1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu lớp học đàn YAMAHA

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi duyanh2002, 14/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không đống ý với ý kiến trước của bác. Chả có giáo viên nào lại nói với phụ huynh là ngại dạy các cháu nhỏ tuổi cả. Tất nhiên là có nhiều bậc phụ huynh cố gượng em các cháu nhỏ dù không có năng khiếu nhưng mà không thể nói là ngại dạy các cháu nhỏ được . Nếu học sinh nào cũng tập trung, thông minh, giàu năng khiếu thì đâu cần giáo viên chứ ?
  2. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích tranh luận thêm về vấn đề này.
    Không phải riêng tôi ngại dạy các cháu 3,4 tuổi, đó là sự thật.
    Ở Trung tâm Kidmusic không nhận dạy các cháu dưới 5 tuổi.
    Khi các cháu 5 tuổi đăng ký học, chúng tôi đều yêu cầu có phụ huynh học cùng.
  3. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ cần tập trung, thông minh, giàu năng khiếu và không cần thầy dạy cũng thành tài được thì có lẽ VIệt Nam sẽ có nhiều danh tài nghệ thuật lắm
  4. giochieu07

    giochieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    duyanh2002 ơi, có thể cho mình copy các CD của bạn được không, bé nhà mình bắt đầu học ở Yamaha được 1 buổi. Cảm ơn bạn nhiều.
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hồi tôi 10 tuổi, nghỉ hè, được mẹ cho ra cung thiếu nhi học ghi ta, hồi đấy bắt học xướng âm 3 tháng, hết khóa xướng âm rồi mới cho vào học đàn, tôi học xong khóa xướng âm, muốn đi học đàn ghê lắm nhưng ngặt nỗi điều kiện hơi khó, bố mẹ cũng không quan tâm mấy nên không đi học được, tuổi nhỏ nên dần cũng quên đi, sau này lên sinh viên, tìm cách học thì không đủ tiền đóng học nên cũng được hai tháng thì nghỉ. Đến năm 30 tuổi, khi đi làm, kinh tế có một chút, lại lần đi tìm thầy và học, đến nay cũng được hơn năm, nghĩ lại ngày nhỏ, tiếc sao mình không được học sớm hơn. Sau này có con, tôi sẽ cho nó tiếp xúc sơm, tầm 10 tuoỉi, nếu thực sự nó có năng khiếu và thích, tôi sẽ cố gắng cho nó đi học, rồi khi lớn hơn chút nữam tự nó sẽ quyết định, nếu nó đam mê.

Chia sẻ trang này