1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu về những anh hùng tình báo

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kienpc, 29/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Theo ý em, bác nangxuan sẽ trở thành 1 luật sư giỏi, mà không phải nói là cực giỏi.
    Được docat sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 09/12/2006
  2. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Sau khi đọc xong bài (chắc là cuối cùng) của nangxuan, bác nx cũng tung ra đòn tủ (trước cũng tung rồi, nhưng giờ là đòn thâm hậu), món mà không ai có thể cãi lại, chiêu cãi cùn, và lảm nhảm.
    * chiêu 1: chuyên hỏi lại những gì người khác hỏi. Tôi hỏi "vì sao anh bảo a+b=c?", anh "vặn" lại "anh biết vì sao a+b=c mà anh hỏi a+b=c?"
    Bạn có luận cứ nào để phản bác lại quan điểm của tôi. Nếu đúng tôi xin nghe.
    [/QUOTE]
    * Chiêu 2: Nói lảm nhảm, (phải đọc những bài trước mới thấy cái lải nhải, lảm nhảm). Dùng cái VD "Mỹ đánh Iraq" để giải thích cho cái "chân lý không thuộc về số đông", sau lại phủ nhận và tiếp đó là "nói chuyện một mình"
    Vì tiếng Anh từ chân lí (truth) cũng chính là sự thật (truth)! Sự thật có thể thuộc về kẻ yếu nhưng chân lí thuộc về kẻ mạnh.
    [/QUOTE]
    * Chiêu 3: Lại quanh co, né tránh. Chính anh bạn nx "đề đạt", "bức xúc" về TS, HS chứ nhỉ!??
    Nó off topic. Hơn nữa, nói ra thì đau lòng vì chủ quyền với HS và TS đang còn bị tranh chấp bởi nhiều nước về toà án quốc tế chưa ra phán quyết nó thuộc về ai.
    [/QUOTE]
    * Cái này phải nói là không có gì để nói, chắc bác "đếch" hiểu cái ví dụ về Kim Filbi.
    Bạn biết người làm nghề tình báo như PXA có chắc họ nói hết trên người đương thời không và nếu nói hết người ta có cho phát không. Vì thế tôi chỉ đọc những nguồn tin phương Tây thôi vì đó là "quyền lực thứ tư" trong xã hội Tây Phương và bản chất xã hội Tây phương cũng khác hoàn toàn VN.
    [/QUOTE]
    * Lại ngụy biện, bị "vạch mặt" rồi mà mặt vẫn "dầy"
    Tôi chưa bao giờ tuyệt đối hoá như vậy
    [/QUOTE]
    Cái gì đây nhỉ "Những cuốn nào mà được dịch ở VN thì...". Chắc là chưa có chữ 100%
    * cắt xén, thay đổi thông tin, che giấu...
    Miền Bắc được viện trợ gần 2 tỷ Mỹ kim từ Nga và TQ cũng không kém Nam Việt Nam đâu.
    [/QUOTE]
    Cái này thì bác nx ngu hay giả ngu nhỉ, 2 tỷ so với hàng nghìn tỷ USD. Hơn nữa, 2 tỷ đó --> CT rồi.
    * Không bao giờ tìm hiểu, không bao giờ tiếp thu --> sẽ mãi mãi ở cái giếng con con
    "Đặt ra 3 tỷ đô la năm 77 thì ai mà chịu được. Đã nghèo rồi lại còn "vòi vĩnh" siêu cường. Tiên trách kỉ hậu trách nhân nhé."
    Mà bác lại lấy "cái nghèo" ra dọa nhau rồi. Thêm nữa là bác nx hay tách các câu ra làm sai một phần ý nghĩa của nó, không hiểu là vô tình hay hữu ý.
    Thế này bác nx ạ, khi nào bác tìm hiểu kỹ thì hãy phát ngôn nhé, còn thiếu cái tạm gọi là "kiến thức" thì lên "giựa cột mà nge".
