1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5

    thế cho hỏi nguyên nhân sâu xa của lời đồn "1 người đi lính ngụy nuôi cả gia đình" giùm đi... cháu là cháu được nghe chính Thiếu úy Bảo an QLVNCH kể đấy nhé, là bác ruột cháu ấy... còn vài người nữa, hiện giờ đang ở Mỹ theo diện HO, nhưng chả thấy điên như bác :-* chứng minh họ lừa con nít như cháu đi [:P]
  2. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Nói gì thì nói chém gì thì chém nhưng hãy để hiện tại chứng minh. Một nhà nước một quân đội mà không được lòng dân thì sẽ bị chính nhân dân lật đổ. Nếu được lòng dân thì VNCH đã không bị thua. Tướng nào của VNCH nổi danh với việc chở thuốc phiện bằng máy bay ấy nhỉ???? Một tiếp viên hàng không mà mặc đò bay đứng chào như ai thì đủ thấy......
  3. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    - ôi vãi... hên là bộ đội miền Bắc lúc đó được trang bị 12ly7, CKC, chạc ná, tàu lượn siêu tốc ... không thôi chả bắn rơi được tàu lượn B-52, nó mà không rơi là Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá mất rồi [:P]
    - ném bom rải thảm mà đòi à, Hà Nội là cái ổ, là mục tiêu quân sự lớn nhất nhỉ? ^:)^
    - mà cũng chả biết mất có mấy chục B-52 có là gì không mà nghe nói hết bố nó 1/10 (cháu nhớ không rõ con số này lắm, bác nào cho bác ấy số liệu cụ thể, cháu cám ơn) số B-52 có trong kho của Mỹ, còn hồi thế chiến là sao thế? =((
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Thế rồi năm 78 lúc đánh Pốt ý, UH-1 bay như ruồi, pháo cấp sư 105mm bắn thả giàn, M-113 chạy ầm ỹ... trên biên giới phía Bắc thì pháo 105mm vít cổ Tàu... Giờ thì mới đây nhé, M-107 vẫn còn trong kho đấy, vũ khí hệ 2 đấy... những cái thứ ý thì cướp ở đâu ra mà năm 75 kêu không đủ? Hay lại bắt chước bài của tín bựa năm nào là đổ tại Mỹ không cung ứng đủ xăng?
    Sờ tiu phịt thì nhận đi cho xong, không bị lừa đâm đầu về chiu rúc ở Pờ lây cu thì làm sao mà phải dâng Buôn Mê Thuột cho CS? Còn vì sao các vùng khác an ninh à? Vì hướng chiến lược của CS là ở Tây Nguyên đấy[:P].
    Càng viết càng bào chữa, càng thấy "có học" vãi cả linh hồn^:)^
  5. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Này thì nhân đạo, này thì béo tốt này
    http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/the_gioi/30136591_my210806_1.jpg[/IMG]
    Phanh phui thêm những tội ác của lính Mỹ trong chiến tranh VN
    Theo lời khai của Herbert, tháng 2/1969, quân đội miền Nam đã xử tử nhiều người bị chúng bắt giữ trước sự thờ ơ của cố vấn Mỹ. Một trong những nạn nhân đó đã bị cắt cổ, trong khi con trai của chị vẫn bắm chặt lấy ống quần của mẹ. Các nhân viên điều tra sau này đã xác định được rằng trong vụ thảm sát đó có ít nhất 8 người bị giết hại. Mấy tháng sau, Herbert chứng kiến lính Mỹ và miền Nam tra tấn một thiếu nữ bằng sốc điện và một người đàn ông bằng cách bơm nước vào cổ họng. Herbert cũng kể lại ông từng có mặt khi các nhân viên hỏi cung đánh đập dã man hai phụ nữ Việt Nam bị chúng giam giữ trong các container bằng kim loại. Hầu hết các vụ việc trên đều đã được ông báo cáo lên đại tá Ross Franklin, Lữ đoàn phó. Khi được báo cáo về các hành động này, tướng William C. Westmoreland, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã ra lệnh cho Tuft thành lập gấp một lực lượng chuyên trách để điều tra, nhưng không dẫn đến kết quả nào hết. Không có ai bị đưa ra toà xét xử.
    Thấy địch càn quét dữ dội, dân chúng hoảng hốt, chạy dồn về ấp 17, lúc này 3 cánh quân của chúng đã tràn vào ấp 17 và nổ súng loạn xạ, một số người dân chạy ra ruộng bị chúng bắn chết rồi mổ lấy gan và mật, số thì bị chúng bắt sống ngay trong xóm. Chúng gom lại thành từng cụm và thi nhau đè người dân vô tội ra mổ bụng sống lấy gan và mật 12 người, số khác chúng đem bắn rồi mới mổ lấy gan và mật tổng cộng tất cả là 36 người - chúng nói rằng những người bị chúng giết đều là *********. Theo lời kể của của ông Nguyễn Văn Nghiệp là nhân chứng, trong trận này có ông và ông Tư Tuối chạy thoát khỏi vòng vây của chúng, do đó mới biết số người bị giết chết chỉ là dân thường - những người dân một nắng hai sương, chân lấm tay bùn, hiền lành, cần cù làm ăn, không một tấc sắt trong tay… Trong 12 người bị mổ bụng sống có 8 người theo đạo công giáo kêu gào van xin: “Chúa ơi, cứu con với!” rất thảm thiết nhưng chúng không tha một ai, “Thà giết nhầm còn hơn thả nhầm”. Có người sau khi bị mổ bụng, lấy hết gan, mật vẫn còn chạy trên 100 m, ruột sổ cả ra ngoài, lòng thòng kéo theo cả quãng đường chạy rồi đổ vật xuống chết mắt vẫn mở trừng trừng.
    http://diendansoctrang.org/index.php?showtopic=2911
    Sau khi giết người dã man, bọn ác quỷ xỏ xâu gan và mật thành từng đùm, mang đi dài theo xóm cho mọi người xem; vừa đi chúng vừa bình phẩm gan người này to, người kia nhỏ, v.v… Sau đó, chúng tập trung tại nhà ông Tư Lợi (đối diện nền nhà thờ Khoan Cổ) lấy nồi luộc gan người và xắt thành từng miếng mang ra xào để ăn và uống rượu. Sau khi ăn gan người xong, chúng tiếp tục lôi phụ nữ làm nhục và bắt cả trẻ em ra đánh đập, tra khảo lấy tiền, vàng và bắt hết heo, gà, vịt của dân trong xóm, thứ gì vơ vét được chúng lấy sạch sẽ.
    Bức xúc quá, phải paste vài đoạn. Không nên không phải mod xoá dùm
  6. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Thì riêng tháng 12 năm 72 toi có 34 cái B52 chứ mấy. Rõ khổ vác mấy cái máy bay thời xưa ra nói rớt cả đống để so với B52 thì hic đúng là "bại não" Bực quá dùng chữ này chấp nhận hi sinh. Hồi đó b52 là máy bay chiến lược có thể coi sánh với B2 bây giờ thử hỏi trong một trận đánh kéo dài 12 ngày đêm mà rơi bằng đó máy bay chiến lược cùng 1 đống phi công đi kèm thì hỏi tổng thống nào dám cho đánh nữa ^^ Chán
  7. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đầu đất , thì tối ngày chỉ biết đến '' tội ác Mỹ ngu ỵ thôi''

