1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÁI MỞ CỬA PHÒNG XƯNG TỘI CỦA CHA...NỘI ĐỒNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SV-Stars, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    TÁI MỞ CỬA PHÒNG XƯNG TỘI CỦA CHA...NỘI ĐỒNG

    Sau một thời gian đóng cửa nghiên cứu...ôi kính thưa các loại tội lỗi cũng như các phương pháp rửa tội từ cổ chí kim, cha nội Đồng quyết định tái mở cửa phòng xưng tội 7XSG, nhằm cứu vớt chúng sinh 7XSG ngày càng nhiều tội lỗi, cũng như đi trước một bước trước khi Việt Nam vào WTO. (Khi ấy sẽ có nhiều cha nội...Tây vào cạnh tranh mệt lắm )

    Ai sẽ được rửa đầu tiên đây
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    trích từ SV-Stars viết lúc 02:22 ngày 25/05/2006:
    Sau một thời gian đóng cửa nghiên cứu...ôi kính thưa các loại tội lỗi cũng như các phương pháp rửa tội từ cổ chí kim, cha nội Đồng quyết định tái mở cửa phòng xưng tội 7XSG, nhằm cứu vớt chúng sinh 7XSG ngày càng nhiều tội lỗi, cũng như đi trước một bước trước khi Việt Nam vào WTO. (Khi ấy sẽ có nhiều cha nội...Tây vào cạnh tranh mệt lắm )
    Ai sẽ được rửa đầu tiên đây
    [/QUOTE]
    Người đầu tiên có thưởng ko cha???
    Dạ thưa cha ...nội con là kẻ ngoại đạo có được xưng tội hay ko? nhưng mà có hay ko được thì cũng lỡ chui vào đây rùi, thui kệ xưng đại, hihì...Dạ việc là như thế này , ngày hôm qua trong một phút yếu lòng con đã trót dại...ăn mất cây kẹo mút của đứa cháu ( chuyện này nó chưa phát hiện ra, thưa cha ). Con hối hặn lắm rồi ạ, con xin hứa với cha...nội là con sẽ ko tái phạm nữa,nếu con còn tái phạm thì cho con ế chồng suốt đời(hic). Con mong cha...nội rửa rửa rửa cho con sạch tội ạ.
    Muôn ngàn lần đội ơn cha
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 25/05/2006
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cha, con là kẻ có tội. Con xin đc xưng tội cùng Cha.
    Số là hôm qua con có làm thơ trên này và đã có từ "ôm" trong đó và đã có người đòi ôm con lại hichic thế là con lại mê muội chịu liền. hichic nhưng mà nó ôm không đúng ý con. hichic thế là con lại về ôm ông xã của con hichic. Thưa Cha đó là những tôi mà con nhớ còn vô số tội mà con chưa chịu nói ra cùng Cha con cũngmuốn đc xưng tôi với Cha.
    Nhân danh MOD và thân MOD 7XSG. Yahoooooooooooooooooo
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Ôi thà con đừng hứa, vì con có hứa one thousand times đi nữa thì con cũng không thể nào hết...ế được đâu..Tội lỗi..tội lỗi
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Con làm gì có tội, kẻ có tội là 2 thằng cha tội nghiệp kia...một người thì không biết ôm, còn một người thì..ôm không đủ đô . Phiền con khi nào rảnh dắt 2 thằng cha đó đến cho cha dạy một khoá "ôm" cấp tốc đảm bảo con sẽ hết "mê muội" ngay .
    À mà cha hỏi con ôm thế nào thì mới đúng ý con đây
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cha... nội ơi còn phần thưởng giành cho người đầu tiên đâu? cái này Cha ko có hứa nhưng con muốn đòi cho bằng được à . Nhỏ đến lớn con đam mê giựt giải thưởng của người ta lắm
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa cha !!!
    Hôm qua, trong lúc xếp hàng chờ xưng tội, con lại vô tình nghe được mẫu đối thoại giữa cha và một cô gái . Câu chuyện là thế này
    _Cha..nội : Nào, con có chuyện gì muốn noí với cha ?
    _Cô gái : ...hix..hix...thưa cha, trưa hôm qua con đã lỡ làm một chuyện tày trời, con muốn cha tha thứ
    _Cha...nội : ngoan nào con yêu, cha nhìn con dễ thương, gương mặt thánh thiện thế này, chuyện chắc không có gì to tác lắm đâu, con hãy ghé sát vào đây mà kể cha nghe nào ( gương mặt cha nung núc những mỡ, và đôi mắt cha thì..nhấp nháy như đèn pha ).
    _Cô gái : con đã ...đã ...lỡ..sờ...con chim của cha
    _Giọng cha ...nội thảng thốt : lúc nào ?
    _CÔ gái : dạ, lúc cha đang ngủ

