1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    sao bọn này ăn mặc đẹp thế nhỉ? trông thèm quá :-*
  2. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên bác và các bác HVB khác không đồng tình với lý tưởng của phía bên kia rồi . Nhưng lý tưởng là chống Cs , bảo vệ tự do dân chủ là lý tưởng mà chính quyền VNCH đưa ra , mà mọi người lính khi nhập ngũ đều được nhồi nhét vào đầu , cũng giống như phía Miền Bắc đưa ra lý tưởng chống ngoại xâm , giải phóng đất nước để nhồi nhết cho các anh bộ đội . Còn nói lý tưởng nào đúng lý tưởng náo sai , thì tuỳ nhận thức của mổi người , tranh cải chi cho mất công . Thắng làm vua thua làm giặc . Ông già mình là sĩ quan cấp thiêu uý , sau 75 bị đi cải tạo , tuy không thích CS ,nhưng ông ta không bao giờ thù ghét những người bộ đội Miền Bắc . Người lính thì khi ra chiến trường mình không bắn thì người ta bắn mình , vậy thôi . Ông nội mình là **** viên trước năm 1954 , lúc đó ông ta chuẩn bị lên tàu tập ra bắc nhưng đến phút cuối thì đổi ý ở lại làm thường dân , lúc đó ba mình mới 2 tuổi , nếu mà hồi xưa ông nội mình tập kết ra bắc thì chắc ba minh không phải là sĩ quan VNCh mà là chắc là sĩ quan Quan đội Nhân Dân VN .
  3. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thật ra lương sĩ quan cũng chẳng có gì gọi là cao cả ? Ông già minh ngày xưa là thiếu uý lúc đó chưa có vợ con , nhưng ông chỉ nói là đủ sống thôi . Lương cỡ 1 giáo viên thời đó . Còn những ông tướng , ông tá nào tham nhũng mới giàu có
  4. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    chả thích cãi nữa , chán rồi
  5. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác chửi lính VNCH đi lính vì tiền . Vậy các bác có thể hình dung được cuộc sống của 1 người lính VNCh qua hình ành này không . Thật tình mà nói có cho vàng tui cũng không đi lính như thế này đâu . Cuộc sống trên một ngọn đồi như thế thật là nhàm chán , hơn nữa cái chết đang rình rập quanh ta . 1 trận pháo kích , hay 1 cuộc tấn công bộ binh thì ta không chết cũng bị thương

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cám ơn những lời tâm sự rất thật của bạn,âu cũng là thời thế xô đẩy con người ta cả thôi,âu cũng vì miếng cơm manh áo,
  7. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Thiếu úy thời nào chứ, nếu thời 70 trở đi thì hết tiền viện trợ rồi, nhưng trước đó thì sỹ quan cũng bảnh lắm.
    Thanh niên miền nam thời đó nếu không lên ĐH thì đi quân dịch, nếu có học chút vào làm sỹ quan thì cũng có tiền đồ...mà không muốn vào lính thì bỏ nhà đi du kích, đi du kích thì hoặc là làm công tác hậu cần, hoặc là vào bộ đội. Đi du kích mà chịu được kham khổ, năng nổ công tác, có công lao thì cũng có tiền đồ thăng tiến với CQ CM, không đến nỗi tứ cố vô thân...Nói chung con đường phấn đấu của thanh niên xưa thì vậy. Chỉ có điều là chọn không dễ, mà chọn rồi khỏi chọn lại.
    Câu chuyện giản dị như vậy chẳng lẽ HVB lại không biết. Nhưng các chiến hữu rân chủ thì cứ nâng cao quan điểm với nâng cao bát cơm nó thành cái lý tưởng gì gì đó cơ. Lý tưởng thực chất là phải có lãnh đạo vững chắc cơ. Lý tưởng mà không lãnh đạo thì như tui hiện nay, thì có lý tưởng mua nhà và lý tưởng đá banh này...

    Bất cứ lý tưởng cái chi đó, cứ giả dụ tui cũng cóc ưa lý tưởng CS đi nữa, thì cái chuyện thống nhất đất nước với chia cắt đất nước nó rõ quá, chẳng có gì phải cãi nữa cả.
  8. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    chúng ta nên có cái nhìn khách quan và nhân văn hơn

    chiến tranh sẽ ra đi
    chỉ những người lính là còn mãi

    ai cực đoan thì nên đi khám bệnh gông xiềng :D
  9. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện đó đâu . Bác biết ngày xưa những người nào kiếm tiện đươc nhiều tiền khi đa số quân Mỹ còn ờ VN không ? Đó chính là nhừng bà làm cho sở Mỹ . Làm những việc như dọn dẹp , giặt ủi quần áo ,giày dép cho lính Mỹ trong các căn cứ quân sự . Lương mấy người đó cao gấp mấy lần lương mấy ông sỹ quan cấp uý

    [​IMG]

    http://www.vietnamsoldier.com/gallery/main.php?g2_view=core.Downloa***em&g2_itemId=3701&g2_serialNumber=4

    [​IMG]
  10. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Lính VNCH thì cũng có người tốt kẻ xấu chứ không phải ai cũng ác ôn tàn bạo cả , thường những kẻ hung ác là bọn cai ngục , đồ tể chuyên làm nhiệm vụ tra tấn đánh đập trong các nhà tù , trại giam chứ những người lính bình thường họ cũng giống như bộ đội vậy thôi tức là cũng có người yêu , có gia đình và làm đúng công việc được giao . Công bằng mà nói ngoài việc không hợp với lý tưởng CS thì về tác phong , kỷ luật với quảng bá PR hình ảnh quân đội thì lính VNCH làm tốt hơn ta đấy và ta nên học hỏi họ về điều này . Ba mình kể ngày xưa các em gái , nữ sinh hay chọn người yêu là lính cho nên lính thời đó rất đào hoa đa tình , em nào chiều tan trường về mà có anh lính lái xe jeep đến đón là hãnh diện lắm . Bằng chứng là trường hợp của ông ngoại mình đây , ông ngoại mình là thiếu tá An ninh quân đội VNCH , ngày xưa học chung một lớp và tốt nghiệp cùng khóa sĩ quan Đà Lạt với Cao Văn Viên . Ông ngoại mình thời đó thật sự rất đẹp trai phong lưu:D mỗi tội là tính tình ngay thẳng , lại hay phanh phui những việc làm ăn phi pháp , tham nhũng của mấy ông tướng cấp cao nên hay bị đì , ghê nhất là hồi còn công tác ở Quảng Trị , ông ngoại mình đã cho lính chặn đoàn xe chở gỗ lậu từ Lào về mà nghe đâu là của bà vợ ông Thiệu . Bởi sống ngay thẳng như thế nên đến khi về hưu ông ngoại mình chỉ mang hàm thiếu tá , chứ nếu biết khom lưng chắc cũng mang hàm tướng không thua gì Cao Văn Viên đâu . [-X

    Ông ngoại mình đấy:-bd
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này