1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Họ đều là người VN cả

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Có tốt mấy mà đầu quân nhầm "địa chỉ" thì cũng bị mang tiếng là "hôi tanh mùi bùn". Đã vào rồi thì phải chấp hành quân lệnh, nhưng nhiều khi vẫn cố lách luật vì lương tâm không cho phép.
    Bây giờ mà ngồi nói chuyện tình cảm tốt xấu thì có đến tết namếc mới xong. Chung quy lại: Ai cầm đầu việc chia cắt đất nước, chia rẽ dân tộc? Ai ủng hộ, ai gián tiếp ủng hộ? thì ...
    maison2510 thích bài này.
  3. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Thực ra trong chuyện này, nhân nói về mức độ quy củ, chính quy, chuyên nghiệp trong... ăn mặc. Tôi cũng chỉ kể lại câu chuyện có thật trong gia đình tôi thôi, chứ không có ý gì. Nếu như không có những kẻ cứ muốn khơi lại những chuyện cũ thì không ai trong đây muốn nhắc lại.
    Đến lạ là trên diễn đàn TTVN này thỉnh thoảng lại xuất hiện loại người như vậy, buộc các thành viên khác phải lên tiếng. Khi họ không công nhận (cãi cùn), các thành viên mới đưa ra các bằng chứng. Anh em cũng tế nhị lắm! Nhưng vì quá cùn, quá liệt não nên anh em phải đưa ra các bằng chứng "phũ phàng" hơn.
    Nhiều bạn trẻ (suy đoán thế) còn gọi những người từng kinh qua trận mạc, nhiều kinh nghiệm trên chiến trường và trong cuộc sống, có những cách tiếp cận và hiểu biết bản chất các sự vật và hiện tượng trên thế giới... là cực đoan, là không hiểu biết, là không đủ tư cách... Nhưng đến khi người ta lập luận trở lại và đưa ra bằng chứng không cãi lại được thì quay ra chửi.
    Qua theo dõi trên diễn đàn này tôi thấy hiện tượng này cứ lặp di lặp lại.
    Khi ta chưa đủ kiến thức có thể tranh luận về một vấn đề gì thì nên tham khảo, học hỏi, có thể đặt các câu hỏi. Tránh tình trạng ăn nói hồ đồ, nghe hơi nồi chõ rồi coi như đúng rồi.
    maison2510 thích bài này.
  4. NhanDanLenTieng

    NhanDanLenTieng Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lien Doan Nguoi Nhai (tiep theo) " border=0 alt="" src="/images/smilies/41.gif" smilieid="54">

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    nguoi nhai Dai Loan ngay nay

    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng dũng mãnh vậy mà thua, chứng tỏ QDNCD mạnh hơn :D
  6. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Nhìn ngực mấy anh này, các chị các cô phát ghen lên đấy. "Ước gì của mình cũng to như thế"
  7. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Lý tưởng nào cũng được bạn ạ, ở VN là tự do về tư tưởng mà, không có luật nào hạn chế về tư tưởng cả, ngay cả khi anh có tư tưởng lật đổ nhà nước thì cũng chẳng ai bắt anh cả.
    Chỉ khi nào anh có hành động phạm tội thì anh mới bị trừng trị.
    Ở VN luật pháp chỉ trừng trị hành động phạm tội, chứ không trừng trị ý tưởng phạm tội.

    Nguyễn Văn Lý, Ng V Đài, Duy Thức, Ng Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân, .... bị bắt là vì họ có hành động phạm tội, chứ không phải vì họ có ý tưởng lật đổ nhà nước CHXHCNVN.