    Nhưng ngày xưa quân đôi anh hùng ta cũng giỏi trò '' tội ác'' lắm

    Vào google đánh '' vietcong terror ' thì thấy ngay hàng ngàn bài báo viết về ta

    Nào là đấp mô , giật mìn , pháo kích bừa bải , am sát thù tiêu công nhân viên chức ngu ỵ và gia đình họ
    http://www.google.nl/search?hl=en&tbs=nws:1,ar:1&q=vietcong terror&aq=f&aqi=&aql=&oq=

    Pháo kích bừa bải vào khu đông dân cư ở Saigon , làm cháy rụi nhà cửa , 10 người chết , 14 người mất tích trong đó có 7 trè em
    http://www.youtube.com/watch?v=qEJmbLj8wzQ
  8. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi một câu thật lòng là bác kiepnghep2 là ở bển ý thật hay là clone đi phất cao ngọn cờ bơm vá thế?
  9. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    Vào phần hình ảnh kiếm mãi chả thấy bằng chứng nào. Chỉ thấy toàn Mỹ cộng với cọng hành sát hại dân lành. Đừng nói là không có máy ảnh để chụp nhé! Chán ngán với mấy cái giọng điệu của những thằng lừa bịp như mấy thằng này. Đúng là quả óc chó thì mãi vẫn là nó, mãi vẫn không thành người được. CS gây tội ác cho dân lành mà vẫn được dân lành che chở, đùm bọc, CS ác độc mà du kích nơi nào cũng có. Ôi cái loài vong quốc nô.
  10. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Lịch sử là minh chứng hùng hồn nhất . Người chiến thắng là người viết nên lịch sử. Vậy 30/4/75 đã chứng minh rồi và VNCH không có cái quyền viết lịch sử về giai đoạn này^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này