1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÁI MỞ CỬA PHÒNG XƯNG TỘI CỦA CHA...NỘI ĐỒNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SV-Stars, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tltlinh97

    tltlinh97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dạ con xin thú tội với cha lội Ruộng là con lỡ để người khác kiu nhầm mất mười mí ngày, tự lương tâm con nó móm mất rồi nên không ăn năn cắn rứt rì được (mà giờ lày nàm rì còn năn mà ăn ). COn xin xưng tội với cha lội để cha lội ăn hộ con ...
  2. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cộc cộc... hu hu hu
    Hu hu... Cha nội ruộng đâu rồi có ra không thì bảo nào?
    Ấy cha đừng bảo con là chưa thấy người đã thấy bù lu bù loa lên nhé, tại cọn "nôn" quá mà,
    Thưa cha chẳng là thế này: Ngày xửa ngày xưa cũng đã lâu lắm rồi cách đây chừng khoảng 30 năm mấy tháng mấy ngày sư phụ của con có đi qua Cây đa nhà bò lượm được con ở đó, khi vừa nhìn thấy con Sư phụ con không thốt được "nhời" nào? Chỉ lẩm bẩm được mỗi một câu, Con gái gì mà như Ô mai Sấu cuối lọ ( Ấy ấy cha đừng ự ự, chẹp chẹp thế, chốc nữa xưng tội xong con sẽ đữa cho cha trái Sấu mà Lộn xôn đưa cho con từ tối hôm qua) thế này thì khổ suốt đời thôi con. Thế mà nó nghiệm vào con cho đến tận bây giờ. Hồi trước cách đây chừng mấy năm con ở ngoài Hà Nội cứ gặp ai bằng tuổi con, hoặc hơn con 1,2 tuổi là y như rằng gọi con bằng chị, xưng em, thậm chí có người còn gọi con bằng cô xưng cháu cơ. Cuối cùng sư phụ con mới quyết định cho con ra đi, sư phụ con bảo con pahỉ đi thật xa càng xa càng tốt, nơi nào mà khổng ai biết con ấy. Thế là con ra đi, nơi đầu tiên con đặt chân đến là 7X Sài Gòn, tại đây, con đã gặp một người làm con rung động.....mấy sợi tóc. Chẳng dấu gì cha, đó là lonesome nhà ta ấy mà, hắn ( kém con mấy tháng tuổi cha ạ!), hắn không gọi con bằng chị hay cô, mà gọi con bằng em xưng anh ngọt lắm(thế mới lạ chứ) hoá ra cuối cùng con cũng lừa được một người cho đến tận ngày hôm qua. Huu hu huuuuuuuuuu
    Không có cái hội bàn Mận hôm qua thì con vẫn dược gọi hắn bằng anh, nhưng lộ hết bí mật rồi cha nội ..ruộng ơi!
    "Tự giừ chử" đi cho đến lúc nào con gặp được hắn một mình thì may ra con mới được gọi hắn bằng anh huuuuuu. ..
    Cha có gặp hắn vào đây xưng tội cha nhớ nhắn với hắn dùm con là con thích gọi hắn bằng anh lắm nhưng ở chỗ đông người con sợ mọi người lại bảo con là cưa "sừng" làm nghé thì con thẹn lắm. Hu hu
    Cha nhớ đừng nói với ai nhé ( trừ những người mà cha nói ra nhé!)
    Con sẽ chờ cha rửa tội cho con đấy, con ngồi ở quán cóc, trên vỉa hè Hồ con rùa đối diện với phòng xưng tội của cha để đợi. Nếu từ giờ đến khi cha gặp hắn mà cha không nói là con sẽ làm 2 việc đấy
    Thứ nhất con sẽ thuê đầu gấu, dẹp cái phòng xưng tội của cha
    Thứ 2 con sẽ nhảy xuồng Hồ con rùa để tự tử đấy, Cha phải hiểu rằng con mà nhảy xuống hồ nước sẽ tràn ra ngoài, lụt hết các đường xung quanh đấy, Cha phải thương dân chứ ., Hù hù
    Thôi tranh thủ lúc cha ăn sáng con chạy qua trang ựh ựh chẹp chẹp đây
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết cha đừng đóng cửa sớm thế con đã xưng xong tội đâu, con chỉ chạy qua trang ựh ựh chẹp rồi về đây thôi mà
    Con nói cha điều này cha đừng nói lại với ai nghe! Con sợ lắm, tại vì tại vì con thân cô thế cô, mà họ hàng nhà ông lonesome thì nhiều lắm.
    Chẳng là thế này con có chót nói dối với lonesome cái tên cúng cơm của con rồi, hình như từ hồi đó đến gi..ừ.. lonesome chưa bao giờ gọi đúng tên của con cả, chắc là hắn giận con lắm, có khi chốc lại phải vào trang chút giận đã tâm sự ấy chứ.
    Mà tên của con là trang chủ Sấu xí, à hình như không phải ô mai sấu cuối lọ, à con cũng quên mất rồi, cha hỏi SN 75 hoặc toctem ý, hình như họ còn nhớ thì phải.
    Mà cha phải rửa tội nhanh nhanh lên chứ,cứ kiểu này thì hết mất món Canh chua cá Sấu của con rồi còn gì.
    Cha đừng có mà ựh như thế, cha có muốn đi thì cha dẫn, à quên, cn chỉ đường cho Cha sang trang ựh ựh, chẹp chẹp...
    Ấy ấy, đi thẳng rẽ phải cơ mà.......Cha.......
  5. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lúc cha sang trang ựh ựh, chẹp chẹp ăn Canh chua cá Sấu, ta thay mặt cha rửa tội cho con! Amen! Con chẳng có tội gì cả? ha ha con bị nó lừa con đó... huuu
  6. tltlinh97

