1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai nạn giao thông_ Nổi lo của mọi người!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi tonghuynh, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. datcantho

    datcantho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    SAO VẤN ĐỀ TAI NẠN GIAO THÔNG KHÔNG CÒN AI NÓI ĐẾN NỮA VẬY, VÌ CHUYỆN NÀY CÓ RẤT NHIỀU VẤN ĐỀ ĐỂ NÓI MÀ
    [red] datcantho
  2. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đọc lại trang này, mình lại nhớ đến một điều mà từ bấy lâu nay mình rất sợ.
    Mình có mấy người bạn, nhưng những người đó đã ra đi, ra đi cũng vì tai nạn giao thông. Mình không biết có phải mình quá nhạy cảm vấn đề hay không, nhưng những điều mình sợ, tự nhiên nghĩ tới, lo sợ thì nó lại xảy ra. Ngày trước, cách đây khoảng hơn 2 năm về trước, mình có một người bạn, cũng rất thân. Có một lần anh ấy đã xúc phạm mình, mình giận lắm, lúc đó mình chỉ mong anh ta chết thôi, trong lòng mình lúc đó nghĩ rằng xe đụng anh ta chết thì cũng chưa hết tội của anh ta. Thế rồi mấy tháng sau anh ta chết, chết vì bị tai nạn giao thông. Trời ạ! thật đáng sợ.
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    May mắn còn sống, cứ bất ổn trong người lại chạy xe lang thang, đầu cứ nghĩ không thôi, thế mà cũng sống, nghĩ đến cái cảnh mình chít hoài mà seo nó chẳng thấy, những điều tốt đẹp hay xấu xa nghĩ đến cũng chẳng thấy xuất hiện, những điều không nghĩ thì bao giờ cũng xuất hiện, biết đâu một chút ra ngoài đường lại nằm một đống, nếu có chết xin trời cho tan biết tất cả, chẳng còn cái giống chi, chẳng còn ai biết đến như bị bốc hơi vậy thì tốt quá rồi .............. đỡ tốn đất chôn cho bà con nhờ, đất bây giờ đắt lắm rùi.... cố gắng lên, chưa chít mà, tính trước hoài nên chẳng thấy die là vậy.
    [/sign]
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 27/11/2005
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
  5. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đáng sợ. Bà chị chắc không thù oán gì em út hả ???!!!
  6. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đáng sợ thật phải không?Nhưng sau chuyện đó rồi mình thấy hối hận vô cùng, và mình cũng ko còn ghét người đó nữa, dù sao thì người chết cũng đã chết rồi, ghét làm chi nữa,chỉ làm khổ mình mà thôi. Hì...hì... chị hổng có thù ghét em út đâu nếu em út hổng có gây thù chuốt oán với chị là được, nếu không, chị thù thiệt đó, và sẽ mong em hổng có người yêu, ở giá, ê sắc ế luôn. Lúc đó đừng khóc nhé.

Chia sẻ trang này