1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tái dựng vụ offline 7/3. Ảnh thành viên offline.........hấp dẫn vô cùng....vô đê

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tho`lo`mui~xanh, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tái dựng vụ offline 7/3. Ảnh thành viên offline.........hấp dẫn vô cùng....vô đê

    Những lời nguyện ước một ngày đẹp trời giữa tháng 3 cho buổi gặp gỡ đầy hy vọng của nhiều nhiều con người (quen có, lạ có) cuối cùng đã thành hiện thực (có khó gì, tháng 3 ngày nào trời chẳng đẹp)

    Giữa phố phường Hà Nội tấp nập người hoa nhộn nhịp có một bọn lóc nhóc của KBC cũng góp mặt ở đó. Trông mặt nào mặt nấy cứ có điều gì hớn hở thầm kín.

    9h trước cổng trường Thuỷ Lợi chỉ là một chỉ tiêu hoang tưởng. Mặc kệ một vài người ẩn danh nào đó đến đúng giờ, các thành viên tai to mặt lớn của box vẫn cao su 1 hoặc 2 tiếng cho đúng nguyên tắc có được từ khi gia nhập ttvn...Hy vọng một ngày nào đó KBC có thể là một chuẩn mẫu đúng hẹn cho ttvn nhỉ

    Toctem1982, tho`lo`mui~xanh và một số em nhỏ khác vì bận lo cho công cuộc chuẩn bị hậu cần nên đến sáng ngày 7/3 trông đã tơi bời nhan sắc. Travucu cùng một người bạn của anh được nhận nhiệm vụ rất ư vinh dự là đón rước toctem , tho`lo`. Những 4 cái cao su cộng lại nên chậm trễ một tiếng là chuyện đáng... bị thông cảm. Nhì! Nhân đây hoan hô bạn Thelocbk đã ko chịu nổi sự thiếu vắng của 2 cô gái nên đã tự phi xe đến tận nơi chào hỏi và chở đồ.

    10h hơn mấy phút, tại cổng trường Thuỷ Lợi có một nhóm người ngồi ...xổm quây... quần : baggio182, friendship_83, khongkhocdau, natasha, donkiho-teo, travucu, toctem1982, thelocbk, tho`lo`mui~xanh, Bách (bạn travucu), queen_83. Báo cáo với các bác sẽ có ảnh chứng nhận cho lời tôi nói trên bên dưới.