    tltlinh97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tội lội Tội lội ... Cha lội ruộng nghe xong câu này chắc lăn ra giãy đành đạch chết đứt 3 phần tư ngườ ấy chứ ...
    Tội lội tội lội ... con xin xưng tội với cha lội là con lỡ miệng trù ẻo cha chết, cha coi như không nghe gì thấy hết đi ạ ... mà có nghe thấy thì cũng coi như điếc không nghe thấy đi ạ ...
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Lười quá không ký
    [/quote]
    Tranh thủ lúc cha sang trang ựh ựh, chẹp chẹp ăn Canh chua cá Sấu, ta thay mặt cha rửa tội cho con! Amen! Con chẳng có tội gì cả? ha ha con bị nó lừa con đó... huuu

    [/quote]
    Tội lội Tội lội ... Cha lội ruộng nghe xong câu này chắc lăn ra giãy đành đạch chết đứt 3 phần tư ngườ ấy chứ ...
    Tội lội tội lội ... con xin xưng tội với cha lội là con lỡ miệng trù ẻo cha chết, cha coi như không nghe gì thấy hết đi ạ ... mà có nghe thấy thì cũng coi như điếc không nghe thấy đi ạ ...
    Lười quá không ký
    [/quote]
    Ới cha nội ơi là cha nội sao cha di ăn canh chua Cá Sấu gì mà lâu về thế, cha có rửa tội cho con không thì bảo để con còn nghĩ cách đối phó với cả họ nhà ông lộn xộn kia.
    Cha về nhanh lên, không con dẹp phòng xưng tội của cha để mở Phòng mạch của Bác sĩ Hoa Sấu bi giừ
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đọc lui chẳng thấy Cha nội đồng đâu cả, toàn những con chiên bay nhảy trong đây kô hà. Bớ mọi người, tranh thủ kô có Cha ở đây tụi mình phá banh nhà thờ của Cha luôn đi, hehe...Ai đồng ý đưa chân lên
    Bỏ chạy.... <<<<chạy kiểu này chắc bị đập què giò sớm
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cha nội .... "chì" đâu roài, ra đây mà nghe con xưng tội nà ...
    Số là... con đã nàm cho mọi ngừi hiểu nhầm con với "pha-nê" là hai kẻ iu nhau ... Cha nghĩ sao khi con số 0 mà đi với con số 1 hả cha "Chì", thiệt tình ... con đâu có muốn nàm thế cha ạ ... Xin cha mượn cái vòi rửa xe rửa tội cho con... Mô phật ... í lộn .. A-Rượu (Men thành rượu rồi cha ơi cha, đã quá, lát qua con với cha... Nhậu ... Hen !)
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hic...Cha...nội ơi con muốn rửa tội, từ bữa đến giờ con gom tội của con lại cũng được 1 mớ nên con đem lên cho Cha rửa cho con.
    Con có mang kèm theo đây Ômo tẩy 9,99% vết bẩn để Cha tẩy cho con.
    Ngoài 2 cái tội bé xíu xíu là con đã bán dép mủ và đòi bán nhà thờ của Cha thì con còn 2 cái tội nặng khác nữa Cha à. Cái tội thứ 3 của con là, hic...ngày hôm qua đi ọp với mấy anh chị HN ở Hoa Nắng con đã chẳng thèm quan tâm đến Rùa, hic...con đã bỏ rơi Rùa cho Coldrain0980 chăm sóc vì lúc ấy con mải mê chinh chiến với Tém để giành giựt anh 1088.
    Cái tội thứ 4 của con là...con hối hặn lắm Cha, con với Tém thay nhau khủng bố anh 1088, chắc là tối zìa anh ấy ngủ sẽ giật mình thon thót vì gặp phải ác mộng
    Cha... nội ở đâu mau về rửa tội gấp, con mong Cha nhiều lắm, bao nhiêu lỗi lầm của Cha các con chiên đã tha thứ hết.
    Nhân danh Cha..nội, Con và Yahooo....

Chia sẻ trang này