1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAEKWONDO [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu đầu tháng 4/2009]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi winteakwondo, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chumsi28

    chumsi28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    1 - Chẳng ai chặt mất tay của TWD, chẳng qua do luật thi đấu và cách luyện gà nên TWD tự chặt mất tay của mình thôi.
    2 - Chính bản thân bác cũng nhận thấy không phải là không có lý do khi nói rằng TWD không dùng tay. Chẳng qua là do cách luyện tập thôi. Tất nhiên ở bên Hàn quốc thì cách tập phải khác rồi. Nhưng so sánh mình với Hàn thì cách nhau quá xa về nhiều mặt. Thêm nữa, người Hàn quốc cao to, và còn do tính chất địa lý, xài cái môn TWD hợp hơn dân mình nhiều.
    3 - Bác bảo các nơi tập chỉ có vài cái bao cát ( thực ra là trấu nhồi cát) là ý gì. Không biết là bác tập với một bao nhồi toàn cát chưa, nhưng bản thân tôi đã từng đá cái bao đó rồi ( tự chế). Cứng như đá vậy, đá vào gẫy chân như chơi. Còn đấm đá bao cát bình thường (trấu nhồi cát) thì việc gì phải dùng đồ phòng vệ.
    4 - Cái lối đá bay chạy 5-7 bước của bác đúng là chỉ để biểu diễn cho mấy em đai trắng coi chơi chứ còn đến cả thi đấu bác cũng chẳng dùng tới nữa là đánh nhau ngoài đường.
    5 - Nói về nguồn gốc thì võ thuật Trung Hoa cũng được truyền từ Ấn độ sang nữa là. Nhưng bàn đến thế thì xa quá. Có bốn nước trong khu vực Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc và Việt Nam, do điều kiện lịch sử nên có nền văn hoá tương đồng với nhau. Võ thuật của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn quốc đều được du nhập từ Trung Quốc sang cả, do đặc thù của từng dân tộc mà phát triển theo nhứng đường lối khác nhau. TWD có xuất sứ từ bắc cước của võ thuật Trung Hoa ( Nam quyền, Bắc cước). Võ Bình Định của Việt nam cũng có nguồn gốc từ các thầy Tàu bên Trung quốc sang truyền lại, nhưng đã được phát triển cho phù hợp với tạng người Việt Nam vốn nhỏ bé. Khi mà đã phát triển theo đường lối riêng cho phù hợp với mình thì chẳng phải là của mình thì còn của ai nữa.
  2. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện riêng với anh chumsi28 chút
  3. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện riêng với anh chumsi28 chút
  4. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện riêng với anh chumsi28 chút
  5. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện riêng với anh chumsi28 chút
  6. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi không e*** được bài viết của mình???
  7. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi không e*** được bài viết của mình???
  8. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài trên
    1 - Chẳng ai chặt mất tay của TWD, chẳng qua do luật thi đấu và cách luyện gà nên TWD tự chặt mất tay của mình thôi.
    Đồng ý! Chỉ tức mình là mấy cái thằng gà mờ...cứ nhìn thóang qua là toang toáng lên TWD đíu có hay vì chỉ có tập chân...Mà tôi vốn là người nóng tính, mình tập cực khổ bao nhiêu năm...tư nhiên 1 thằng dở hơi nhào vô chõ mõm nói về cái môn thể dục mình thích như thế, hỏi có tức không?..
    2 - Chính bản thân bác cũng nhận thấy không phải là không có lý do khi nói rằng TWD không dùng tay. Chẳng qua là do cách luyện tập thôi. Tất nhiên ở bên Hàn quốc thì cách tập phải khác rồi. Nhưng so sánh mình với Hàn thì cách nhau quá xa về nhiều mặt. Thêm nữa, người Hàn quốc cao to, và còn do tính chất địa lý, xài cái môn TWD hợp hơn dân mình nhiều.