    Kính thưa cha, hôm nay con vào đây để xưng tội tò mò và nhiều chiện ạ. Sẵn dịp cha...nội cho con hỏi, cha tìm lại được con chim của cha chưa ạ ?
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Con làm gì có tội, kẻ có tội là 2 thằng cha tội nghiệp kia...một người thì không biết ôm, còn một người thì..ôm không đủ đô . Phiền con khi nào rảnh dắt 2 thằng cha đó đến cho cha dạy một khoá "ôm" cấp tốc đảm bảo con sẽ hết "mê muội" ngay .
    À mà cha hỏi con ôm thế nào thì mới đúng ý con đây
    [/quote]
    Cám ơn Cha.. vì đã cho là con không có tội. Chứ không thì con sẽ ăn năng lém Cha ạ.
    Cha hỏi con ôm thế nào mới đúng ý thì con cũng không biết mô tả làm sao cho Cha biết được. Chắc phải trực tiếp gặp Cha thôi ạ.
    Chết con rồi, lại có những tư tưởng xí xa. Tội lỗi tội lỗi mong Cha tha tội cho con. Yahoooo
    Nhân danh MOD và thân MOD 7XSG. Yahooooooooo
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Trích từ sn75 viết lúc 08:32 ngày 26/05/2006:
    Kính thưa cha !!!
    Hôm qua, trong lúc xếp hàng chờ xưng tội, con lại vô tình nghe được mẫu đối thoại giữa cha và một cô gái . Câu chuyện là thế này
    _Cha..nội : Nào, con có chuyện gì muốn noí với cha ?
    _Cô gái : ...hix..hix...thưa cha, trưa hôm qua con đã lỡ làm một chuyện tày trời, con muốn cha tha thứ
    _Cha...nội : ngoan nào con yêu, cha nhìn con dễ thương, gương mặt thánh thiện thế này, chuyện chắc không có gì to tác lắm đâu, con hãy ghé sát vào đây mà kể cha nghe nào ( gương mặt cha nung núc những mỡ, và đôi mắt cha thì..nhấp nháy như đèn pha ).
    _Cô gái : con đã ...đã ...lỡ..sờ...con chim của cha
    _Giọng cha ...nội thảng thốt : lúc nào ?
    _CÔ gái : dạ, lúc cha đang ngủ

    Kính thưa cha, hôm nay con vào đây để xưng tội tò mò và nhiều chiện ạ. Sẵn dịp cha...nội cho con hỏi, cha tìm lại được con chim của cha chưa ạ ?
    [/QUOTE]
    Chị sn75 này, em đã dặn đừng kể chiện này ra rồi mà, cha...nội trốn luôn rồi thâý chưa. Bỏ nhà thờ chạy lấy người rồi, cha... nội ơiiii làm rớt chiếc dép mủ nè, trong vòng 24h cha...nội ko quay về lấy dép là con bán ze chai dép của cha đó nha !
  10. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chim của Cha mà cũng dám sờ .... gan thiệt , , cẩn thận ... nó biết cắn đấy !!
    -------------
    Chắc giờ này Cha bận đem chim đi rửa (vì SN75 đã nhỡ sờ vào rồi) , rửa xong thì Cha lại về ấy mà ... cứ yên tâm .

Chia sẻ trang này