    ___________________________________________phần 1




    nói cho thoả cái mồm
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    (vì sự cố về sức khoẻ và tình trạng tinh thần nên bài tường thuật của chúng ta hôm nay mới được khai trương, bà con xí xoá cho)
    _____________​
    Ai cũng dậm dịch chân muốn đi ngay nhưng con người Kinh Bắc vốn sống tình cảm vẫn biết gạt bỏ những thèm muốn riêng tư để ở lại chờ đợi đồng đội. Để liên lạc với những người còn vất vưởng chỗ khác chưa thèm có mặt, các liền anh liền chị làm mọi cách hết sức nhiệt tình bằng điện thoại của travucu.
    Chờ đến khi những thành viên còn lại có mặt thì những kẻ chăm chỉ đến sớm tóc đã bạc phơ, mặt thuỗn như cuống hoa, nụ cười tuyệch toạc đã chúm chím bớt lại. Lần lượt vuthanhminh +vợ, william, hamic, ranger04 (kẻ có mặt ngoài dự kiến) xuất hiện.Còn 2 nhân vật trong dự kiến là KbigbangCucthuytinh lại bặt vô âm tín.
    11h. Lên đường
    Được tho`lo`mui~xanh sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 09/03/2004
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái thì duyên duyên mái tóc cuồng trong gió, các chàng trai thì oai phong, rắn rỏi cứ cặp kè nhau trên từng chiếc xe.
    Nàng toctem gục ngã trước vẻ bệ vệ của chàng hamic mà phũ phàng bỏ gã travucu chưng hửng. Hai chàng giai này còn là bạn chí cốt của nhau. Rồi vụ việc này ra sao??? bà con chờ tin tức từ Công ty hóng hớt conhuighe9 nha.
    Khi đoàn quân dừng lại trước cổng bách thảo thì danh sách được bổ sung thêm một cậu trai sáng láng manta_dũng (thêm một bè cánh của tracu).
    Tất cả còn chùng chình chưa muốn vào vì đứng lại đôi chút để phô trương thanh thế trước bàn dân thiên hạ. Biết đâu gặp một box ttvn nào đó họ sẽ phải thán phục trước sự lớn mạnh của KBC.
    Cậu travucu vẫn giữ thói ham vui ko chừng mực. Lúc mọi người đều mệt mỏi muốn về chuồng nào đó trong kia mà ngả lưng thì chàng Cu lại cố té đi đâu ko ai được biết. Kệ chàng, các anh chị em cứ nô nức vào thôi.
    Tấm ảnh tập thể đầu tiên . Tách. Cảnh một chuồng không khỉ nhưng có một bầy hậu duệ của chúng đứng ngay ngắn phía trước. Tuyệt đẹp. Cháu nào cũng nhe răng thể hiện niềm vui sướng và tự hào về dòng giống của mình.
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 09/03/2004
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi, cái vườn bách thảo, lần đầu tôi được đặt chân đến đây! Thoáng đãng ghê.
    Nhìn lên cao cứ gọi là rậm rịt cây lá. Những đôi mắt ngước lên mơ màng. Không gian như nới rộng tầm mắt của mọi người. Tạm lắng đi tí cảm xúc lãng mạn ngây ngất là mọi người tăm tia ngay nơi giải quyết nỗi bức bối- thứ nỗi niềm khó điều khiển nhất của loài người. Vài người còn nhăn nhúm mặt vì chưa tinh mắt, nhưng cũng nhiều người (ví dụ theloc) đã tươi tỉnh như trút đá trong lòng nên chân tay cứ thoải mái chỉ trỏ cảnh vật, hỏi han nghe chừng muốn hiểu biết lắm.
    Liếc sang bên đường có cái hồ nho nhỏ mà nếu ở quê ta chắc nó là cái ao. Nước ở đây có sắc màu đa dạng. Trông rực rỡ đến thế mà lại nghe ai lỡ thả một câu "nước bẩn quá" làm tôi giật mình quay sang ranger hỏi "hôm qua cậu tắm ở đây hử?". Thôi, cái chuyện tế nhị này tôi chả dám liều nhắc đến nữa ko bị mang tiếng vạch mặt bạn bè.
    KBC nháo nhác nhìn xung quanh lượt nữa, lần này thì ko phải tìm chỗ xả nỗi buồn mà tìm chốn nương thân, hạ bệ. Cuối cùng thì hòn đảo giữa ao đã lọt vào tầm ngắm của KBC. Không biết có bác nào để ý không chứ tôi thì run lắm khi lướt dáng trên cái cầu gỗ ọp ẹp ấy thành thử phải chạy qua cho nhanh trước khi chàng Hamic bệ vệ sánh bước tới. Khi đã chắc mẩm an toàn ngồi xuống tưởng rằng hôm nay các thiếu nữ sẽ được các thiếu nam chăm sóc ngọt nhạt ai dè mấy chú ấy cứ liến láu nhìn sang bên kia có toán các bé gái trẻ trung xinh tươi hơn bên nì. Các thiếu nữ hẳn phải tủi thân nén lại những giọt nước chớ để trào ra là hỏng hết duyên.
    Một cậu lịch sự nào đó (hóng ko nhầm thì là friendship_83) rút ra một tập giấy phát cho mỗi chị em 1 tờ để tránh sự tiếp xúc trực tiếp giữa bộ đỡ thân người với mặt đất. Các cô e lệ mãi mới ngồi xuống khép nép trong lòng thì cay cú lắm lắm bởi ko được các chàng hết mình quan tâm. Đại ca Vuthanhminh có vợ kè kè bên cạnh nhưng ko nể nang gì, thậm chí còn cầm đầu anh em loa loa với mấy bé xinh đàng kia. Bực quá, chị em buộc phải tung ra những súc bánh mì, bánh kẹo, hoa quả thơm ngon hấp dẫn mới thu hút được mấy anh. Mấy bé xinh chắc đánh hơi thấy mùi bất an khi đụng độ phải mấy chị dằn dằn nên biết điều khăn gói ra đi sớm. Một nhóc trai trực táp vô nhập với KBC đã được các chị rạng ngời chào đón , bất ngờ lại bị bác Vuthanhminh đuổi thẳng thừng.