    Cái này đúng mà sai. Đúng là TWD nhất là hệ phái WTF bây giờ gần như là một môn thể thao, không có các "tuyệt chiêu" hay "bí mật của đường quyền cuối cùng"...vv như các truyện kiếm hiệp của Tàu. Vì thế giáo trình thống nhất cơ bản cho các võ đường dưới cờ của Kukiwan. Dân Hàn quốc thật sự không sao to như mình nghĩ. Người HQ đậm người hơn người Việt mình, có cao thì cao hơn chút ít nhưng được cái cơ thể cực kì dẻo dai rất phù hợp cho môn TWD (chắc uống sâm tối ngày). Chính vì thế mà trong khi các môn võ Judo, Karate các vô địch thế giới đôi khi là người nước ngòai như Pháp, Brazil, US thì phần lớn các vô địch TWD luôn là người HQuốc.
    3 - Bác bảo các nơi tập chỉ có vài cái bao cát ( thực ra là trấu nhồi cát) là ý gì. Không biết là bác tập với một bao nhồi toàn cát chưa, nhưng bản thân tôi đã từng đá cái bao đó rồi ( tự chế). Cứng như đá vậy, đá vào gẫy chân như chơi. Còn đấm đá bao cát bình thường (trấu nhồi cát) thì việc gì phải dùng đồ phòng vệ.
    Bản thân tôi hồi còn ở nhà cũng ham mê đánh đấm cho vui với ông anh. Gọi là bao cát vì tên nhà gọi như vậy. Thực chất chẳng có ai chỉ đỗ cát vào trong bao cả mà trộn hổn hợp cát và trấu. Vì có cát và trấu nên đánh lâu ngày thì cát sẽ lắng xuống dưới bao, cẩn thận khi tập với lọai bao này vì rất dễ tổn thương. Ở nhà mình là vậy, còn bên đây thì khác. Có nhiều bao "cát" để đánh (tạm gọi như thế nhé, tôi muốn viết bằng tiếng Việt), nhiều kích thước, nhiều trọng luợng khác nhau. Các HLV bao giờ củng kiểm tra xem mình có dãy băng buộc tay không mới cho đánh bao cát. Vì mình tập ở nhà quen tập kiểu "điếc không sợ súng" nên không sao. Chứ ngồi xem và phân tích thì mới thấy tụi nước ngòai nó có lý: các bao cát nặng bao giờ cũng chứa trong các túi lớn chịu áp lực lớn, khi đấm thì khã năng trượt là khá cao (nhất là do bao tròn, treo trên cao và kỹ thúật đánh chưa chắc 100% đúng), vì thế nên phần tiếp xúc giữa tay và bao cát rất lớn dễ dẫn đến tình trạng "trượt ma sát" giửa bao cát và "Kwon". Vì vậy các HLV luôn yêu cầu các vs phải mang dãy băng quấn quanh ban tay khi đánh bao cát. Nên biết là ở nước ngòai, nếu vs bị thương thì HLV hoặc VS sẻ phải chịu trách nhiệm và các vs luôn có bảo hiểm để chây chữa miển phí. HLV hoặc VS nào không hướng dẫn các phương pháp hạn chế thương tích thì sẽ phải tốn nhiều tiền đễ chữa trị dù chỉ là vết sước tay chân. Mà ở nuớc ngòai thì cùng lắm là Salonpas dạng xịt là hết, gì nửa thì vào bệnh viện, không có thuốc rượu xoa bóp như ở nhà đâu. Gì thì gì, hạn chế vẩn tốt hơn chuyện thương tích
    4 - Cái lối đá bay chạy 5-7 bước của bác đúng là chỉ để biểu diễn cho mấy em đai trắng coi chơi chứ còn đến cả thi đấu bác cũng chẳng dùng tới nữa là đánh nhau ngoài đường.
