1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÁI MỞ CỬA PHÒNG XƯNG TỘI CỦA CHA...NỘI ĐỒNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi SV-Stars, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ấy cha ơi cho con đính chính, con cạnh tranh lành mạnh với Sarsss đấy chứ có giành giựt gì đâu. Mà con cũng không hề khủng bố anh 1088, con chỉ hỏi mà anh ấy lại không trả lời nên con đành trả lời thay. Thế mà rùa lại nói con là nhí nhảnh rồi lăng quăng.
    Thôi đã lỡ vào đây rồi mà con cũng có mang theo VISO trắng sáng mới nên cha lấy rửa tội cho con để lần sau có tội con khỏi mất công làm phiền cha. Cám ơn cha.
    Yahooooooooooooo!
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi vô đây bĩu coi, nghe con xưng tội nè...
    Con đã 2 lần nhầm rồi... tôi nghiệp chị Tulip quá cha à, mà không hiểu sao con thích cái chữ Tulip ấy nên nhìn nhầm wài ... kiểu này chắc con sắm cái áo dài khăn đống quá ...
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết tại sao Cha..nội mất tích kô thấy xuất hiện mấy ngày nay để rửa tội kô? Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết chuyện là như thế này :
    Bữa nọ, Cha..nội leo lên xe lửa ( chắc là Cha...nội đi trốn nợ thì phải) toa tàu vắng hoe, chỉ có mỗi mình Cha...nội và một cô gái mặc váy cực ngắn trông hấp dẫn cực kỳ, Cha...nội nổi máu lên, nhìn tới nhìn lui chả thấy ai, Cha..nội đặt tay lên đùi cô gái, thấy cô gái chẳng nói gì, Cha lại tiếp tục đi sâu vào vùng cấm địa. Bỗng, cô gái cất giọng thỏ thẻ :" Cha ơi, Cha về xem Kinh Thánh trang thứ 101 đi Cha " , Cha...nội giật thót người rút tay về.
    Đến khi về đến nhà thờ, Cha...nội vội vàng tìm cuốn Kinh thánh để đọc, lật đến trang thứ 101 như lời cô gái, Cha....nội vừa đọc xong té lăn quay ra ộc máu chết tươi , trang thứ 101 trong Kinh thánh dạy rằng: " khi con làm một việc gì thì phải quyết tâm làm cho tới cùng"
    Hahaha....Cha nội chết vì tức rồi mọi người ơiiiiii
    Yêu cầu tuyển Cha phó đi, kô cần trình độ chỉ cần đẹp giai như Bi ( Rian) là được rùi
    Được Bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 09/06/2006
  4. menirose

    menirose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cha nội đồng ơi!!!!!!!!!! Cha nội đồng!!!!!! sống lại đi.
    Hồng nhan hoạ thuỷ cha không biết sao mà còn dính vào để chết thảm như thế này ?
    Cha chết rồi phòng xưng tội của cha trở thành " Eight room " của 7X kìa.
  5. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa cha..nội (người cha đã bỏ tòa giải tội đi hoang theo?gái 1 năm 2 tháng).
    Mặc dù biết cha..nội đã..đi họang cũng đã lâu chưa quay trở về. Nhưng thưa cha con vẫn muốn xưng tội vì số là thế này, ngày đêm con cứ mơ tưởng được sờ con chim quí của cha, mà đúng lý ra thì sờ chim..cha nội thì đâu có tội, nhưng nghe mọi người truyền lại rằng, cái con chim quí của cha nó lạ lắm vì ?oCàng có hơi người nó càng thích và mau lớn hơn rất nhiều? cho nên người người đã?xếp hàng để được sờ nó, và sờ xong thì phải xưng tội và..nói lên cảm giác. Hic..hic, vì cái lý do này mà con xin phép được xưng tội trước để ko phải nói cái cảm giác của con ra ý mà (cái cảm giác của con chắc sẽ lạ lẫm nhiều hơn so với người khác vì con luôn luôn là người khai báo thật), con sợ sau khi nói ra thì lại có nhiều người giành nhau thử sờ con chim..của cha để kiểm chứng lời con nói có nói đúng ko, như thế thì con lại nổi máu ..họan thư mất..Nhân tiện thì cho con hỏi nhỏ cha..nội nha (chỉ có cha, con, mem ttvnol, và khách biết thôi..) là cha bỏ đi hoang thế con..chim của cha nó có bị đóng rêu mốc không, có bị rụng lông rụng cánh vì thiếu bàn tay sờ..àh nhằm bàn tay chăm sóc của các chị em phụ nữ ttvnol ko, có bị muỗi chích, rắn rít, rệt nó cắn lủng thịt chỗ nào ko, vì con sợ nó cắn lủng thì con chim của cha nó hết?máu thì chết mất. Thôi nhân tiện cho con sờ và kiểm tra một thể để về báo cáo với các chị em phụ nữ nhà ta cho yên lòng?còn vụ khác thì?suỵtttttttttt.
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ặc...! Đọc tới đây mả Cha... nội không đội mồ sống dậy mới lạ.
    (Nhột thí mồ, nằm yên chịu gì nổi há Cha?)
    Gà... mên!
  7. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cha nội Đồng, mặt tím tái, xách dép chạy mất tiu, kekeke ...
    Đề nghị cha nội Đồng trả lại dép, xách lộn dép người dưng goài! hahaha
  8. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    cười đau cả bụng....
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0

    Chị SN ui, chính vì không ai "rửa" cho cha nên "cỏ" mọc um tùm, giờ chắc cha đang muốn ai đó "gợi cảm" cho đám cỏ nó xẹp xuống đấy !
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lôi nó lên xưng tội nè!
    "Cha nội" ơi! Số là thế này có mấy bận mèo ú lo đi đá banh nên không ôm heo đi cà phê thế là có lần dư hai , ba chục K gì đó "con" có ý định tham ô cho nhà H và S nhưng lại thôi chờ hoe lên trả về đúng cho heo.... Nhưng cứ thế mà quên! đến một hôm dư ra 9K... đã vặn vẹo gần gãy xưng sống, vẹn xương sườn mới thim 1K ... ai dè có thim 2 K nữa,.... Sợ mang tội quên lum nên con heo con này đã có mặt tại sáng chủ nhật. Xem như mèo nuôi heo có heo con....
    và đây là bằng chứng là heo đã có giá khởi điểm làm 50K.
    [​IMG]
    Còn tội tiếp theo là đã kêu gọi một nhà tài trợ rất hào phog là Bác TunBoCD.
    [​IMG]
    Đây là nhà tài trợ nuôi heo con!
    [​IMG]
    tiếp theo nữa là không còn nhớ tham ô của ai nữa không! thôi mong "Cha nội" giải tội cho để "Kon" tiếp tục mang heo con đi kêu đói đói mỗi sáng chủ nhật nha!
    Không ngờ mình cũng trào phúng nhỉ?

Chia sẻ trang này