1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cái này suy từ bụng 3 que ra à!
  2. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    mình thấy số liệu này hơi buồn cười đấy, mình chưa từng thấy tài liệu nào nói về chiến tranh việt nam mà dám ước tính QGP dưới mức 400 ngàn.
    Vừa rồi đài HTV-9 nói vế Phạm xuân Ẩn có khúc giới thiệu QĐNDVN có nói năm 73 ta có 1 triệu quân, như vậy ở miền nam quân giải phóng phải là cỡ 400-500 ngàn là hợp lý, đây là lần đầu tiên có số liệu công bố bán chính thức về quân số của ta trước đây
    mình có trích khúc phim ra đây:
    http://www.megaupload.com/?d=ATJXIXXL
    bạn tải về rồi coi thử
  3. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bạn lớn lên trong hoà bình nên chưa kinh qua cảm giác của chiến tranh, nhất là cuộc chiến tranh triền miên và khốc liệt như chiến tranh việt nam. CTVN kéo dài 30 năm chứ không phải chiến tranh 6 ngày hay 18 ngày như trung đông, hàng triệu người chết chứ không phải vài ngàn, vài vạn.
    Như vậy cái chuyện bị tấn công liên miên, bị pháo kích không biết lúc nào là chuyện bình thường hàng ngày cho lực lượng tiền phương của cả 2 bên do thế cài răng lược, bên này đóng xen kẽ với bên kia và cứ điểm bên này năm trong tầm pháo của bên kia. Nếu mấy ông Tống lê chân nói thế thì những ông lính của hằng trăm tiền đồn trải dài trên một vùng biên giới dài cả ngàn km sẽ nói như thế nào. rồi bên quân GP sẽ nói ra sao, họ cũng bị pháo kích không biết lúc nào (cộng thêm bị ném bom không biết lúc nào). Nên nhớ rằng trên chiến trường bao giò đạn pháo của quân VNCH bao giờ cũng nhiều gấp vài lần đến chục lần so với quân giải phóng. Những hồi ký của mấy ông VNCH bao giờ cũng kể lể bi hùng những chuyện mà người khác thấy rất bình thường. Những người chưa có kinh nghiệm chiến tranh đọc qua thấy rất sốc, rất ấn tượng như bạn nào nói : "thấy vãi kinh"
    Đó là nói chung về chiến tranh, còn nói riêng về trận Tống lê chân, mình là dân Sài gòn từ nhỏ đến lớn, xem TV đài sàigòn lúc đó thấy ngày nào cũng nhắc đến TLC với giọng điệu rất thê lương suốt cả tháng trời, nếu rút về với thiệt hại không đáng kể thì liệu có cần phải rên la thống thiết đến tận bây giờ không. Bạn cử thử hỏi những người đã kinh qua chiến tranh răng nếu 1 tiểu đoàn đánh không xong rút về với thiệt hại không đáng kể thì có cần phải nhớ hay không, cuộc chiến VN có hàng vạn trận kiều như vậy. Thậm chí ở quận 11 lúc đó còn có 1 con đường tên Tống Lê Chân để tưởng nhớ, không rõ bây giờ là con đường nào.
    Như mình đã từng nói, trong bài diễn văn từ chức của mình, Tổng thống Thiệu đã nhắc đến Tống Lê Chân, Lệ Minh...với một câu nức nở: ''chúng ta đã [mất] những đơn vị tốt để chiến đấu''. Bạn thử hỏi những ngưới có kiến thức quân sự xem khi một ông tổng tư lệnh quân đội dùng từ [mất] thì ý nghĩa là như thế nào.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hình như em cũng ít thấy tài liệu nào ước tính QGP có trên 400 ngàn quân. Số liệu mà em trích là từ cuốn Vietnam order of battle, sách dạng thống kê, xuất bản ở Mỹ năm 86. Số liệu của ta (hình như là cuốn BTTM trong KCCM cũng có đưa lực lượng ta), em nhớ không nhầm thì lúc cao điểm chiến tranh cũng từ 250 đến 300 ngàn thôi.
    Vẫn chuyện quân số. Theo bác, từ năm 73 đến năm 30/4/75 ta đã có bao nhiêu bộ đội vào nam để từ đó thành lập các quân đoàn tham gia các chiến dịch 1975?
  5. NguyenTuDo

    NguyenTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tài liệu hay quá. Ko ngờ quân đội VNCH ngày xưa lại hoành tá tràng hơn cả Quân đội Nhân dân Việt Nam bây giờ.hic hic. Ko biết có hư câu ko nhở????????