    Các em đã đi. Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng trong thâm tâm ai cũng tê tái. Phe nam tiếc ngậm ngùi, phe nữ hậm hực. Có lẽ zì thía mà ai nấy đều ăn dè chừng, rồi giả đò ko thèm nói chuyện với nhau mãi.
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 09/03/2004
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Yên vị được chốc lát thì chàng Cu về.Gớm, ai chẳng biết là sẽ thò mặt trở lại mà cứ phải tít tít cho nàng toctem mãi.
    Đội hình bố trí có vẻ ko khoa học cho lắm. Lố nhố chỗ này mấy girl, lác đác chỗ kia mấy boy. Hí hí hí... nhưng lạc vào 1 husband và 1 wife gắn chặt nhau khiến chả ai mong tách nữa.
    Đoạn thằng nhóc traitim_vo tới bắng nhắng ra trò.
    Đúng là một buổi họp mặt điềm tĩnh. Những người hay hí hoáy như tui cứ thấy rợn rợn người, ko dám manh động.
    Bác Minh bắt đầu trổ tài với cây đàn 5 dây, ai nghe nhạy bén lắm mới thấy được chỗ hay ho của tài năng ấy. Bác ấy hát rồi bác ấy lại làm kiêu. Chỉ khổ bọn đàn em phải giở các ngón nghề nịnh nọt ra mà chài bác đàn tiếp. Tủ của bác có hạn nên không khí ko còn được tấp tểnh đành trở lại sự tĩnh mịch của nó. Người nào cũng bận hít hít, thở thở. Chết, ko phải tập thể dục đâu nhé, ấy là mọi người đang duy trì sự sống của mình để còn ngồi tiếp được ở đây giao lưu nữa chứ.
    Lúc Boy_ganlang đến xách theo bông hoa ly vàng đẹp đẽ cũng là lúc Cu ra đi tìm niềm vui mới theo tiếng gọi của em meomeo84.
    Chờ nha, chờ nha.....................
    .......................................................................................................
    chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm
    chừng đó cái chấm đã đủ diễn tả cho sự chờ đợi chưa nhỉ? Chưa thì để tôi chấm thêm.
    13h30 có dư.
    manta xin phép ra về.
    Chàng trai có bộ mặt luôn tươi này khi ấy trông thiu thỉu dường như có một cơn buồn ngủ đang phe phẩy trước mặt chàng. Chàng thưa với các bô lão rằng: tuy rằng buổi gặp gỡ đang vui nhưng em phải về cho kịp chuyến tàu 2h chiều
    Thôi thì chàng cứ về. Hamic tình nguyện hộ tống cậu bạn. Họ mất cơ hội tham gia trò chơi của KBC. Đến hẹn lại lên. Chắc là thanh thản ra đi!!!!!!!!!!
    Chờ hoài rồi thì Cumeo cũng tới. Thực bất ngờ họ dẫn theo 3 chàng nghệ sĩ guitar cổ điển góp phần xôn xao cho các chị em. Một chàng tên Tuấn Anh, chàng nữa tên Vũ Hà, chàng chót tên Hiếu. Chi tiết về thân phận 3 chàng để tự khi nào ngó vào đây khai lại sau.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline là dịp tôi được luyện nghề nhiếp ảnh. Mỗi mặt đều được tống vào máy ảnh hết. Mọi người chờ xem và đánh giá tài nghệ của tui nhé.
    Màn 1: tặng hoa
    Thư ký toctem, queen chuẩn bị hiện trường sẵn sàng cho thiên hạ bốc thăm. Lần lượt các bạn trai bốc lấy phiếu ghi tên một bạn gái nhưng có 5 người người con trai sẽ ko được tặng hoa ai.Và aleeeee.......... kết quả đê. Thôi chết, đoạn này ko ghi lại nên ko chắc. Thử xem nào
    Boygalang =>toctem
    Theloc =>queen
    William =>tho`lo`mui~xanh
    Vũ Hà =>khongkhocdau
    ???
    hehehe trí nhớ tôi tồi quá. Sori
    Màn 2: hành động kỳ quặc
    Những mảnh giấy ghi tên, giờ, một hành động được trộn tung lên đưa mỗi người bốc rồi ghép với nhau. Hậu quả như sau:
    -9h30 donkihote touch her heart
    -12h1'' toctem ngồi ngắm trăng mùa đông
    -9h tối Ranger04 được kiss
    -0h Tuấn Anh ngắm hoàng hôn
    -0h meomeo84 cầm tay bạn gái giữa đám đông
    -12h William cãi nhau với VIP
    -6h sáng Hiếu cài điếu thuốc ở tai
    -11h30 Vuthanhminh cạch cạch
    -9h baggio182 vén một ống quần cao quá đầu gối đi ngoài đường thè lưỡi ra.
    -3h sáng Thelocbk véo mũi
    -11h travucu hôn lên tay mình
    -24h Thuý Hạnh (vợ bác Minh) nhìn meomeo84 đắm đuối
    -21h khongkhocdau gặp người yêu ở WC
    -15h45 natasha ngồi ăn
    -9h sáng friendship cười ha ha
    -2h sáng Bách cầm tay người khác phái hỏi vay 5000đ
    -11h đêm traitim_vo bắt sóc bỏ vào lọ
    -12h Vũ Hà cạch cạch
    -19h30 queen_83 cùng boy_langxăng trèo cây trong chuồng khỉ
    -6h5m tho`lo`mui~xanh ngủ
    -7h30 Boy-galang nhặt được tiền
    Giải nhất thuộc về hành động kỳ quặc của baggio182. Tác giả tho`lo`mui~xanh
    Giải nhì thuộc về queen_83 và boygalang của tác giả baggio182
    Giải 3 thuộc về hành động của meomeo84 và chị Thuý Hạnh.
    Mỗi người được phong kẹo mút Chúc mừng
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  7. traitim_vo