    Tôi nói là nói tình trạng ở nhà các CLB TWD dạng phong trào. Chứ tôi không nói là tôi chạy 5-7 bước để đá bay gì gì để lòe thiên hạ cả. Còn đánh nhau theo luật thì không cho phép. Còn chuyện đánh nhau ngòai đường thì không biết. Nói chính xác là chưa có thử dùng bao giờ. Tính tôi tuy nóng nhưng vẫn tâm niệm chạy không được thì mới giở nghề ra, ý tôi là dùng TWD để tự vệ là chính, các đòn đá bay thì phần lớn tấn công, chỉ cho mấy đứa nhỏ tập đá cho vui thôi chứ tôi chẳng dùng bao giờ.

    5 - Nói về nguồn gốc thì võ thuật Trung Hoa cũng được truyền từ Ấn độ sang nữa là. Nhưng bàn đến thế thì xa quá. Có bốn nước trong khu vực Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc và Việt Nam, do điều kiện lịch sử nên có nền văn hoá tương đồng với nhau. Võ thuật của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn quốc đều được du nhập từ Trung Quốc sang cả, do đặc thù của từng dân tộc mà phát triển theo nhứng đường lối khác nhau. TWD có xuất sứ từ bắc cước của võ thuật Trung Hoa ( Nam quyền, Bắc cước). Võ Bình Định của Việt nam cũng có nguồn gốc từ các thầy Tàu bên Trung quốc sang truyền lại, nhưng đã được phát triển cho phù hợp với tạng người Việt Nam vốn nhỏ bé. Khi mà đã phát triển theo đường lối riêng cho phù hợp với mình thì chẳng phải là của mình thì còn của ai nữa.
    Không lẽ tôi lại cải với các anh em đồng đạo thì chẳng hay ho chút nào. Nói TWD có nguồn gốc từ TQ thì thật sự tôi chưa nghe bao giờ. Cái câu "nam quyền, bắc cước" là nói chung chung về võ thuật TQ. Miền Nam vốn là mìên đồng bằng với các con sông lớn như Dương Tử, dân chúng hành nghề nông, chính vì vậy họ thạo các công việc bằng tay. Ngược lại trên miền Bắc TQ là địa hình đồi núi, dân cư phải di chuyển trên địa hình gập gềnh như thế nên đôi chân họ khỏe và khéo léo. Chứ nói TWD bắt nguồn từ "bắc cước" tôi e không có cơsở. Chuyện này thì có thể kiểm tra dễ thôi. Nhưng vốn tính Vhóa Á Đông, nếu mà có thủy tổ TWD dính dáng với TQ thì người Hàn sẽ thành kính mà tôn làm sư tổ rồi. Mà chuỵên đó thì...hình như tôi chưa từng nghe.
    Truyền thuyết kể về Bồ Đề Lạt Ma từ Ấn sang TQ thì theo tôi 50-50 thôi. Ngay cả Dicovery cũng có 1 chương trình nói về nhân vật huyền thọai này. Có thể nói Thiếu Lâm là nền móng căn bản cho các môn phái ở TQ và có thể các nuớc lân cận. Tuy nhiên, nếu nói về châu Á hay nói chính xác là vùng Đông Á thì nếu mọi người có điều kiện hãy tìm CD: World Martial Arts. Trong đó, không có danh phái nào của VN cả. Cứ coi như tôi chấp nhận là có võ của người Việt đi...dù là "con lai F100" cũng được. Thế cho tôi hỏi 1 câu: võ cổ truyền VN là gì? đặc sắc ở chổ nào để khác với nguồn gốc vốn có và để nhận thấy dễ nhất???Quần đảo Okinawa sao bao nhiêu năm bị triều đình cấm dùng vũ khí nên chế tác ra môn võ dùng chân tay chiến đấu gọi là Không Thủ Đạo, TWD bản thân nó xúât phát từ một môn võ cổ của người Hàn được phát triển. Còn võ cổ truyền VN là nhu thế nào???. Các bác đừng nghĩ tôi không tìm hiểu. Mà tìm hiểu rồi mới thấy chẳng có cái gì cu thể và rõ nét là "võ cổ truyền" cả. Nếu có thì chỉ có cái võ vật ở Hà Tây thì gọi là "cổ" được thôi. Củng chính vì võ cổ truyền VN thực chất là mổi cái một tí...góp vào rồi xưng danh là võ cổ truyền cho nên theo tôi biết chỉ mới cách đây 1-2 năm thôi mới thống nhất các bài quyền chung chung chứ trước đây thì thôi khỏi nói rồi...ai ai củng tuyên bố của tôi mới là cổ truyền chính tông...Có cảm gíac như thịt cầy Tú béo 1, tú béo gốc vv ở Nhật Tân vậy.
