><FONT color=crimson><EM> </EM>If you are going to play the game properly you''d better know the ruler</FONT></FONT></P>
    [/quote]
    Giờ đâu có còn thời gian nữa đâu mà tập . Nhưng thỉnh thoảng thấy nhớ "nghề" quá thì lại đến chỗ tập chơi thôi . Hì đợi hồi nào mình rảnh , mình sẽ rủ bạn cùng đi nhé !

Chia sẻ trang này