    traitim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    oái sis tho`lo`mui~xanh ơi là sis sao lại Post cái câu của em ra , làm em ngại chít hic hic , ai mù zô đọc là chít em roài còn đâu nữa hic hic .Em ứ bít đâu đoá huhu
    www.yeunhatbacninh.net/diendan
    Wellcome moi nguoi vao Forum cua em
  8. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Bình luận và đánh giá về buổi offline ngày 7/3 /2004 tại công viên Bách Thảo
    Đây là một buổi offline đã được chờ đợi cực nhiều, và là mong muốn từ tết nguyên đán đến bi giờ. Vì vậy về mặt nhân sự là khá thành công, dù đến trước hay đến sau tính sơ sơ cũng được hơn 20 cái mặt mẹ t. Vì đây là mong muốn tột bực của các thành viên KBC cũng như một số thành viên ăn theo KBC cho nên ban tổ chức đã tổ chức một cuộc họp online bàn về kế hoạch tổ chức. Buổi họp này là khá thành công vì các bô lão đã đưa ra được một lịch trình cũng như kế hoạch khá là công phu và chi tiết đến từng giây từng phút cho ngày offline. Sau khi họp mọi người hân hoan ra về với niềm tin vào thành công và qua đó sẽ tạo nên một KBC tự do, dân chủ và bình đẳng. Công cuộc chuẩn bị cho buổi offline được tiến hành ngay sau ngày họp một ngày. Mọi phần việc đều được ban lãnh đạo KBC giao cho toctem1982 và thò lò mũi xanh đảm trách. Đó là vấn đề lên chương trình cụ thể cho ngày offline, hậu cần , vận động kêu gọi các thành viên đã ra đi quay trở lại, mời các thành viên mới ti toe tham gia. Đó là một một tổ hợp các công việc các công việc phức tạp và khó khăn. Nhưng toctem1982 và thò lò mũi xanh đã hết sức cố gắng, cùng với sự trợ giúp của các cộng sự trẻ tuổi nhiệt tình và say mê công việc tổ chức . NHững cộng sự đó là ai? Đó là thelocbkhn ,boy_galang812003,khongkhocdau. KBC phải cảm ơn họ và sẽ ghi danh vào một gốc cây nào đó trong công viên BT.
    ....còn nữa....