    Mà chuyện đó cũng dễ hiểu. Khi anh không có 1 cái nguồn gốc chính tông thì anh không thể tuyên bố anh là ai cả. Hơn 1000 năm chống giặc Tàu...lửa hận ngút trời, óan than ngàn kiếp...thế mà vẩn không thai nghén được 1 môn phái chính tông của người Việt. Mãi cho đến thế kỉ 20 thì có một môn phái chính tông xưng danh Việt Võ Đạo Vovinam thì vị chưởng môn bi bắt cải tạo. Thử hỏi...lưu luyến với võ Vn nữa không?Bàn thêm:
    Theo tin online. Chuẩn bị triển khai xây dựng Học Viện TWD ViệtNam...Nếu đúng là Học viện đúng nghĩa thì nó to lắm...8 tầng tập trung tất cả tinh hoa TWD của VN vào đấy. Vui! Vui lắm chứ vì dù sao củng tốt hơn cho những người yêu thích TWD. Buồn!..buồn vì có 1 trung tâm võ thuật ngọai lai chính thức và đầu tiên tại VN (dù đó là môn mình yêu thích). Thế những người Việt...thế cho hỏi cái trung tâm nào tập trung tinh hoa của võ cồ truyền VN???...Từ đợt biểu diễn đầu tiên tại trường quân bị Sài Gòn. Choi Hong Hi đã được mời qua huấn luyện cho quân đội Saigòn chế độ cũ. Vì thế phần lớn các HLV đầu tiên là quân đội. Chắc mọi người hỏi tại sao tôi đem cau chuỵên này vào đây? Trả lời: ít nhất mọi người cũng phải tự hiểu TWD nó thông dụng, hữu hiệu thế nào để các sếp thể thao cho phép làm 1 chuyện động trời như vậy...1 trung tâm võ thuật không phải là võ củq VN ngay trên đất VN...dù...hết 70% các lớp HLV đầu tiên trong lớp học đầu tiên của ***** ChoiHongHi...phải tuyên thệ 1 câu thế này sao các buổi học: Rèn luyện võ thuật, tiêu diệt cộng sản..!!!
    Tôi hơi dài dòng về võ cổ truyền trong mục này là muốn mọi người vào đây dừng có nói tôi có yêu nước hay khôg, có biết võ cổ truyền VN lợi hại hơn TWD không?...vv...blah blah..đại lọai thế. Yêu nước thì yêu nước, nhưng không có nghĩa là yêu nước thì phải thổi phồng cách điệu quá đáng...tất cả cái mà mình cho là của mình.
    Mệt qá!...Hôm khác nói tiếp
    .
  9. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài trên
    1 - Chẳng ai chặt mất tay của TWD, chẳng qua do luật thi đấu và cách luyện gà nên TWD tự chặt mất tay của mình thôi.
    Đồng ý! Chỉ tức mình là mấy cái thằng gà mờ...cứ nhìn thóang qua là toang toáng lên TWD đíu có hay vì chỉ có tập chân...Mà tôi vốn là người nóng tính, mình tập cực khổ bao nhiêu năm...tư nhiên 1 thằng dở hơi nhào vô chõ mõm nói về cái môn thể dục mình thích như thế, hỏi có tức không?..
