1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÁI MỞ CỬA PHÒNG XƯNG TỘI CỦA CHA...NỘI ĐỒNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SV-Stars, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi, mắc cỡ wá Cha tu gì nổi, rửa... cũng hzổng nổi lun kìa
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cha nội Đồng hư wóa, có con chim cũng không giữ kỹ, để người khác sờ lung tung. Cũng may là chỉ sờ thui đóa, lỡ người ta đem nhổ lông, cắt cổ, ăn thịt thì chít Cha luôn
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trời trời, cái này là dzu khống nhen. Sờanh có rờ đâu, chỉ là nghe cha dzù dzì dzủ dzỉ dzới ai đó thôi. Nếu mà thấy cô gái kia sờ chim cha, thì sờanh đã can ngăn cô ấy rồi. Chim của cha chỉ để xem thôi, cấm sờ
  4. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    oài oài các cô 7x làm ghê quá cha... nội trốn luôn rồi kìa, hihi cha ơi vô lại đi cha, có con chiên ngoan đạo muốn xưng tội nè!!!!!!!!!!!!!!!! ( oài khan cổ quá )
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, cha mới đi họp chi bộ vài ba ngày mà các con đã loạn hết lên thế...Tội lỗi quá
    SN75 thân thương, chim của cha nuôi từ nhỏ đến giờ nên khác chim thường nhiều lắm. Càng có hơi người nó càng thích và mau lớn hơn rất nhiều. Nếu SN75, Coldrain, Tulip77 khi nào rảnh thì đến nhớ đến chăm sóc cho chim của cha dùm, ôi nếu được cả 3 người chăm sóc thì chắc là nó sẽ thích lắm đây. Chứ nếu để nó bơ vơ 1 mình thì cha cũng cảm thấy tội lắm...hichic...
    Tội lỗi...tội lỗi...Amennnnnnn
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lạy chúa ThichCa, lạy phật GieSu. Từ khi con biết về ttvn, tự nhiên con trở nên iu đời hơn, và suy ra là con sợ chết lắm ạ. Vì vậy việc cha nhờ chắc con không dám nhận ( con sợ bị cúm gia cầm lắm ạ ). Nhưng con sẽ nhờ người chăm sóc chim của cha trong những lúc cha đi vắng, chẳng hay nó thích ăn gì, uống gì, ngày tắm mấy bận vậy cha ?. À, mà cha đừng có nói là nó thích uống bia nhé.
    Tại thiên thiện tai..
  7. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    .
    Chị SN75 à, nhờ người chăm sóc chi bằng tự chị chăm sóc em thấy được đấy. Tại vì nếu nhờ người chăm sóc thì chị sẽ không yên tâm lại còn áy náy nữa chứ. Cha đồng ý để chị Sn75 chăm sóc hén.
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Có phải không vậy, Cha chỉ có mỗi con chim mà cần đến mấy người chăm coi lận hả? Con chim này coi bộ quý dzữ dzội quá hén.
    Mà sao chị sờ anh không nhận lời chăm sóc con chim của Cha .. nội vậy chị. Chị nhận lời đi để em còn có cơ hội chiêm ngưỡng coi chim của Cha mập ốm ra sao. Nếu nó to lớn thì em đem làm mồi nhậu luôn.
    Mà Cha .. nội nè, khi nào Cha rảnh nhó lên Tí Nị cho con gặp để con còn nói cho Cha biết con muốn ôm theo kiểu nào nha. Hẹn tái ngộ.
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Cha nội này khoái đưa chim mình cho người khác chăm sóc hộ nhỉ? ko lẽ có nhìu hơi người vào nó cứ to ... to ... to mãiiiiiiiiii ko dừng hay sao vậy cha nội, eo ơi thế thì hủng hiếp lém, quái vật chứ chim gì mà to hoài ko bít xì tóp thế kia
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đó giờ đâu có ai chăm sóc chim cho Cha đâu mà nó vẫn cứ lớn khỏe. Không phải tui nhiều chuyện chứ cũng do Cha mát tay, tự chăm sóc chim mình nên mới được như ngày hôm nay đó
    Dzọt.........

Chia sẻ trang này