1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài lẻ bang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thatdien, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    em cò tà?i 'ành 'à?n Tỳ? Bà? thì? cò 'c tham gia ko
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Chào đại hiệp Thatdien, hic, mới nhìn cái bảng hiệu "Tài lẻ bang" của đại hiệp là tiểu nữ đã nghĩ đến 1 gã giang hồ phiêu bạt lang thang mê đắm ...luyện chưởng.
    Cứ tưởng Hàng Long chưởng, Nhất Dương chỉ, Đả Cẩu bổng hay Âm Dương hoà hợp tán ai dè lại là Tiêu tre Thần chưởng...hic, chưa biết công lực của cái món Tiêu này đến đâu, nhưng có nếu nhớ không nhầm thì Lệnh Hồ Xung đã chứng kiến màn Tiêu thần sầu và Đàn quái gì nhỉ cho đến chết của 2 quái nhân (ko nhớ nổi tên nữa roài)
    Đã có duyên kì ngộ trên chốn giang hồ hiểm ác, tiểu nữ vốn là member của phái Nga Mi bị con mụ già Chưởng môn Chu Chỉ Nhược hết thời đuổi ra vì tội quậy phá vì đã trót sử dụng Âm dương hoà hợp tán (mà chưa xin phép) cho vào đồ uống của khách mời nhân dịp Đại hội võ lâm, kết quả là Búp bê siêu quậy sau khi cùng Tráitim_việt nam_hn "chung đụng và vô cùng happy" với chưởng tán Âm Dương đó đã .... sinh ra Hítle1234 huhuh
    Vì sự quậy phá của tiểu nữ mà thế giới đã bị điên đảo và chết chóc bởi tay Hítle hic, tuy nhiên tiểu nữ chả hề hối hận với những gì mình đã làm, chỉ có điều bị đuổi ra khỏi Nga Mi mà lòng đau như cắt vì chưa chôm thêm được Âm dương hoà hợp tán để đi quậy típ không thì bít đâu Kite và Chip_gấu lại cho ra đời Thatdien à nhầm Tiamo_jfc chứ....
    ĐAng lang thang ko chốn dung thân, bất chợt thấy biển "Tài lẻ bang", nghĩ mình phận gái mong manh íu đuối chẳng có tài lẻ gì nhưng chỉ mong xin gia nhập để có chốn dung thân, nguyện làm chân pha nước nấu nướng cho đến hết cuộc đời để tạ ơn (hứa là sẽ ko cho gì vào đồ ăn thức uống trừ những người lỡ bị tiểu nữ ghét ạ)
    Mô phật!!!!
  4. kite4ever

    kite4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Oầy , bần tăng là kẻ tu hành à nha Thí chủ mún mời ăn uống thì mời bần tăng ra wán thịt chó nào đấy cho lành , thí chủ nấu nướng thì chắc trên báo có thêm vụ ngộ độc thực phẩm mất
  5. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Em có tài ... xem nào èm .... hèm .... hừ .... nghĩ đi nghĩ lại thì ....
    À .... Đúng rồi ... nhưng ... rốt cục có tài lẻ nào, chỉ có tài chẵn thôi .
  6. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe mủi hết cả lòng
    Họp bang cũng cần có người điếu đóm chè nước
    Cho vào!!
  7. thatdien

    thatdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay mời thằng bạn đi ăn sáng(nó trả tiền)hỏi nó:
    Thế điểm lại mày có tài lẻ gì không?
    Nghĩ ngợi một lát nó bảo nó chỉ có mỗi khả năng thích nghi môi trường mới nhanh hơn người bình thường
    Tự dưng điểm lại những người xung quanh thì thấy hầu như chả ai có tài lẻ gì[phát hiện mới đấy nhỉ]Khiếp thật!!
    Một sự thật kinh "khủng" là lớp trẻ hiện nay(phần lớn) là rất lười.Trong các cuộc thi hoa hậu thì phần sở thích của của các thí sinh có mẫu chung đó là:Thích Sopping,xem phim,đi du lịch
    Chỉ nội vấn đề thích đọc sách thôi đã là hiếm rồi
    Còn tài lẻ?Đó là cả một quá trình rèn luyện với mất rất nhiều thời gian và công sức thì ít người làm được
    Nhìn vào bọn diễn viên bây giờ mà phát chán,đặc biệt là bọn diễn hài hay xuất hiện
    Người ta quảng cáo:Văn Hiệp,Giang còi,Quang..(đếch nhớ),Hiệp gà,Công lý.....là siêu sao mới ghê
    Điểm lại bọn này chả có đứa nào thể hiện được tí tài hoa cá nhân nào(không nói về diễn xuất rất trung bình....khá)
    Chưa ai thể hiện được tí tài lẻ nào,võ thuật,hội hoạ,khiêu vũ,nhảy nhót,ảo thuật......
    Bọn này ngoài khuân mặt khác nhau ra thì hầu như chúng đều giống nhauLàm nghệ thuật mà lười biếng thế thì Vãi cả.....đái
    Hôm nay bức xúc nên nói vài câu cho nhẹ người vì suốt từ chiều qua đến nay,để quảng cáo cho một chương trình ca nhạc chỗ đây bọn chúng lại tung hô nhau là siêu sao nên...hí hí
    Được thatdien sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 12/03/2007
  8. kite4ever

    kite4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Theo như bác nói tài lẻ là phải đầu tư cả "một quá trình rèn luyện với mất rất nhiều thời gian và công sức " thì mình lại thấy vui vì mình chẳng có tài lẻ nào ^_^ . Với tài lẻ đơn thuần thì chẳng sống đc , khi tài lẻ có thể kiếm ra tiền để sống thì nó lại trở thành nghề , và với nghề nghiệp , chẳng ai gọi là tài lẻ cả ......
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Hờ thế mĂ tưYng Ăng cĂ tĂi quảng cĂo xe Ăm.
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    haha, kite là kẻ tu hành ư, hổng dám đâu, có mà tu hú thì có, tu hành mà ăn ththích ăn thịt chó thì chắc cũng mê nữ sắc roài, Trưởng môn Thatdien ới ời đây chính là tài lẻ của bác sư Kite đó

Chia sẻ trang này