    2 - Chính bản thân bác cũng nhận thấy không phải là không có lý do khi nói rằng TWD không dùng tay. Chẳng qua là do cách luyện tập thôi. Tất nhiên ở bên Hàn quốc thì cách tập phải khác rồi. Nhưng so sánh mình với Hàn thì cách nhau quá xa về nhiều mặt. Thêm nữa, người Hàn quốc cao to, và còn do tính chất địa lý, xài cái môn TWD hợp hơn dân mình nhiều.
    Cái này đúng mà sai. Đúng là TWD nhất là hệ phái WTF bây giờ gần như là một môn thể thao, không có các "tuyệt chiêu" hay "bí mật của đường quyền cuối cùng"...vv như các truyện kiếm hiệp của Tàu. Vì thế giáo trình thống nhất cơ bản cho các võ đường dưới cờ của Kukiwan. Dân Hàn quốc thật sự không sao to như mình nghĩ. Người HQ đậm người hơn người Việt mình, có cao thì cao hơn chút ít nhưng được cái cơ thể cực kì dẻo dai rất phù hợp cho môn TWD (chắc uống sâm tối ngày). Chính vì thế mà trong khi các môn võ Judo, Karate các vô địch thế giới đôi khi là người nước ngòai như Pháp, Brazil, US thì phần lớn các vô địch TWD luôn là người HQuốc.
    3 - Bác bảo các nơi tập chỉ có vài cái bao cát ( thực ra là trấu nhồi cát) là ý gì. Không biết là bác tập với một bao nhồi toàn cát chưa, nhưng bản thân tôi đã từng đá cái bao đó rồi ( tự chế). Cứng như đá vậy, đá vào gẫy chân như chơi. Còn đấm đá bao cát bình thường (trấu nhồi cát) thì việc gì phải dùng đồ phòng vệ.
    Bản thân tôi hồi còn ở nhà cũng ham mê đánh đấm cho vui với ông anh. Gọi là bao cát vì tên nhà gọi như vậy. Thực chất chẳng có ai chỉ đỗ cát vào trong bao cả mà trộn hổn hợp cát và trấu. Vì có cát và trấu nên đánh lâu ngày thì cát sẽ lắng xuống dưới bao, cẩn thận khi tập với lọai bao này vì rất dễ tổn thương. Ở nhà mình là vậy, còn bên đây thì khác. Có nhiều bao "cát" để đánh (tạm gọi như thế nhé, tôi muốn viết bằng tiếng Việt), nhiều kích thước, nhiều trọng luợng khác nhau. Các HLV bao giờ củng kiểm tra xem mình có dãy băng buộc tay không mới cho đánh bao cát. Vì mình tập ở nhà quen tập kiểu "điếc không sợ súng" nên không sao. Chứ ngồi xem và phân tích thì mới thấy tụi nước ngòai nó có lý: các bao cát nặng bao giờ cũng chứa trong các túi lớn chịu áp lực lớn, khi đấm thì khã năng trượt là khá cao (nhất là do bao tròn, treo trên cao và kỹ thúật đánh chưa chắc 100% đúng), vì thế nên phần tiếp xúc giữa tay và bao cát rất lớn dễ dẫn đến tình trạng "trượt ma sát" giửa bao cát và "Kwon". Vì vậy các HLV luôn yêu cầu các vs phải mang dãy băng quấn quanh ban tay khi đánh bao cát. Nên biết là ở nước ngòai, nếu vs bị thương thì HLV hoặc VS sẻ phải chịu trách nhiệm và các vs luôn có bảo hiểm để chây chữa miển phí. HLV hoặc VS nào không hướng dẫn các phương pháp hạn chế thương tích thì sẽ phải tốn nhiều tiền đễ chữa trị dù chỉ là vết sước tay chân. Mà ở nuớc ngòai thì cùng lắm là Salonpas dạng xịt là hết, gì nửa thì vào bệnh viện, không có thuốc rượu xoa bóp như ở nhà đâu. Gì thì gì, hạn chế vẩn tốt hơn chuyện thương tích
    4 - Cái lối đá bay chạy 5-7 bước của bác đúng là chỉ để biểu diễn cho mấy em đai trắng coi chơi chứ còn đến cả thi đấu bác cũng chẳng dùng tới nữa là đánh nhau ngoài đường.
