1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Xem phim "Vượt sóng" chưa?

    Tiện thể hỏi luôn, cả phim "Chúng tôi muốn sống" đã xem chưa?

    Lập topic về mấy vụ nghe kể về trại cải tạo sao 75 đi.
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Cách đây mấy năm có 1 bộ phim làm về trại cải tạo tù binh VNCH! Hy vọng cái ảnh bác thấy không nằm trong seri ảnh của film đó! :)

    Vidụ

    [​IMG]
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Nó là phim "Vượt sóng".
  4. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Phải nói là các trại tù "chánh nghĩa quốc ra" áp dụng khá nhiều "công nghệ không đổ máu", tỉ như giật điện, đèn 1000 oát, gõ thùng tônô chứa nước, bẻ trẹo ngón tay... So với Mẽo thì chỉ còn thiếu trò nhốt tù nhân trong phòng sơn độc 1 màu đỏ chóe
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    lan man vài dòng:
    trong cuốn sách: "Mùa xuân trên sông Ô Đê", có đoạn viết trước khi quân Liên Xô tiến đến được Berlin, trên đài phát thanh của bộ tuyên truyền Đệ Tam QX Hitler không còn phát những bài hát sặc mùi QX nữa, mà thay vào đó là những bản nhạc của Batch, Bethoveen. điều đó chứng tỏ gì: trước khi đại bại, chúng muốn mọi người xem chúng là con cháu của những thiên tài thế giới, nhờ đó mà nương tay với chúng, những đứa con cháu giả hiệu.
  6. kiepngheo2

    kiepngheo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Có ai thấy nón kiểu này của Quân Đội NDVN xấu quá không .

    [​IMG]

    Mình thấy nón kiểu này nhiền rất đẹp vào ngầu nữa . Nón của QDNDVN giống 2 lúa quá
    [​IMG]

    Hơn nữa mình thấy kiểu quân phục này rất đẹp .

    [​IMG]



    [​IMG]
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tóm lại trong mắt con cóc đực thì con cóc cái là đẹp nhất.
    Và có thể nói rằng trong mắt nghẹo non thì nghẹo già là oai hùng nhất[:P]


    Hĩ hĩ, mấy anh trông rất hoành ấy chỉ giỏi đi độp, đi phi, vào sờ nách ba, ra trận thì anh nào húng thì mổ bụng moi gan đồng chủng, anh nào khôn thì gọi phi pháo Mỹ dập thật lực, tùng thiết yểm trợ đầy đủ, không có thì anh thà đành phận vong quốc nô di tản chiến thọt chứ nhất định không chịu cái cảnh "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt"như các anh v.i.ê.t m.i.n.h, vi xi[:D]

    Bổ sung, mà bác kiếp nghẹo này có lẽ cũng chả phải con cháu gì các bác quận cam đâu, lại mấy anh cà phê cà pháo đây mà;))
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
  9. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mob hài thật đấy, mấy cái trại tù binh có bao nhiêu quản giáo vậy ? tổng cộng được 2 ngàn không cứ cho trường hợp xấu nhất là 2 000 quản giáo là người xấu thì mod cũng không thể suy ra hơn 1000 000 còn lại là người xấu được, lí luận kiểu ấy chẳng khác nào chụp vài tấm hình công an GT ăn tham nhũng rồi bảo tất cả công an đầu tham nhũng , đúng không?
    Đang ở chiến trường mob bay về hậu cứ nhanh thế.
  10. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Phân tích thước phim kia em thấy như sau:
    - âm thanh khá giống nhau sau một loạt đạn (súng Mỹ) sau đó tự nhiên kêu cái bùm.
    - Đường phố vắng hoe, chủ yếu thấy lính (nhưng lưa thưa).
    - Người đàn ông thứ nhất bị trói nhưng dây trói có bật lửa (không hiểu làm cái gì?)
    - Người đàn ông thứ hai: tay trái bị đau, bê bết máu nhưng lại cầm bánh ăn. Nếu thuận tay trái thì việc đeo đồng hồ tay này hơi có chút vấn đề. Tay phải cầm thuốc hút.
    - Người thứ ba cảm thấy vô lý nhất. Bị bắt khi ở dưới hầm cá nhân, việc đầu tiên không phải bắt mà đưa thuốc cho người ta hút. Trong khi chân đau bê bết máu đứng thẳng thì chân không đau lại khụy.
    - Tập trung quay cảnh nhà dân bị cháy để có cớ nói QĐND bắn cháy nhà dân nhưng không thấy dân đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này