    "Việt Nam bắt đầu bước ngoại giao đầu tiên của mình tháng 9 năm 1975. Thủ tướng Phạm Văn Đồng công bố rằng Việt Nam sẵn sàng thiết lập các quan hệ bình thường với Mỹ trên cơ sở của hiệp định hoà bình Pa-ri năm 19 73. Đối với người Việt Nam, việc này đòi hỏi thực hiện những lời hứa của tổng thống Richard Nixon trong một bức thư gửi cho thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 1 tháng 2 năm 1973, cung cấp viện trợ trị giá 3250 tr $ để xây dựng lại sau chiến tranh mà không kèm theo bất cứ điều kiện chính trị nào, cộng với các hình thức viện trợ khác sẽ được thoả thuận sau giữa hai bên. Về phần mình, ngày 26 tháng 3 năm 1976, Kissinger tuyến bố các điều kiện của Mỹ như sau:
    - Cho biết rõ về nhữn quân nhân Mỹ bị mất tích trong chiến đấu (MIAS)
    - Sự cần thiết về việc Hà Nội bảo đảm những ý định hoà bình đối với các nước láng giềng ở Đông Nam Á"
    * Bác nx này, luật sư như bác mà cũng dùng trò "chí Phèo" à
    Còn câu cuối, đó là suy nghĩ của bác. OK.
    Nó là câu chuyện muôn thủa, của hàng trăm dân tộc, của hàng chục nền văn hóa rồi bác ạ. Nhưng chắc bác quên lịch sử VN rồi thì phải, Bác Hồ có câu "Dân ta phải biết sử ta". Bác nx nên tìm mua sgk LS về đọc lại đi.
    Nhân đây cũng có vài câu chuyện hay của Edop, bác nên đọc để suy nghĩ: "Đại bàng và Quạ", "Con dơi"...
    Được a2p2t sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 10/12/2006
  3. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Loại bỏ những suy diễn chủ quan ngoài lề mang tính chất CT, tôi trích dẫn bài viết của Newyorker, qua đó thấy báo chí nước ngoài nói gì về chiến công của ông Ẩn (mặc dù trong này cũng có một vài tình tiết "phỏng đoán" nhưng đủ để bác nx "mường tượng" mà không lo lắng rằng mình đọc thông tin "kiểm duyệt")
    "we now know that this is only half the work An did as a reporter, and not the better half. An sent the North Vietnamese a steady stream of secret military documents and messages written in invisible ink, but it was his typed dispatches, now locked in Vietnam?Ts intelligence archives and known to us only through secondhand reports, which will undoubtedly rank as his chef d?Toeuvre. Using a Hermes typewriter bought specially for him by the North Vietnamese intelligence service, An wrote his dispatches, some as long as a hundred pages, at night. Photographed and transported as undeveloped rolls of film, An?Ts reports were run by courier out to the Cu Chi tunnel network that served as the Communists?T underground headquarters. Every few weeks, beginning in 1952, An himself would leave his Saigon office, drive twenty miles northwest to the Ho Bo woods, and descend into the tunnels to plan Communist strategy. From Cu Chi, An?Ts dispatches were hustled under armed guard to Mt. Ba Den, on the Cambodian border, driven to Phnom Penh, flown to Guangzhou (Canton), in southern China, and then rushed to the Politburo in North Vietnam. The writing was so lively and detailed that General Giap and Ho Chi Minh are reported to have rubbed their hands with glee on getting these dispatches from Tran Van Trung?"An?Ts code name. ?oWe are now in the United States?T war room!? they exclaimed, according to members of the Vietnamese Politburo."
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Các bác bàn đến chủ đề đã hai lần có topic trên LSVH rồi.Trong đó tôi cũng viết một số sưu tầm về Đại tá Phạm Ngọc Thảo.
    Đại tá Thảo bị đập nát hai hột cà rồi quẳng xác ra ngoài vườn. Có bác cấp thông tin,đó chính là tên Hùng Sùi,cựu Đại úy thời đó,hiện sống ở Nam Cali. Năm ngoái,lại thấy Hùng Sùi chụp ảnh trong một đám người đi chơi ở NY.
    Có bác nêu chuyện Tôi phải sống, cuả Linh mục Lễ.Cha Lễ nói khi ông còn bé,cha thấy Trung tá tỉnh trưởng Thảo bị lé mắt. Và một số bác tin. Nhiều người Hải ngoại cũng tin chi tiết trong cuốn truyện này.
    Tôi nói không phải. Nhiều người biết ông Đại tá ở cả hai phiá vẫn còn sống nói ông Thảo rất đẹp trai,người cao,không mập,mắt hiền hậu. Vả lại,cụ Ngô Đình Diệm vốn coi trọng tướng mạo,không khi nào ông trọng dụng người mắt lé.
    Muốn biết chân dung ông Thảo,bác nào ở Sài gòn đến nhà ông ấy,thắp lên bàn thờ nén hương trước hình ông ấy mặc quân phục,đội kê-pi đeo lon đại tá VNCH
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 10/12/2006
  5. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ko có ý kiến gì về mặt nội dung mà bạn a2pt2 viết, chỉ có 1 cảm nhận là bạn dùng nhiều từ "chanh chua" quá. Mà hình như tiếng việt viết là "dựa cột mà nghe" thì phải
    Nếu có gì ko phải thì bỏ quá cho nhé!