    Tôi nói là nói tình trạng ở nhà các CLB TWD dạng phong trào. Chứ tôi không nói là tôi chạy 5-7 bước để đá bay gì gì để lòe thiên hạ cả. Còn đánh nhau theo luật thì không cho phép. Còn chuyện đánh nhau ngòai đường thì không biết. Nói chính xác là chưa có thử dùng bao giờ. Tính tôi tuy nóng nhưng vẫn tâm niệm chạy không được thì mới giở nghề ra, ý tôi là dùng TWD để tự vệ là chính, các đòn đá bay thì phần lớn tấn công, chỉ cho mấy đứa nhỏ tập đá cho vui thôi chứ tôi chẳng dùng bao giờ.

    5 - Nói về nguồn gốc thì võ thuật Trung Hoa cũng được truyền từ Ấn độ sang nữa là. Nhưng bàn đến thế thì xa quá. Có bốn nước trong khu vực Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc và Việt Nam, do điều kiện lịch sử nên có nền văn hoá tương đồng với nhau. Võ thuật của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn quốc đều được du nhập từ Trung Quốc sang cả, do đặc thù của từng dân tộc mà phát triển theo nhứng đường lối khác nhau. TWD có xuất sứ từ bắc cước của võ thuật Trung Hoa ( Nam quyền, Bắc cước). Võ Bình Định của Việt nam cũng có nguồn gốc từ các thầy Tàu bên Trung quốc sang truyền lại, nhưng đã được phát triển cho phù hợp với tạng người Việt Nam vốn nhỏ bé. Khi mà đã phát triển theo đường lối riêng cho phù hợp với mình thì chẳng phải là của mình thì còn của ai nữa.
    Không lẽ tôi lại cải với các anh em đồng đạo thì chẳng hay ho chút nào. Nói TWD có nguồn gốc từ TQ thì thật sự tôi chưa nghe bao giờ. Cái câu "nam quyền, bắc cước" là nói chung chung về võ thuật TQ. Miền Nam vốn là mìên đồng bằng với các con sông lớn như Dương Tử, dân chúng hành nghề nông, chính vì vậy họ thạo các công việc bằng tay. Ngược lại trên miền Bắc TQ là địa hình đồi núi, dân cư phải di chuyển trên địa hình gập gềnh như thế nên đôi chân họ khỏe và khéo léo. Chứ nói TWD bắt nguồn từ "bắc cước" tôi e không có cơsở. Chuyện này thì có thể kiểm tra dễ thôi. Nhưng vốn tính Vhóa Á Đông, nếu mà có thủy tổ TWD dính dáng với TQ thì người Hàn sẽ thành kính mà tôn làm sư tổ rồi. Mà chuỵên đó thì...hình như tôi chưa từng nghe.