    TRAVUCU 
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Híc hôm đó BOY cũng muốn đến như đúng hẹn nhưng có 1 số việc cá nhân lên ko thể đến được thật tiếc nhưng đó cũng sẽ là kỉ niệm đáng nhớ với các thành viên KBC
    Nhìn lên cao cứ gọi là rậm rịt cây lá. Những đôi mắt ngước lên mơ màng. Không gian như nới rộng tầm mắt của mọi người. Tạm lắng đi tí cảm xúc lãng mạn ngây ngất là mọi người tăm tia ngay nơi giải quyết nỗi bức bối- thứ nỗi niềm khó điều khiển nhất của loài người. Vài người còn nhăn nhúm mặt vì chưa tinh mắt, nhưng cũng nhiều người (ví dụ theloc) đã tươi tỉnh như trút đá trong lòng nên chân tay cứ thoải mái chỉ trỏ cảnh vật, hỏi han nghe chừng muốn hiểu biết lắm.
    em mượn chị cái đoạn này nhé...............đúng là mọi người cũng có ý cả nhờ...........vào công viên ngoài những trơi tiếng cười còn là những ánh mắt.................lò dò lim dim nhìn về sau thẳm nơi chân trời của những hành động kì quặc ,những công việc mà ngoài đường phố ..............chưa thể có ......
    Cảm ơn tất cả các bạn bè anh em xa gần.................trong KBc đã đến với vụ off này mong rằng sẽ được gặp mọi người với những vụ sau có thể vui vẻ hơn hoành tráng hơn ...........

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Bình luận và đánh giá về buổi offline!​
    Mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức nhưng vì nhiều lí do mà cũng có nhiều điều phải bàn tới. Nhìn chung là buổi offline đã không diễn ra đúng như mong đợi. Trong đó có một số nguyên nhân sau:
    - Ban tổ chức chưa có kinh nghiệm tổ chức những buổi offline ngoài trời tự biên tự diễn.
    - Ban lãnh đạo đã không có sự phối hợp nhịp nhàng và không có sự kết dính cần thiết.
    - Các thành viên không biết nhau rất nhiều, bên cạnh đó ý thức về buổi offline của các thành viên là chưa rõ ràng, mơ hồ về tư tưởng.
    - PHương tiện đi lại và sự bị động của các thành viên dẫn đến hệ quả là việc có quá nhiều sự chờ đợi và đón đưa.
    NHưng từ buổi offline này chúng ta đã rút ra được nhiều bài học quí báu. Mong rằng các buổi offline tới chúng ta sẽ vui hơn, thân thiện hơn và vui vẻ hơn.
    Được travucu sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 09/03/2004

Chia sẻ trang này