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thật chứ hư cấu gì. Nếu không vì hoành tráng thế thì chưa chắc họ đã thua.
  7. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Hàng ngàn hàng vạn trận đánh, có trận mấy chú choảng nhau với mấy chú khác, không ai thương vong, có gọi là trận đánh không nhỉ ?
    Nói 1 triệu con số năm 73 là cộng cả dân quân du kích... vào hay sao ấy. Chớ quân chủ lực thì làm gì.
    Nhìn chung so sánh về quân số VC và Vịt ngan cọng hành cũng như Mẽo ở miền nam thì quân số Việt + thua nhiều. ngay cả khi mở chiến dịch 75 bên này cũng chỉ có đâu 70 vạn, trong khi đối phương 1,3 triệu. Dĩ nhiên con số đó không chỉ tính quân chính quy hjay chủ lực, và con số tham gia vào các trận đnáh thấp hơn nhiều.
    Năm 73 VC để lại miền nam có 30- đến 40 vạn (kể cả du kích thì cũng chỉ bằng khoảng 1/2 so với đối phương) là cùng, chưa kể bên lào, kam, trên rừng TS thì ở ngoài bắc cũng nhiều.
  8. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    "Trận" Tống Lê Chân được F. Snepp kể lại một cách khá hài hước trong "Decent Interval". (trang 105 trong sách của em, in năm 2000 do NXB Kansas University)
    Hoá ra đồn TLC, mặc dầu ko quan trọng về mặt chiến lược, nhưng bác Thiệu đã chính trị hoá nó, gửi lính tinh nhuệ lên để nhận cối của VC và cho thấy là VNCH ko bỏ 1 tấc đất nào cho VC hết. Rồi cũng chính bác Thiệu ra lệnh cho đơn vị đồn trú ở đây rút lui và tuyên bố rằng tất cả đã hi sinh anh dũng mặc dầu trong cùng ngày hôm đó đến cả sứ quán Mẽo cũng biết là trong cuộc rút lui trên đến cái móng chân cũng chẳng có ai gẫy.
    Tóm lại là trong "trận" này... tất cả đều thắng
    -Phía Thiệu thì có cơ hội tuyên dương những anh hùng bị biển người VC âu-vơ-rân, đồng thời được lên án VC vi phạm hiệp ước Pa-ri. Chưa kể rút về được 1 đơn vị thiện chiến để làm việc khác.
    - Phía Mẽo (chính phủ Ních-xơn) thì được cơ hội tăng áp lực lên quốc hội để kiếm viện trợ cho Thiệu.
    - Phía VC thì chiếm được 1 đồn địch mà... không cần đổ máu. Hơn nữa lại còn được phía bên kia mớm cho tin tức là đến cả 1 tiểu đoàn BĐQ bị tiêu diệt ko còn 1 mống nữa chứ!
    Chiến thắng kiểu này hèn gì mà không thấy nói tới!!!
  9. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    đoạn tô đen mới bít đó.Bác nói thiện chiến thì ko đúng lắm đây là lưc lượng dân sự chiến đấu nên nếu so với QDNDVN thì có thể nói là kém xa về trình độ tác chiến nhưng sau trận này thì họ dc xem là 1 đơn vị thiện chiến.
    TT Thiệu ko ra lệnh cho TLC rút lui mà là tự TD trưởng của TLC ra lệnh rút lui.( lúc đầu chính họ xin ở lại).Rút lui nghe đâu cũng có thiệt hại nhẹ.
    Xét QS QDNDVN thắg về mặt chiến lược khi chiếm 1 đồn năm sâu trong hậu cứ của mình có khả năng uy hiếp đường vận chuyển.
    Còn VNCH thắnng về mặt chiến thuật 1 TD cầm cự với 1 sư đoàn trong 510 ngaỳ mà thiệt hại ít lại rút lui khá an toàn.Trận này làm các cố vấn Mĩ ngac nhiên vì ko có B52 yểm trợ mà vẫn phòng thủ thành công nhưng cũng phải kể đến hàng rào mìn dày đặc đã giúp TLC tồn tại lâu như thế
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Như con vẹt
    DSCĐ ban đầu không nằm trong QLVNCH (bác Khỉ nói họ "không chính quy" vì lí do này chăng?) mà là lực lượng đặc biệt do Mẽo tổ chức và huấn luyện. Trần đời này chưa thấy ai dám nói biệt kích ở đâu là kém thiện chiến.
    Mà buồn cười, VC thừa quân với thiếu việc đến mức để cả 1 sư đoàn chỉ để vây mỗi cái đồn này thôi à.

    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 18/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này