  6. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Uh, chắc tại bức xúc quá ý mà.
  7. hailong18

    hailong18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    bạn có địa chỉ Chat không ?? Thời gian nào tùy bạn.
    Mình thì ăn nằm trên mạng từ 07h00 đến 17h00
    rất vui được làm quen với bạn.
  8. tranphoik5

    tranphoik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngồi gần trắng đêm thưởng thức các Anh hùng Tình báo -Đang hay thì bị mấy ông Talawas phá quấy bực mình quá! Các bác vật nhau với mấy vị đó làm chi, có gì hay cho anh em tham khảo với.
    Về cái chết của Đại tá Phạm Ngọc Thảo, báo chí có đề cập tới chuyện ông bị giết đến 2 lần mới chết.
    Lần đầu An ninh Nguỵ đã đưa ông ra đồi vắng ( ở Đà lạt thì phải - nếu e nhớ ko nhầm) để thủ tiêu. Ông bị bịt mắt, trói tay, quay mặt xuống dốc đồi. Tay an ninh đạp ông quỳ xuống, gí súng vào gáy bóp cò - Đọan này e cũng bó tay bái phục bản lĩnh bác PNT - bác PNT lúc đó ngay lập tức xoay chếch hàm.... viên đạn sượt gáy, phá toác hàm bác Phạm Ngọc Thảo từ phía sau..... Tay sỹ quan thấy máu me tung toé, chắc cũng chủ quan, nghĩ bác đã thăng rùi, nên khuyến mãi thêm cú đạp cho lăn xuống đồi..... Bác Phạm Ngọc Thảo sau đó được ( hay tự tháo dây trói...) người đi đường ngang qua cứu và đưa vào nhà một giáo dân ( hay cha đạo gì đó) Rất tiếc một lần nữa ông lại bị lộ và bị bắt lại tại chính nơi mình được cứu.
    Lần 2 bác Phạm Ngọc Thảo bị đưa đi thủ tiêu e ko đuợc rõ, chỉ biết là bác hy sinh.
    Chiến công của Đại tá Phạm Ngọc Thảo đối với QDND VN đã được thừa nhận và vinh thăng, điều đó ko còn gì phải bàn. Còn về vai trò của ông, theo thiển ý của e, thực sự là đáng nể phục. Ông hoạt động đơn tuyến, chỉ huy lực lượng quân sự cũng như hành chính Nguỵ của tinh Bến tre, một tỉnh nổi tiếng với phong trào Đồng Khởi của MT - sự tồn tại của ông có thể nói là vô cùng khó khăn khi phải đáp ứng được các điiều kiện ngặt ngèo do cả 2 bên chiến tuyến đem lại.
    Ông là người rất được tin dùng dưới thời Ngô Đình Diệm. Sau khi Diệm đổ, ông tiến hành đảo chính quân sự (nhưng ko thành) - chi tiết này e cho là ông đã tính toán kỹ càng. Giai đoạn này đang là giai đoạn chính quyền Nam Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, MTDT dành thắng lợi khắp nơi, tý chút là giải phóng được MN, quân Mỹ mới ngấp nghé chưa tham gia được sâu dù rất cố gắng để cứu VNCH ( ko có mấy a Mẽo lúc đó thì VNCH tan rùi) ( giaiđoạn này các bác tham khảo thêm nhé - nhiều sách viết lém, mà sách Tây nó còn nói mạnh hơn sách ta mới lạ) Bác Thảo cố tý nữa, đảo chính ko xong thì cũng làm cho VNCH lao đao! Chỉ tiếc là những tay tướng trẻ sau thời họ Ngô làm việc cạn tàu ráo máng quá, đưa bác thịt luôn - chứ lúc đó chính họ cũng chưa chắc về nguồn gốc Tình báo của bác Thảo.
    Thế đã nhé. Có đúng có sai gì các bác chỉnh sửa giùm e.
    Ah, bác nào biết rõ hơn về chuyện ông Tướng tình báo với 2 bà vợ kể e nghe với nhá!
  9. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Ông í về quê ở luôn với bà cả rồi.
  10. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Quả thật, các bác tình báo đúng là hy sinh thầm lặng (nhiều ngành khác cũng vậy, nhưng TB là chắc chắn vậy). Càng biết nhiều càng nể phục.

Chia sẻ trang này