1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI LÀM SAO MÀ CON GÁI QUÁ NHẠY CẢM!!!!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi xinhxinh18, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    To TDH : khóc nhiều quá thì cũng xấu lắm đấy TDH à, mau già nữa , tốt nhất là cứ nên ôm nỗi buốn vào tim nhé....Từ nay tôi thấm nỗi buồn hoen tim.....
    To kankuli : vậy chứ mấy lúc Eva cần có Adam bên cạnh mà không có thì sao????thì có cái xương sườn đó thì cũng chẳng có ích gì....hiểu chưa cưng....
    Mà nè cô bé nào nên 82 mà được để ý thế nhỉ, fải cokhonganh không vậy ta??? mừng wá có người mơ tới mình rồi ta ui...Từ nay thôi hết những ngày không anh.....
    CKA
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Dù sao con trai chứ có phải thần thánh đâu.Làm sao mà lúc nào cũng ở bên cạnh con gái được chứ.Những lúc như vậy có lẽ con gái chỉ có 1 cách là khóc thôi.
    Mà đừng gọi tôi là cưng nha,bạn cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi.

    Only Love,Not Married

  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    To kankuli : kêu bằng cưng là thương yêu muh...thui nhưng mà không thích thì thui hen, cho xin lỗi nhen, tại tính tình của Thảo vui dzậy đó muh...chứ không có gì đâu...
    mà nè kankuli sai lầm rùi, con gái rất cần con trai ở bên cạnh khi họ cần thật sự , chẳng thế mà người ta nói người có thể chia sẻ với mình nỡi buồn mới là người yêu mình thật sự đó sao......khi họ khóc mà người đó , người họ cần không có ở bên cạnh họ thì làm sao, họ fải tự mình mạnh mẽ đứng lên thôi chứ sao.....đâu fải lúc nào họ cũng muốn mạnh mẽ như thế đâu.....
    Thôi hen, hy vọng mai mốt gặp được bạn sẽ chat và nói nhiều hơn he.
    CKA
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi đã hiểu nhầmýThảo nha.Con gái SG công nhận dễ thương thật.
    Bạn có nói là "người ta nói người có thể chia sẻ với mình nỡi buồn mới là người yêu mình thật sự đó ".
    Xin lỗi Thảo nhưng mà theo mình biết thì câu này là của bạn chứ không phải là của người ta nào cả.Chữ "người yêu" phải thay bằng chữ người bạn mới đúng.
    Đúng là con gái cần được con trai che chở và những lúc như vậy con trai cũng cảm thấy rất là tự hào.Mình xin cam đoan là con trai rất muốn được thể hiện mình trong những lúc con gái hay đúng hơn là bạn gái cần đến.Nhưng mà những lúc cần mà không có con trai bên cạnh thì chẳng lẽ họ không thể làm gì sao?
    Con trai cũng có nhiều lúc cần những lời khuyên,những lời động viên,an ủi của người yêu mình lắm chứ.Đâu chỉ có con gái mới cần không đâu.

    Only Love,Not Married

  5. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    hừ..tôi thấy con trai mới thật sự là yếu đuối đó!!!còn con gái thì chỉ có vẻ yếu đuối thôi...
    .......con trai á...cho dù đã trở thành một ông lão rồi mà vẫn có thể như trẻ con được ấy...

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Như nắng xôn xao trên hàng cây
  6. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm á ? Em không "cảm" thấy mình nhạy cảm chút nào, chỉ thấy mình vô tâm là chủ yếu. Thế mà vẫn khó sống.
    Mà các bác sống sao nổi khi quá nhạy cảm thế nhỉ, chỉ cho em cái ? Cuộc sống bây giờ đang đào thải những loài quá nhạy cảm, đặc biệt là con gái, xin mọi người hãy bảo trọng !
    viva the heart hacker
  7. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Con gái nhạy cảm quá i... chỉ vì 1 câu nói của người ta mà... hihi... sướng quá... hic hic... hông biết người ta nói thật hay nói chơi nữa...

    Buồn đó , vui đây... thật kì lạ... chỉ trong 10' ngắn ngủi...
    BÓ TAY VỚI CON GÁI

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  8. HEO_CON_DE_THUONG_new

    HEO_CON_DE_THUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    tui xin có ý kiến:
    nói túm lại thì con gái yếu điếu là để bù vào phần của con trai đấy. Phải có người này người kia thì cuộc sống mới rắc rối được chứ ok?
    Nhưng mà theo tui nhạy cảm ko có nghĩa là sứơt mướt, yếu đuối. Các bạn gái đôi lúc cũng cần mạnh mẽ để tự giải quyết những công việc của mình nữa chứ, à còn phải phòng khi ko có bờ vai nào để dựa nữa chớ
    Công nhậ iêu mà giữ kín trong lòng thì khổ thật đấy (con nào cũng vậy thui ) vì vậy con gái cũng cần chủ động trong tình cảm nhưng mà theo cách của con gái các bạn nhỉ? Theo tui nghĩa là phải biến sự nhạy cảm của mình thành điểm mạnh để ứng xử trong tình cảm một cách khéo léo.
    Ý kiến của tui có bi nhiêu thui bai mọi người nhé. Chúc các bạn gái mạnh mẽ hơn và cũng giữ được thật nhiều nữ tính nhe'
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nông nổi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
    Người xưa nói á, thấy bi giờ cũng còn đúng tuy là không 100%

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic ! có ai trả lời dùm tui :" Con gái là gì vậy ? ".
    Tới lúc đó tui sẽ giải quyết vấn đề của mọi người cho .
    khà khà khà
    tuan

Chia sẻ trang này