    Truyền thuyết kể về Bồ Đề Lạt Ma từ Ấn sang TQ thì theo tôi 50-50 thôi. Ngay cả Dicovery cũng có 1 chương trình nói về nhân vật huyền thọai này. Có thể nói Thiếu Lâm là nền móng căn bản cho các môn phái ở TQ và có thể các nuớc lân cận. Tuy nhiên, nếu nói về châu Á hay nói chính xác là vùng Đông Á thì nếu mọi người có điều kiện hãy tìm CD: World Martial Arts. Trong đó, không có danh phái nào của VN cả. Cứ coi như tôi chấp nhận là có võ của người Việt đi...dù là "con lai F100" cũng được. Thế cho tôi hỏi 1 câu: võ cổ truyền VN là gì? đặc sắc ở chổ nào để khác với nguồn gốc vốn có và để nhận thấy dễ nhất???Quần đảo Okinawa sao bao nhiêu năm bị triều đình cấm dùng vũ khí nên chế tác ra môn võ dùng chân tay chiến đấu gọi là Không Thủ Đạo, TWD bản thân nó xúât phát từ một môn võ cổ của người Hàn được phát triển. Còn võ cổ truyền VN là nhu thế nào???. Các bác đừng nghĩ tôi không tìm hiểu. Mà tìm hiểu rồi mới thấy chẳng có cái gì cu thể và rõ nét là "võ cổ truyền" cả. Nếu có thì chỉ có cái võ vật ở Hà Tây thì gọi là "cổ" được thôi. Củng chính vì võ cổ truyền VN thực chất là mổi cái một tí...góp vào rồi xưng danh là võ cổ truyền cho nên theo tôi biết chỉ mới cách đây 1-2 năm thôi mới thống nhất các bài quyền chung chung chứ trước đây thì thôi khỏi nói rồi...ai ai củng tuyên bố của tôi mới là cổ truyền chính tông...Có cảm gíac như thịt cầy Tú béo 1, tú béo gốc vv ở Nhật Tân vậy.
    Mà chuyện đó cũng dễ hiểu. Khi anh không có 1 cái nguồn gốc chính tông thì anh không thể tuyên bố anh là ai cả. Hơn 1000 năm chống giặc Tàu...lửa hận ngút trời, óan than ngàn kiếp...thế mà vẩn không thai nghén được 1 môn phái chính tông của người Việt. Mãi cho đến thế kỉ 20 thì có một môn phái chính tông xưng danh Việt Võ Đạo Vovinam thì vị chưởng môn bi bắt cải tạo. Thử hỏi...lưu luyến với võ Vn nữa không?Bàn thêm:
    Theo tin online. Chuẩn bị triển khai xây dựng Học Viện TWD ViệtNam...Nếu đúng là Học viện đúng nghĩa thì nó to lắm...8 tầng tập trung tất cả tinh hoa TWD của VN vào đấy. Vui! Vui lắm chứ vì dù sao củng tốt hơn cho những người yêu thích TWD. Buồn!..buồn vì có 1 trung tâm võ thuật ngọai lai chính thức và đầu tiên tại VN (dù đó là môn mình yêu thích). Thế những người Việt...thế cho hỏi cái trung tâm nào tập trung tinh hoa của võ cồ truyền VN???...Từ đợt biểu diễn đầu tiên tại trường quân bị Sài Gòn. Choi Hong Hi đã được mời qua huấn luyện cho quân đội Saigòn chế độ cũ. Vì thế phần lớn các HLV đầu tiên là quân đội. Chắc mọi người hỏi tại sao tôi đem cau chuỵên này vào đây? Trả lời: ít nhất mọi người cũng phải tự hiểu TWD nó thông dụng, hữu hiệu thế nào để các sếp thể thao cho phép làm 1 chuyện động trời như vậy...1 trung tâm võ thuật không phải là võ củq VN ngay trên đất VN...dù...hết 70% các lớp HLV đầu tiên trong lớp học đầu tiên của ***** ChoiHongHi...phải tuyên thệ 1 câu thế này sao các buổi học: Rèn luyện võ thuật, tiêu diệt cộng sản..!!!
    Tôi hơi dài dòng về võ cổ truyền trong mục này là muốn mọi người vào đây dừng có nói tôi có yêu nước hay khôg, có biết võ cổ truyền VN lợi hại hơn TWD không?...vv...blah blah..đại lọai thế. Yêu nước thì yêu nước, nhưng không có nghĩa là yêu nước thì phải thổi phồng cách điệu quá đáng...tất cả cái mà mình cho là của mình.
    Mệt qá!...Hôm khác nói tiếp
    .
  10. hoalanhoa

    hoalanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Muon hoi cac bac mot cau la toi moi tap taekwondo duoc vai nam, nhung dao nay hay bi chan thuong qua. Khong hieu co cach nao de tranh bi bong gan hay trac day chang khong?

Chia sẻ trang này