1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI LÀM SAO MÀ CON GÁI QUÁ NHẠY CẢM!!!!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xinhxinh18, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    TẠI LÀM SAO MÀ CON GÁI QUÁ NHẠY CẢM!!!!!

    Em bó tay với con gái rồi, sao con gái nhạy cảm thế... con gái dễ bị tổn thương wá à... làm sao để con gái mạnh mẽ hơn lên... đừng có vì lời nói của ai đó mà... heehe... break heart với breathless...
    Mọi người giúp với... phải làm sao đây....
    Thằng bạn em bảo là... con gái sinh ra để làm khổ con trai... nhưng mà hình như đâu chỉ 1 phía... bộ con trai hông làm khổ con gái hả?? Em không đồng í đâu... em cũng đang khổ nè...hihi

    Tuổi chúng mình là tuổi thời tiết
    Biết vấn vương và lại biết nhớ thầm
    Biết ra dáng ngoảnh mặt làm ngơ
    Tim nhói cái khi ai đó ngó lơ` em đi...

    BÓ TAY VỚI CON GÁI.......



    XINHXINH18



    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao con gái quá nhạy cảm?
    - Tại vì là...con gái, níu hông thì là con trai rồi
    Nhiều khi tôi ước...giá mà con gái mạnh mẽ hơn 1 chút, thì xung quanh tôi và ngay cả bản thân tôi đâu nhiều nước mắt đến như vậy....
    Sol
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nhiều khi con gái cũng khổ thật.
    Trong khi con trai tụi tôi được thoải moái tìm hiểu các cô gái thì con gái thì khó có thể "Trâu đi tìm cọc chứ ai lại cọc đi tìm trâu".Yêu mà chỉ dám giữ kín trong lòng.
    Theo mấy bạn gái thì bây giờ con gái có nên chủ động hơn không?

    Only Love,Not Married

  4. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Con gái chủ động cũng được, nhưng phải thật khéo để cho người ta hông bít là mình đang bị cưa.... hì hì... chứ nếu lộ liễu quá thì ... a lê hấp, con trai nó sợ...
    Nghĩ đến thui, cũng đã khó rùi, nói chi làm chứ....
    LÀM CON GÁI KHỔ THẬT....

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    cũng có những người con gái mạnh mẽ đấy thôi. Vẫn đứng lên sau những gì mình vấp ngã, và....hình như chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, ngay cả người bạn thân nhất của mình .Bạn tôi đấy.
    Tôi thì đã khóc trước mặt bạn ấy , còn bạn ấy thì không, tôi khóc vì cuộc đời luôn đối xử tồi tệ đối với tôi, vì tôi luôn bị một chữ...hành hạ, các bạn đừng nghĩ là chữ tình , vì tôi là ngưòi không thể khóc vì tình.
    Bạn ấy vẫn nói tôi là người mạnh mẽ cả trong khi tôi yếu đuối nhất. Tôi khóc rồi tôi lại cười, lạl làm cho bạn ấy vui.
    Trước mặt mọi người , không ai biết tôi buồn , mặc dù vẫn nói và còn chọc cười mọi ngườii nữa chứ.
    Không hiểu có fải vì như thế không mà bạn ấy hình như từ từ cũng đã giống tôi, buồn ko ai biết, chỉ im lặng mà thôi, còn góp vui với cuộc vui của người khác nữa.
    Bạn ấy vẩn giữ quan niệm truyền thống là con gái không được đi tìm con trai, cho dù có thích 1 ai đó lắm thì cũng fải để người đó nói trước. Còn tôi, tôi đã thoát ra khỏi quan niệm cổ hủ đó, tôi tự đi tìm cho mình tình yêu khi tôi muốn , và nếu như tôi cảm thấy thích người đó thật sự thì tôi sẽ nói cho người đó biết. Có thể người đó không thích tôi nhưng nói ra cũng thấy nhẹ lòng hơn.
    Nhưng mà hình như ai cũng thích tôi hết thì fải hìhì, giỡn thui chứ cách này không fải lúc nào cũng áp dụng được , chỉ khi nào mình cảm thấy thật sự cần thiết.
    Chúc các bạn nữ mạnh mẽ lên nhé, mặc dù ai trong chúng ta đều muốn có 1 bờ vai chắc chắn để gục đầu vào .....
    CKA
    Được sửa chữa bởi - co khong anh vào 04/06/2002 12:45
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ.
    Quái sao chả thấy mình yếu đuối kiểu thục nữ nhẩy.... Cũng chẳng nhậy cảm giè cả....
    Hay mình chít mất tiêu rồi mà vẫn tưởng bở là đang sống trên cõi nhân gian...
    Thế thì thương cho cái thân ta quá..........
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    sao TDH biết là TDH không nhạy cảm, TDH đang khóc đấy thôi
    Tử Đinh Hương....
    Em khóc thật dễ thương
    Nước mắt em hay những giọt sương
    Đọng lại trong anh một tình thương.
    Em có biết hay chăng.....Tử Đinh Hương
    CKA
  8. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Định luật bất biến
    { Đau khổ --->> Nước mắt } = { (Con gái quá nhạy cảm )+( Con trai quá vô tình) }
    What she doesn't know truly won't hurt her ...
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm quá càng khiến người ta đau não hơn thôi. Cứ sống vô tư như bản chất con người mình... Có lẽ vậy tốt hơn.
    Khóc mà được dễ thương vậy thì từ mai mỗi ngày sẽ khóc một lần.Mà cokhonganh giỏi hỉ, vần vò thành thơ nhanh thế. Bái phục
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Sao mà tâm trạng thế hả cô bé?
    "Eva được sinh ra từ cái sương sườn của Adam,nơi gần cánh tay để được che chở,nơi gần trái tim để được yêu thương".Vì thế con gái luôn được con trai che chở.Và có lẽ con trai cũng coi ấy là bổn phận của mình.Con gái nên yếu đuối 1 chút,vậy mới trông dễ thương chứ.

    Only Love,Not Married

Chia sẻ trang này