    Ngoẹo SG ngày xưa bị trừng trị là vì chúng có hành động phạm tội: Theo giặc xâm lược, phục vụ cho giặc, chống lại độc lập thống nhất của VN, bắn giết đồng bào VN theo lệnh giặc xâm lược,...
    Tất cả những tội trên thì VNCH đều phạm tội 1 cách có tổ chức, nên tội là rất nặng, theo luật pháp là xử theo kiểu tòa án quân sự, nghĩa là không bào chữa gì hết, không kháng án gì hết, nêu ra bằng chứng và kết tội xong là thia hành án ngay, chỉ có 1 mức án cho bọn này: Tử hình (tội theo giặc là tội nặng nhất và xử trước tiên)

    Dù ai có lý tưởng cao đẹp đến mấy đi nữa (ví dụ lý tưởng tự do) mà phạm tội theo giặc, thì cũng bị xử tội theo giặc trước hết, tử hình vì tội theo giặc xong rồi mới xét "lý tưởng tự do" sau.
  8. NhanDanLenTieng

    NhanDanLenTieng Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ủa ? cán bộ quản lý đã cảnh cáo là không được nói chuyện chính trị trong đây mà, vậy sao lại có các đồng chí cứ phát biểu lung tung sặc mùi tuyên truyền chính trị tanh tưởi hôi thối màu máu. đây là mục kiến thức quân sự chứ có phải cái vỉa hè đâu mà cứ vãi bừa bãi một cách thiếu văn hoá, thiếu kiến thức giáo dục căn bản ... muốn chửi ai là chửi, miễn có sự chấp thuận bao che bởi các cán bộ lãnh đạo là cứ vãi lung tung cả ra ? =))

    có những đồng chí hay phát biểu linh tinh như thế này thì nhân dân ta lại được nhìn cách xuy nghĩ và ứng xử của người cs là thế .... ai không phục tùng, ai không tin vào lý tưởng hoang đường cùa họ .... là bị lánh án tử hình ngay @-) hèn chi cả triệu nhân dân miền bắc phải chạy vào nam 54, vài triệu nhân dân phía nam phải chạy lãnh nạn thêm một lần nữa 75 :(( ??? sao người cs lúc nào cũng chỉ muốn răng đe, bắt buộc người khác phải nghe theo chứ không dùng cái đức, cái nhân để người ta đi theo ? :-bd
  9. vinhnxvt

    vinhnxvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    30
    Tôi đã sống xuyên qua cuộc chiến này. Từ 1969, ở sát nhà tôi là một trại lính Mỹ và gần đó một trại lính địa phương quân (tiểu đoàn 309) + 1 trại gia binh và 1 cư xá sĩ quan. Tôi biết rõ một điều đó là: chỉ trừ sắc lính lôi hổ , biệt kích và một thiểu số bọn lưu manh ác ôn mặc áo lính còn lại người lính VNCH thực tâm không hề muốn đụng độ và giết hại người phía bên kia. Họ không hề thù ghét VC mà hầu hết đều ngấm ngầm giúp đỡ trong khả năng của mình và luôn có cách để báo trước mỗi khi phải hành quân đâu đó. Họ vẫn mong chờ ngày hòa bình, ngày thống nhất. Điều họ lo lắng chỉ là sự tắm máu và trả thù nhưng điều đó không xảy ra và lịch sử đất nước đã tiếp nối theo mạch dân tộc. Vào những ngày gần 30/04/1975 chính bác tôi, ba tôi là những người phía VNCH đã khuyên không có gì phải sợ và không cần phải di tản đi Mỹ hay đi đâu hết, chỉ cần tránh xa các căn cứ có thể bị pháo kích là được. Ngày giải phóng Biên hòa (28/04), điều làm tôi bất ngờ nhất chính là tôi đã trực tiếp thấy những người dân đã tỏ ra rất sợ sệt và né tránh khi đoàn xe tank và quân VNCH kéo ngang qua, nhưng đến khi đoàn xe T-54 và bộ đội kéo qua thì họ lại tràn ra đầy hai bên đường để chào đón. Vì vậy, tôi hiểu được một sự thật: chiến thắng 30/04 là thuộc về dân tộc VN, cả dân tộc đều mong mỏi và đã làm được.
  10. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
    Cả triệu dân miền Bắc chạy vào Nam là bị CS đuổi đi hay ai đó đã bảo là chúa chạy vào Nam mà vội vã chạy theo. Cả triệu người bám càng trực thăng, vượt biển năm 75 ko phải là do bị tuyên truyền ở lại sẽ bị tắm màu àh, và điều đó có xảy ra ko. Ôi cả lũ ngu dốt và cuồng tín :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này