1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tái mở cửa phòng mạch của Bác Sỹ Hoa Sấu đê........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tái mở cửa phòng mạch của Bác Sỹ Hoa Sấu đê........

    Dạ kính thưa các bác, cũng chỉ tại vì mấy quả Sấu, mận, ô mai mà gây ra rất nhiều thứ bệnh nguy hiểm, như nói nhịu, rồi đứt tay......, thậm chí còn xẩy ra án mạng vì họ hàng nhà ông lộn xộn nhảy vào đánh ghen... Em đành đầu tư ít tiền để mở phòng mạch chữa các loại bệnh do các loại đồ ăn Ựh Ựh, Chẹp chẹp gây ra., tạm thời thì em chỉ nhận mọi người vào tâm sự triệu chứng bệnh thôi, còn chữa thì đợi em tuyển thêm bác sỹ lành nghề để ra tay. Đảm bảo khỏi liền không khỏi., vẫn lấy tiền
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Trầu âu, bịnh an y sao chữ được... Mất khả năng nói roài mà...
    Có người chuyển từ anh sang tên, có người từ anh sang Mình ... Có chữa được hông BÁc Sỹ, trả lời đi ... Hay đem dzìa gia đình chịu đựng ????
  3. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Trầu âu, bịnh an y sao chữ được... Mất khả năng nói roài mà...
    Có người chuyển từ anh sang tên, có người từ anh sang Mình ... Có chữa được hông BÁc Sỹ, trả lời đi ... Hay đem dzìa gia đình chịu đựng ????
     
     
    Ta viết vần thơ tặng riêng ta làm tri kỷ
    Ta hát mình ta, hát để ru đời.
    http://tuan-tomy.blogspot.com
    [/quote]
    Yên tâm di chữa được chữa được mà ( Bác cứ nộp tiền trước đi- Không chốc nữa bác trốn mất thì em biết đòi tiền ai bây giờ? )! Ối trời cái thằng bác em vừa tuyển nó chạy đâu mất rùi.. có bác nào thấy thì chỉ cho em mới
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    thế bao nhiu tiền ????
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phòng mạch của bác em mừng quá vì em bị căn bệnh này máy ngày qua thôi, nhưng mỗi ngày nó càng nghiêm trọng hơn Bác ạ. Chuyện là thế này, từ ngày em ăn sấu + máu lông xồm là em thấy trong em nó làm sao ấy bác. Cứ mỗi lần nhắc tới sấu là em cứ phải ực ực chẹp chẹp và uống nhiều nước quá. Thế mà cảm giác thèm sấu + máu bác lông xồm không nguôi đi bác ạ. Nhưng nhờ từ ngày đó trở đi thì em uống nhiều nứơc hơn bình thường nên mặt em nó nổi mụn nhiều wá (gan nó lọc không kịp chất độc, nên thải lại ra ngoài surface của em) . Bệnh của em mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng bác làm ơn chữa dùm em cái bệnh ực ực chẹp chẹp mỗi khi nhắc đến sấu đi ạ. Chứ nếu không thì cơ thể em sẽ toàn là nước chứ không còn là 70% nữa đâu ạ. Trăm sự em nhờ bác, bao nhiêu em cũng chịu hết ạ.
  6. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Úi úi! Sắp giàu rùi.., hoá ra cũng nhiều người bị mắc bệnh vì Sấu nhỉ. Cảm ơn lộn xộn nhé, có tí máu của cậu mà tớ sắp kiếm được một món tiền kha khá rồi đây.
    Thôi tiêu rồi cái thằng bác sỹ mà em tuyển, không hiểu nó đi đâu mà em tìm nó suốt từ tuần trước, mất bao nhiêu tiền thông báo tìm nó mà chẳng thấy đâu.
    To @Rùa: Rùa ơi thằng bác sỹ chị tuyển nó trốn rồi, thôi em thông cảm, bỏ việc ở chỗ làm cũ về đây làm thay nó đi, có lừa được bệnh nhân nào thì chị em mình cưa 1/2/3 thôi có khi gặp chị em mình bàn cụ thể nghe không ở đây lộ hết. Thế nhé..
    To @ phale có đáng bao nhiêu tiền đau, tuy nhiên, ứư chữa một bệnh là phải có tiền kèm theo ô mai hoặc Sấu, me, soài siếc gì đấy nữa.....
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ... Chị à ... Mở cửa coai ... Trời ơi phòng mạch gì mà đóng cửa sớm thế, mới coá 11:45 Pi-Em mừ ... Thiệt tình, đang bị bịnh nan y thế này hõng có Bác Sĩ chắc chết em mất ...
    Á có bác sỹ roài kìa, ... Bác sĩ ơi chít em chít em bác sị ơi ....
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ ơi cho ... "con" hỏi. "Con" ăn được, ngủ được, người cứ béo phì ! Có cách nào làm cho ít ăn ít ngủ để "con" thức mà học bài, làm bài cho kịp tiến độ, thời hạn vậy không bác sĩ ! .
    Trị xong bệnh tính tiền luôn hay đặt cọc trước một ít vậy bác sĩ ?
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ ơi giúp cháu với, sau buổi ọp tại Hoa Nắng tối qua, cháu về nhà mà cái nòng cháu cứ nôn nao, chả hiểu tại sao nữa, bác sĩ bắt mạch xem cháu bị bệnh gì nhé, chữa xong bệnh cháu mời bác 1 cốc
  10. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ý chà tiêu rồi con ơi con bệnh nặng lắm đấy, chắc là tốn kém rồi con ơi, ngồi đây để bác dò lại cái địa chỉ cho con tới đó đảm bảo chỉ trong vong 3 ngày con sẽ khỏi bệnh béo phì ngay... À đây rồi con về tối nay nhớ làm ngày nhé, đơn thuốc cua con đây:
    ĐƠN THUỐC:
    1. Tối nay 7.30 có mặt tại Sapa, Lê Văn Sỹ, con sẽ được uống một loạ thuốc đặc chiiiiiiiị.
    2. Nếu tối mai còn thì con lại có mặt ở Hoa Nắng, Nguyễn Văn Trỗi., à mà còn thứ tư cũng vvậy nhé
    3. Đảm bảo sau 3 ngày con có thể tự chữa bệnh cho con được.
    ( Vậy là chữa xong cho một con bệnh béo phì rùi, đảm bảo sau 3 ngày nó lại phải quay lại đây tìm mình để chữa tiếp bệnh ê rư..ng vì Sấu cho mà xem, kiểu này giàu to rồi.
    Ê ê vẫn chưa trả đủ tiền đâu nhé!
    Bác sỹ Rùa đâu rồi, đã bảo ở đây trực mà cứ chuồn đi đâu thế ko biết nữa, đã bảo sẽ kiếm được nhiều tiền lắm rùi, còn lang thang đâu thế hử..Ruuuuuuuuuuuuuuùa .......ơi!

Chia sẻ trang này