1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài lẻ bang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    He he zậy pác cho iem xem cái kết cấu đó đi đã
    [/quote]
    ặc trên đây toàn chị em phụ nữ xem thế nào được
  2. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là hôn cái giè? Hôn quan tài à?
  3. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào? Khai mau,ko tụt quần treo ngc cành cây giờ
    @traitim : ngta hun mỏ ông chứ hun kết cấu của ông đâu mà...

  4. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    He he zậy pác cho iem xem cái kết cấu đó đi đã
    [/quote]
    ặc trên đây toàn chị em phụ nữ xem thế nào được
    [/quote]
    Hé hé toàn chị iem thì mới phải cho các chị iem xem cái kết cấu xem còn tốt hay ko? 60 năm vẫn chạy tốt hay 30năm vẫn chạy tốt.Hông chơi hàng tàu biên giới nhá
  5. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân tớ mạn phép anh chị em bàn một chút về tài và sắc
    Bài nài dành cho Tiến sĩ ngố và người đệp đần!!
    Phàm đã là người thì ai cũng muốn sự thành công,thành công về Công danh,về sự nghiệp,về hôn nhân.....
    Nếu là người con trai thì vấn đề sự nghiệp thường là có tầm quan trọng nhất,báo cũng nói thế mà
    Và để thành công về sự nghiệp,các bậc cha mẹ thường chọn sẵn cho con cái một con đường chung.Đó là đầu tư cho ăn học đến nơi đến chốn để thành Nhân Tài.
    Nhưng nếu làm một phép thống kê cẩn thận về mức độ thành công của những con người ấy cho đến cuối đời thì có lẽ nhiều nhiều người thấy có phần thất vọng về họ.Thực tế đã chứng minh rất nhiều người có năng lực vượt trội nhưng cuối cùng chả làm nên cơm cháo gì
    Tại sao vậy?
    Theo thiển nghĩ của tớ.Thời nào cũng vậy,để đạt được chí hướng "cao xa" của mình thì có tài không là chưa đủ.Các cụ ngày xưa,và các cụ ngày nay,ặc..cũng hô hào khẳng định rằng thanh niên ngày nay cần có tài và đức để phục vụ tổ quốc!!![:Đức ở đây mọi ngườihí hí,có cả tớ ngầm hiểu là ngoan,hiền,tốt bụng,chu đáo,thật thà....nhưng hầu như tuyệt nhiên không có ai hiểu theo nghĩa Đức là Bản Lĩnh của thanh niên.
    Thế nên nhiều người,nhiều lắmRất có tài,rất tốt,rất trong sáng chả bao giờ nghĩ sẽ tham nhũng tham ô hay nghĩ sẽ làm "thit." con bế nào đó,hố hố....cuối cùng chũng chả làm nên cơm cháo gìPhí cả riệu
    Thế nên,theo suy nghĩ"niên tráng"của tớ,tớ thanh niên mà,để đạt được mục đích lớn của mình,ngoài tài ra,phải cần có bản lĩnh sống,bản lĩnh làm việc,bản lĩnh sống nữa....
    Có nhiều trường hợp có học sinh ngoan,học giỏi,mẹ cha rất kỳ vọng sẽ đỗ đại học để vênh vang với đời(M.K),nhưng Trượt,hí hí..Thế là Tự tử!!!Đểu thế không biết,rõ tốn gạo
    Lại có tiến sĩ từ Mỹ về nhé,tương lai kinh người ấy chứ,vào cơ quan nhà nước,thấy bọn cơ quan nó "hèn" quá,khom lưng uấn gối nịnh nhau,thế là xin nghỉ để giữ"trinh" về bưng cơm cho quán của mẹ,hị hị.......
    Bao nhiêu tiền của để đào tạo ra một ông TÀI,thế mà CHÁN......................
    Bài này dành cho các Tài Nhânvới một lời khuyên rằng:để đạt được mục đích,nhất thiết phải có bản lĩnh sống,bản lĩnh làm việc,phải lì lợm hơn,lì đòn hơn,chịu đựng được hơn,đánh đến chết chứ không có hàng
    Có câu nói rất hay là:Khi cần,phượng hoàng cũng có thể đi cúi như gà,ha ha ha
    Nói đi cũng để nói lại,nói tới cũng để nói lui,nói phét cũng để đạt được mục đích,ấy là các bác có Tài Lẻ có chịu tham gia vào đây không?
    Đừng vì mấy bài viết "lởm" của một sớ ngừi(có cả tớ) nữa mà không tham gia cái bang TUYỆT VỜI HẢO HẠNG nhất này.Chỗ nào có hoa thơm là chỗ đó có cỏ dại mừNhớ nhé
    Tớ là THATDIEN,có tài thổi tiên tre,đã từng biểu diễn trước 3000 người đây,GẶP NHAU NẾU THÍCH SẼ THỂ HIỆN NGAY KHÔNG THÈM LỪAgia nhập Bang nào
    Thể hiện mình như Thatdien đê
    (bài viết dành cho người đẹp đần xin khất lần khác))
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    ặc trên đây toàn chị em phụ nữ xem thế nào được
    [/quote]
    Hé hé toàn chị iem thì mới phải cho các chị iem xem cái kết cấu xem còn tốt hay ko? 60 năm vẫn chạy tốt hay 30năm vẫn chạy tốt.Hông chơi hàng tàu biên giới nhá
    [/quote]
    hàng xịn khoẻ mẫu mã đẹp
  7. kite4ever

    kite4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả nhều wá pác ạ . Mừ pác có tài thổi tiên tre à
  8. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả nhều wá pác ạ . Mừ pác có tài thổi tiên tre à
    [/quote]
    Hừ hừ...tiêu đấy
  9. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hí hí..hôm trước riệu tây tây thấy nic của quan bác tuyền muìi son phấn nên lú lẫn,hí hí..mà thực sự có mùi "phấn son" đó nhéhình như vừa xong thì phởi..hú hú..
    Mà làm sao mà cái Bang này đóng cửa đực cơ chứ
  10. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thía thì phải tôi luyện nhiều,tiếp đi(đừng ở đây hành sự nhé)

Chia sẻ trang này