1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu về những anh hùng tình báo

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kienpc, 29/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Phải công nhận là bác nangxuan là một luật sư không tồi (chưa ai cãi làm bác ấy tâm phục khẩu phục), hơn nữa luận điệu của bác ấy không "thô" như một số trang "dân chủ" kiểu như: "PXA chửi thề như cơm bữa, làm sao mà mấy tay CS đạo đức giả chịu được" -> đại loại như: "tay cảnh sát ngầm ấy là phe ta, đại ca. Nó chẳng xưng hô đồng chí gì cả toàn văng tục thôi"
    Qua đây, em xin có ngu kiến khuyên các bác nào muốn ******** báo mà không muốn bị phía "bên kia" cho là hai lòng, nhị trùng:
    * không được xâm nhập hàng ngũ địch.
    * không được nói thứ ngôn ngữ của địch.
    * không được có bề ngoài giống đối phương.
    * khi tác vụ không được cung cấp thông tin gì cho đối phương (tất nhiên là thông tin cho phép), nó có hỏi, trả lời: "tớ... tớ không biết"
    * phải tiết lộ cho công chúng biết tường tận mọi hoạt động tình báo của mình (nếu không làm như trên mà vẫn có tin tình báo )
    * nếu được phong tướng cũng không nhận, chưa đủ sức thuyết phục, phải đòi chức vụ to hơn
    Được a2p2t sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 04/12/2006
  2. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Thật lạ là sau khi ông Ẩn qua đời, lại lắm tay đưa ra dẫn chứng nọ, bằng chứng kia, mà không phải lúc ông còn sống nhỉ.
    Mà nếu theo như mấy tay thân CIA đó thì ông Ẩn là "hai mang", với lại "yêu nước Mỹ", "thất vọng với thực tại", thế sao ông không chuyển quách sang Mỹ nhỉ. Giống như mấy chú ở box TL ý, chán Tổ quốc thì bay vèo sang "thiên đường" là xong, có gì đâu mà cứ làm to nhể.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    a2p2t lại vẽ đường cho hưu chạy rồi , chốc nữa nangxuan sẽ vào hô hoán lên rằng nhà nước ta từ chối Visa xuất cảnh của ông PXA ---> PXA 2 mang, 3 phổi gì thì chết ....cười .
  4. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Chào bác Hoàng, lâu lắm mới thấy bác quay lại .
    Lo gì bác, bác nangxuan, bác ý nói là không tham gia rồi ấy mà.
  5. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Mà cậu Hoàng này, chính cậu mới vẽ đường cho hươu chạy đấy, mới "hai mang" đã lắm chuyện rồi, nay lại "ba phổi"
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Biết đâu những gì mà ông Ẩn nói với báo nước ngoài, những gì truyền ra từ những nguồn không thể nói được, những cái phong danh hiệu, rồi không thống kê thành tích, nuôi chim cảnh.... đều nằm trong 1 kế hoạch được sắp đặt sẵn, nhỉ nhỉ. Còn tại sao phải làm thế thì trời biết
    Đã gọi là suy luận thì theo hướng nào chả được, nhất là lĩnh vực bí hiểm như tình báo, chả ai chắc được điều gì.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tớ đồng ý với chiangshan. Tình báo vốn bí hiểm, không ai dám mạnh miệng tuyên bố mình đúng hơn người khác. Tớ cũng vậy, tớ chưa bao giờ khẳng định mình đúng hơn nangxuan. Hừ, nhưng cái kiểu tranh luận xổ toẹt, cái kiểu "bạn tin hoàn toàn đài trong nước à? Bạn phải đọc các đài khác quan, không dính líu gì như BBC, VOA, RFI thì tốt hơn", cái kiểu khoe ta đây thế này thế kia v.v... Tớ không ưa.
  8. tranvudan

    tranvudan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sai sót là không giải thích rõ với bác nắng xuân là ông Tá ở đây tức là tên của Cụ Đặng Trần Đức khi còn nằm trong Cục tình báo VNCH vì chi tiết này em nghĩ các bác trên diễn đàn này biết cả nên không nói rõ ra. Vậy em cáo lỗi bác nhé
    Còn trước đó có một bác cũng không tin cụ Phạm Ngọc Thảo là tình báo chiến lược giống như bác nắng xuân không tin cụ PXA vậy, thì em có một ý thế này: Nhà nước XHCN Việt Nam không vinh danh những ai mà những người đó không có công trạng đối với đất nước nhất là những ngành nhạy cảm như ngành tình báo trong thời chiến. Ấy thế mà, bác đó còn gán ghép cả việc biết đâu PNT còn báo cho chế độ ông Diệm những điều mình biết về cách mạng để tâng công nữa chứ, chết thật!!!!. Vấn đề ở đây là cả ba cụ đều là PXA, VNN, ĐTĐ đều là thiếu tướng nhưng chỉ có PXA, ĐTĐ là được phong anh hùng có bác nào biết tại sao không?
    Cụ PXA đã có thú chơi Chim và Chó nổi tiếng từ trước 75 mà nên đừng suy luận là cụ ấy bị cho về vườn nên mới có những cái thú vui ấy.
  9. nangxuan

    nangxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn có những cơ sở nào để khẳng định điều này ko? Không vinh danh với những người có công trạng đất nước liệu có phải phù hợp với chính sách "đãi ngộ người có công với cách mạng" không?
    Về lí thuyết, mọi thứ đều có thể xảy ra. Còn tôi chưa hề nói là PXA báo cho chế độ ông Diệm đâu nhé.

    [/quote]
  10. nangxuan

    nangxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó thì nhiều người còn nhỏ và cũng không có thông tin gì về việc ông ta là tình báo chiến lược cho đến khi chính quyền đăng trên báo lúc ông ta mất là "PXA là tình báo chiến lược". Đơn giản vậy thôi.
    PXA sang Mỹ làm sao được khi mà tư tưởng thay đổi rồi. Phạm Xuân Hoàng Ân được các nhà báo Mỹ tài trợ 32000 USD để học ở ĐH Virgina, hiện đang làm ở Bộ Ngoại giao đấy.

Chia sẻ trang này