1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liem3112

    liem3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nước nào vậy?????????
  2. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Huân Chương Và Huy Chương QLVNCH
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Huân Chương Và Huy Chương QLVNCH
    [​IMG] [​IMG]
    Không có cái nào nạm kim cương nhỉ?
  4. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên sĩ quan Quân Y

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em đi làm lơ xe phụ giúp ông anh họ, vì mình ở nhờ nhà người ta chẳng lẽ lại không giúp, thì có gặp một ông cựu đại tá
    Quân lực VNCH, lần nào đến đưa hàng cho ông này cũng thấy ông tụng kinh gõ mõ, hỏi thì ổng bảo là thời trẻ vì tôi mà nhiều người
    chết quá nên giờ tôi phải ăn chay niệm Phật để bớt nghiệp chướng. Ông này và vợ còn làm thêm đậu phụ tươi để bán và cúng tiến
    cho nhà chùa. Ông nói thêm là cũng may mà ông chưa lên chuẩn tướng nếu không nghiệp chướng càng nặng, khó siêu thoát. Em còn
    gặp cả một ông cựu trung tá Quân lực VNCH khác, có một nhà hàng ăn nhanh bán đồ Á, ông nói ông còn sống đến giờ là do thời
    trước cái tâm đức của ổng không có sát sinh, lúc thượng cấp ra lệnh pháo kích vào trong làng thì ông toàn ra lệnh cho thuộc cấp cố ý
    bắn sai toạ độ ra ngoài đồng để không giết VC và dân thường.

    Kết luận: Các cụ nói rất chuẩn : Nhất tướng công thành vạn cốt khô , làm tướng, dù là phe nào thì cái hậu thường là không tốt vì sát

    sinh quá nhiều. Ngày trước Khổng Minh thiêu 3 vạn quân của Ngột Đột Cốt mặc áo giáp mây tẩm dầu trong động Bàn Xà cũng từng
    than: "Ta tuy có công với xã tắc nhưng có tội với đất trời, chắc chắn sẽ tổn thọ". Rốt cuộc, ông thọ có 54 tuổi.

    Không phải riêng Khổng Minh, các vị tướng đánh đông dẹp bắc công rất to mà em thấy, phe nào cũng vậy
    cả thôi, cuối đời thường cũng chẳng
    sung-sướng gì.

    Có vài lời, các bác có chém thì chém nhè nhẹ.
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    54 tuổi thời cổ là quá thọ, khi mà cả dân đến vua cứ hơn 4 xịch là lên lão :)

    Tướng Giáp chắc ngày xưa chỉ lo diệt ruồi muỗi với đám côn trùng rận rệp nên ơn trời, cụ thọ 100 tuổi rồi :D
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp trường thọ nhưng cuối đời của cụ đâu có sướng vậy bác ? Có khi người ta chỉ là dân thường, cơm rau ngày 3
    bữa nhưng tinh thần thoải mái, con cháu khỏe mạnh, con rể con dâu tử tế hiếu thảo thì dù có viên tịch 6x hay 7x cũng là mãn nguyện rồi.
    Cái chuyện về ông con rể phản trắc của cụ Giáp, rồi cháu cụ bệnh tật chạy chữa tây tàu không khỏi, con gái cụ phải nuôi con một mình ra sao,
    rồi năm ngoái người tóc bạc tiễn đưa người tóc xanh, rồi còn có tin đồn ông cụ bị giam lỏng v.v.... thì chắc là không có nhiều người già
    muốn cuối đời thay vì được đầu óc tinh thần thanh thản thoải mái thì lại phải gặp nhiều chuyện buồn như vậy.

    Sorry, lâu em không qua Thảo Luận Quán nên hơi vật [r23)]
  8. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vớ va vớ vẩn quá . Tướng tá VNCh sau 75 đi tù mút mùa có đâu mà cho ông gặp . Sau 10 năm đi tù về thì họ cũng đã cùng gia đinh sang Mỹ theo diện HO hết rồi . Bịa chuyện thì bịa đừng có quá lố như thế .Thôi không thích nói chính trị ở đây
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Sặc , bó tay , bác nghĩ cựu binh VNCH sau 75 chỉ sang Mĩ thôi à ? Thế còn Đức, Úc bác để đi đâu ?

    Bác có tin hay không tùy, em bao tuổi, sống ở đâu thì đầy người ở đây biết ! Mà cái chuyện ông cựu đại tá VNCH làm
    đậu phụ tụng kinh em kể bên Thảo Luận quán 2 năm trước trong topic HS-TS rồi thì phải.

    Đang nói nghiệp làm tướng sát sinh nhiều thì không tốt, tự bác (có tật giật mình) lại nghĩ em đá xoáy sang 9 chị :-w ,
  10. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghe chuyện thế này một ong thiếu uý mới ra trường đi hành quân, gặp 1 cái cây to có bóng mát tính ngồi thì ông thượng sĩ gìa bước tới can, vừa lúc đó thì một người lính nhanh nhảu đoảng, leo lên ngồi súng nổ anh ta ra đi, thiếu uý trẻ đang bối rối thì ông thượng sĩ nhanh chóng bố trí đội hình, quay qua với ong thiếu uý và xin lệnh , thiếu uý lúc này bình tĩnh từ chối và nói: " thôi nó đi rồi ông bắn lại chỉ tổ chết dân mà thôi" thế là sau đó ít lâu ông ta chuyển qua làm thầy giáo ở trường thiếu sinh quân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này