1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PVND09

    PVND09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    vài hình ảnh về quân phục của binh chủng nhảy dù vnch thời đệ nhất cộng hoà (cuối thập niên 50)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói tướng Nguyễn Khoa Nam là anh em gì đó với ông Nguyễn Khoa Điềm, ủy viên BCT vừa nghỉ hưu, không biết có phải không, ông Vũ văn giai hình như người làng Cự đà-Hà Đông, bà con với mình, ông này bỏ chạy khỏi quảng trị năm 72 nên còn sống đến giờ, phải ra tòa án binh ở tù đến năm 75 thì đi cải tạo, SĐ3BB của ổng sau vụ đó trở thành SĐ đánh dở nhất, nổi tiếng chạy thì giỏi nhất, việc ĐN thất thủ nhanh chóng là do SĐ3 bỏ chạy ngay khi thấy quân Dù rút về Nha Trang
  3. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Công bằng mà nói thì lời bài hát cải biên này có thể đúng với các đơn vị khác của QLVNCH nhưng theo mình thì không đúng với binh chủng Dù, các đơn vị này thường chiến đấu đến cùng chỉ rút lui khi có lệnh cấp trên. Điển hình là các trận đánh cuối cùng năm 75 đều có sự tham gia của Dù, LĐ3 ở Khánh Dương, LĐ2 ở Phan Rang, LĐ1 ở Xuân Lộc. Sáng 30/04/75 mình đã tận mắt chứng kiến lực lượng Dù rút từ trại Hòang Hoa Thám về Trường đua Phú thọ, Pháo lớn được chuyển về đây từ đêm 29/04/75, nói chung thấy lính Dù vẫn nghiêm chỉnh hăng hái hơn các đơn vị BĐQ đóng chung trong Trường Đua Phú Thọ.
    Sau khi tổng thống Dương văn Minh đọc lệnh buông súng lúc khỏang 9g sáng, các đơn vị BĐQ tan rã nhanh chóng nhưng các đơn vị dù vẫn giữ vị trí chiến đấu, pháo dù từ trong Trường Đua vẫn bắn mặc dù nhịp bắn có rời rạc hơn. Mãi đến khỏang 11giờ khi các đơn vị khác đã tan rã hết, quần áo súng đạn vất đầy đường nhưng lính dù vẫn chia thành các nhóm nhỏ chốt chung quanh trường đua Phú thọ, lúc đó mình thấy một đòan xe jeep chạy vào trường đua, nghe nói là bộ chỉ huy rút từ bảy Hiền về, trên xe thấy lính dù bu kín mít súng chĩa ra ngòai, ngay trên mui trước xe cũng có 2-3 ngưới lính ngồi lấy lưng che kín kính xe chỉ chừa khỏang hẹp cho tài xế nhìn, nghe nói để bảo vệ các sĩ quan chỉ huy.
    Sau khỏang 15 phút thì mới chính thức có lệnh tan hàng (họ dùng từ tan hàng chứ không dùng từ tan rã như mình gọi). Mình còn thấy các sĩ quan dù chạy xe honda quanh Trường Đua để thông báo lệnh buông súng cho các nhóm nhỏ đang chốt chung quanh Trường Đua. Vài binh sĩ ngần ngừ không chịu buông súng, viên sĩ quan phải thuyết phục mãi.
    Trong Trường Đua vài binh sĩ đã cởi hết quần áo chỉ còn mặc mỗi quần xà lỏn nhưng vẫn nạp đạn bắn pháo, chỉ đến khi có người chạy đến bảo rằng VC vào đến nơi rồi họ mới chịu rời khỏi Trường đua. Khỏang 30 phút sau thì quân giải phóng đến, đầu tiên chỉ là chiếc xe GMC cắm cờ giải phóng, có o du kích mặc đồ bà ba đen đang la hét dọa đám con nít đang cầm M16 bắn lung tung lên trời, ngọn cây, cột điện. Một người lính dù chỉ còn mặc xà lỏn lắc đầu nói: chẳng lẽ tụi tui thua mấy con nhỏ đó hay sao. Kể ra cũng tội nghiệp cho họ, lính dù là lính chuyên nghiệp phục vụ suốt đời, không ngờ lại có kết cuộc như vậy
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
  5. Zenvagabond

    Zenvagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói: viết có phần hơi bốc thơm, đoạn cuối có ý hạ thấp đối phương - link hỏi ra có lẽ sẽ vi phạm nhưng thừa nhận là dù với TQLC đánh nhau thuộc dạng chì. Về cái gọi là tinh thần chống + hay gọi theo các bác bển là nhồi sọ thì đám này cũng thuộc dạng khủng. Huấn luyện và trang bị thì nói chung là QLVNCH hơn hẳn quân chủ lực chứ chưa tính đến quân GP.
    Vấn đề là phía bên này đã tuyên bố muốn hòa giải thì mấy bác bển cũng nên có thiện chí, chứ ra ra mấy luận điệu cũ rích nội chiến với Bắc xâm lược Nam, chẳng mấy chốc mà thành kẻ lạc loài.
  6. NDTuDo

    NDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    không kèm vào những chuyện chính trị chính em, binh chủng nhảy dù vnch cũng như bất cứ binh chủng nhảy dù nào trên thế giới . họ là những người can đảm nên mới tình nguyện (volunteer) gia nhập binh chủng này .... không nhất thiết chỉ là để chống + . nếu QDND có một binh chủng nổi tiếng như thế, chắc cũng có nhiều chú em hãnh diện gia nhập
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    những hình này chụp đầu năm 75 (báo paris match), khoá nhảy dù cuối cùng của vnch
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203

    Bác đọc "Những cây cầu vàng" của Hồ Phương sẽ thấy mấy anh Đặc Công tự ví mình như lính dù của quân Đồng Minh trong chiến dịch Market Garden!
  8. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Chú của tôi đi B đánh ở Quảng Trị, trực tiếp đánh nhau với TQLC VNCH, cũng nhận xét rằng lực lượng này - hồi đó có danh xưng là " Trâu điên" - đánh rất lỳ và rất khá!
    Còn trong mô hình tổ chức quân đội của các quốc gia có binh chủng nhảy dù - không riêng VNCH - thì các quân nhân Dù đều là những người được huấn luyện, kỷ luật, tác chiến cao hơn hẳn các lực lượng khác!
    Ngày xưa, ở Vệ phủ có bác AKM - FAMAS là lính dù xịn 100% xứ Goloa, tiếc rằng giờ bác ấy " giã từ vũ khí, hú hí cùng em gái nhí hậu phương ", không xuất hiện nữa!
  9. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    tôi có nc với một cựu chiến binh VNCH trên máy bay ra Hà Nội, ông nói rằng quân lực VNCH chỉ đánh đấm đúng một trận duy nhất ra nghĩa là tự lực, ko có đồng minh và quyết đánh,đó là xuân lộc ông cũng nói dù vậy thì cũng chỉ có mỗi mình sư đoàn 18 bộ binh là quyết đánh vì danh dự, ông cũng có nói cả hai bên đều chứng tỏ danh dự của người lính chứ ko còn là đấu trnah giữa 2 phe nữa rồi, nhưng dù sao, lứa 8x như tụi tôi cũng chả hiểu sâu xa đc. tôi cũng tò mò hỏi,đồng bào mình bên đó nghĩ gì về đất nước, chú nói: ai cũng muốn về hết con ơi, cái lứa bỏ nước đi cách đây mấy chục năm giờ già hết, ai mà hổng muốn về, người ta chần chừ, ngại ngùng đó con, còn mấy thằng hay biểu tình này nọ, nó khùng mà, tụi nó kiếm tiền đó chứ hổng phải đấu tranh gì đâu.chú cũng đi 1 lần, hồi ông Dũng ổng có sang, chú đc phát 50$ đề đứng biểu tình, nhưng mà nghĩ lại, thấy mình khùng quá xá...
    tôi nói dù sao cũng gần 30 năm rồi, cùng là máu mủ Việt Nam cả, thằng nào nó rảnh , nó khùng , kệ nó chú ha, chú về Việt Nam đc là vui rồi, nếu làn sau về, chú rủ đc nhiều đồng bào mình về thăm nhà thì vui quá ,
    tôi cũng tạm biệt chú, 30 năm trôi qua, người lính nào cũng giữ trogn tim cái danh dự, sự tự hào , chính phủ bây giờ cũng kêu gọi hòa hợp dân tộc, tôi muốn tâm sự với anh em là, cũng có nhiều thằng...1 là trẻ quá nên hóa rảnh, nó xù mang lên như là con cá chọi, ở hà nội gọi là chọi con ấy, ra vẻ hiểu biết về quá khứ rồi lên diển đàn chọc phá này nọ, tôi thấy ko nên đụng vào...giống như mấy bác nào nó nói rất hay trên này: ko nên vật nhau với @..
    2 là những anh , chú lớn tuổi, người ta hay ngồi gặm nhấm nỗi buồn trên mấy trang kỷ niệm này nọ, thôi kệ.....
    tôi buồn khi thấy đến những thời gian sắp diễn ra kỷ niệm chiến thắng 30-4, các bạn trên này lại xảy ra những cãi cọ, bôi nhọ ko đáng có với những mem như nguyensg, và bè lũ, sao phải thế hở các bạn, kệ chúng nó, chúng nó chính là những kẻ khơi mào ra hiềm khích ngăn cản hòa giải dân tộc, các bạn phải là những người chống lại, bằng cách...mod chặn ip chúng nó đi, chúng nó post bài khích động như thế rồi các bạn lại lôi thây ma VNCH, lại lôi những người đồng bào chúng ta ở Mỹ ra để đả kích lại, thế thì bao giờ hòa hợp đây???
    đôi điều tâm sự mong anh em hiểu cho cái tâm...
    Được thientaibongro sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 15/04/2009
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Xoá tất tật các bài viết xưng hô xách mé, ăn nói tục tĩu, các bác vi phạm lập tức lên cây ngồi 01 tuần để đọc lại những gì đã ghi lù lù trong nội quy box!
    Các bài quote lại trở thành vô nghĩa và bị dọn dẹp theo.
    Đề nghị tất cả các bác đọc bài mở đầu topic, ko lạc đề!
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này