1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhvao

    anhvao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    75
    Thành lập nhiều binh chủng quá nên mới thua chạy vãi đái cả ra quần.
  2. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ bọn Hàn học VN :))
    Mà có bác nào biết về các tuần rèn quân của bộ đội ta k?
    Em vừa xem 1 cái chương trình về Lê dương Pháp, bọn này là lính chuyên nghiệp nên cũng như trong cty, trả lương theo bằng cấp :D, cái này nói về các thành viên ở châu ÂU/ Phi sang Caribe luyện 6 tuần rừng rậm, cũng khá gay cấn nhưng có vẻ bị cắt nhiều.
  3. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Lính VNCH ngày xưa thể hình tốt thật. Bác em trước làm đặc công nước mà ảnh chụp gầy quá .
  4. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Sao ở các trường quân sự của VNCH em toàn thấy câu " Tự thắng để chỉ huy " là thế nào ? Bác nào giải thích giúp em câu này với ! [r2)]
  5. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707

    Hồi chiến tranh và sau giải phóng. Khi làm phim về đề tài CT thì bao giờ lính mình trong cũng "nhếch nhác", bình dị. Các cảnh quay lính VNCH thì rất hoành tá tràng: Trang bị đầy mình, quân phục đẹp, khi chạy giầy kêu bôp bốp, tác phong cực kỳ "con nhà lính"... Làm mấy cháu gái cứ trầm trồ: "ôi lính ****** đẹp thế!"
    Ông bác ruột trong phái đoàn VNDCCH ở trại Davit sau Hiệp định thì liên tục bị các anh sỹ quan VNCH oánh tâm lý chiến. Rằng thì mà là một người sỹ quan, một người lính ở đây có thể nuôi sống cả gia đình (trong khi sỹ quan mình ngèo). Khi trả lời chỉ nói mấy câu đơn giản: "chúng tôi đi chiến đấu để giải phóng đất nước, để bảo vệ TQ chứ không vì tiền...". Sau đó cách anh Nguy nhà ta lai khoe vũ khí trang bị, so sánh tương quan lực lượng hai bên và kết luận xanh rờn: Các anh sẽ thua!...
    Ấy vâỵ mà mới có mấy chục ngày sau đã mặt cắt không còn giọt máu và chạy tán loạn.
    Đến bây giờ nhiều người vẫn muốn lính mình ăn mặc thật hoành tráng... thử nghĩ xem: Một thằng luôn chỉ quan tâm đến cái mẽ bề ngoài thì phần nội tâm và nghị lực có phát triển được không?
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Bác nói thế là duy ý chí đấy. Đồng ý là mình chiến thắng bằng những gì thô sơ nhất và kém hiện đại hơn, nhưng thử hỏi trong thâm tâm ông bác ruột của bác có muốn mình nôi sống và đầy đủ cả gia đình như sỹ quan cùng cấp kia không? hay để vợ con phải ăn khoai ăn sắn??? nói như ông bác trên là có tính ngoại giao và thể hiện lý tưởng kiên định thui. Nhìn cách lựa chọn nhân sự và trang bị khí tài của họ chúng ta cung phải nghĩ nhiều chứ. thứ nhất là có niềm đam mê và khát khao cống hiến cho tổ quốc không ngai gian khổ( họ mới trụ vững được ) đây là điều quan trọng. Thứ 2 là thể hình thể lực ( nếu gặp đám này chắc em tè ra quần quá! )
    Tóm lại chúng ta lúc đó còn phải phụ thuộc viện trợ và còn rất nghèo nên mới trang bị nghèo nàn như thế, chứ ai chả muốn trang bị hiện đại? ( con cái không thể trách bố mẹ nghèo được ). Bây giờ quân đội ta cũng trang bị hiện đại khá nhiều rồi xem chương trình chúng tôi là chiến sĩ và chương trình quốc phòng toàn dân tên TV thì thấy dinh dưỡng của mấy bác sỹ quan và bộ đội nhà ta cũng ngon lắm rồi. ( có trường sỹ quan gì ở ngoài bắc đào tạo sĩ quan cho ta và lào ,căm pốt. Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm nhìn chảy cả nước miếng chỉ sợ không có tiền thui, phục vụ 24/24 hình như có bán bia lun )
  7. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    nhưng thử hỏi trong thâm tâm ông bác ruột của bác có muốn mình nôi sống và đầy đủ cả gia đình như sỹ quan cùng cấp kia không? hay để vợ con phải ăn khoai ăn sắn???
    Khi viết dòng này bạn có nghĩ gì ko hay viết cho tiện cho nhanh.
  8. vinhnxvt

    vinhnxvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    30
    Thời chiến ta có ngăn nào thì xài ngăn nấy, tất cả để đạt đến chiến thắng cuối cùng. Dĩ nhiên ngày nay khi càng có điều kiện thì càng phải trang bị tốt, trang bị đủ hơn để củng cố thực lực chiến đấu của quân đội nhưng càng phải luôn luôn nâng cao yếu tố chính trị tương ứng. Phải hiểu sự cống hiến, sự hy sinh của người chiến sĩ đã thể hiện sự giác ngộ chính trị sâu sắc. Nếu thiếu điều này thì lối tư duy của lính đánh thuê sẽ nỗi dậy, kèm theo đó là thói đua đòi, lối sống hưởng thụ sẽ nhanh chóng phá tan sức chiến đấu của quân đội. Một đội quân xa rời tính nhân dân, không dám hy sinh, quen đòi hỏi, thích tranh quyền đoạt lợi thì chỉ mạnh khi quay súng lại đàn áp người dân còn khi đối đầu với giặc ngoại xâm thì sẽ cực kỳ tồi tệ và tất bại. Quân đội ta từ nhân dân mà ra và trên thực tế đã kế thừa truyền thống chiến đấu + nghệ thuật QS quí báu của Ông Cha nên không đời nào để sa vào cái bẩy rập này. Khi gia đình có người thân thoát ly tham gia quân đội thì cả gia đình và bản thân người lính đều hiểu là đi làm CM và chính điều này đã làm nên cái đẹp, cái cao quý của Bộ đội *****. Hiện tại, so với nước láng giềng phia bắc nước ta rất bé nhỏ và nhiều mặt còn lạc hậu cho nên chỉ có quân đội nhân dân với đường lối chiên tranh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân mới có thể huy động đủ thế và lực khả dĩ ngăn cãn được sự bành trướng hoặc xâm lược của thế lực ngàn năm ở phương bắc.
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Là thằng đàn ông thì phải biết kiên định và trung thành với lý tưởng mình đã chọn, các bạn kia chọn phục vụ vợ con thì cứ kiên định mà phục vụ vợ con, bên này vợ tự nuôi được, con thì nhà nước nuôi, chỉ phải lo phục vụ tổ quốc thôi.
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    ý bác là sao đấy? Bản thân tôi nghĩ dù là ai làm việc gì họ đều có cái để so sánh để biết mình xếp ở đâu trong cõi đời. Việc suy nghĩ như vậy mang đầy tính con người ( ham muốn ) và nó có trong mỗi người dù ít hay nhiều. nếu phần con người đó nhiều thì họ cũng sẽ trăn trở làm sao cho chính sự cống hiến của mình được tưởng thưởng xứng đáng và nó đi đôi cùng với lý tưởng cách mạng. ( Nhà nước đâu nuôi không họ đâu? làm công HTX tính điểm qui đổi mà? Chồng ở trên chiến trường chiến đấu thì cũng được xã hội công nhận và tưởng thưởng xứng đáng cho vợ con họ, vợ con họ được hưởng 1 phân từ chính sự cống hiến của chồng mình đó thôi ). Bên kia chiến tuyến thì ng sĩ quan kia cũng cống hiến cho chính quyền bù nhìn và quan thầy, bản thân họ không hiểu lý tưởng cách mạng là gì họ bị nhồi sọ và đơn giản là ********* xâm lược và họ phải chống lại. Họ cũng đi lính và nhận sự tưởng thưởng của cái gọi là nhà nước VNCH. nói chung sự khác nhau duy nhất ở đây là 1 bên bằng hiện vật phân phối trực tiếp và một bên là đô tươi thóc thật và có phần hiều hơn. Còn nếu chỉ nghĩ là làm cách mạng và cống hiến thì thật sự là quá xa rời thực tế cuộc sống và nhu cầu. Ko phải họ không nghĩ tới mà họ tạm gác lại nhu cầu đó do hoàn cảnh đất nước. Không thể nói là hoàn toàn vì cách mạng được bản thân họ cũng có cái vì họ chứ? không ai cống hiến mãi mà chỉ nhận được phần chưa đủ để nuôi chính bản thân và gia đình ( giai đoạn 75-85 ) như vậy càng ngày sẽ làm thui chột sự cống hiến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này