1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAI NẠN KHỦNG KHIẾP - SẬP CẦU DẪN CẦN THƠ

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    TAI NẠN KHỦNG KHIẾP - SẬP CẦU DẪN CẦN THƠ

    Khoảng 8 sáng nay, cầu dây văng bắc qua sông Hậu, đang thi công bỗng nhiên bị sập 2 nhịp phía đầu Vĩnh Long. Hàng chục công nhân và kỹ sư đang làm việc bị vùi trong đống đổ nát. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 thi thể đã được kéo ra.


    Một cán bộ đội thi công ở nhịp cầu giữa sông kể lại: "Sáng nay, khi đội của chúng tôi đang làm việc bỗng một tiếng ầm rất lớn vang lên phía công trình đầu cầu. Cả một vùng trời bụi mịt mù kèm theo tiếng la hét của công nhân. Cảnh tượng thật hãi hùng, các khối bê tông khổng lồ đổ xuống đè lên nhóm người phía dưới. Nhiều người chới với bám vào các thanh giằng".

    Theo người cán bộ này, đoạn dầm cầu bị sập bắc qua trụ 13, 14, 15 dài 87 m, rộng 24 m, vừa được đổ bê tông ngày hôm qua. Lúc xảy ra sự cố có khoảng 120 công nhân đang làm việc trên đoạn dầm và khoảng 100 công nhân làm việc ở phía dưới. Khi dàn giáo bị sập tất cả công nhân ở phía trên đã bị kéo tuột xuống.


    Giám đốc Sở Giao thông công chính Cần Thơ Lê Tấn Học cho biết, thời điểm sự cố xảy ra có khoảng 250-260 công nhân và kỹ sư của liên doanh 3 nhà thầu Nhật Taisei - Kazima - Nipponsteel đang làm việc tại hiện trường.

    Nguyên nhân ban đầu được công an tỉnh xác định do hệ thống dàn giáo cao 30 m đỡ đoạn dầm cầu trên bị yếu nên sập, kéo theo dàn bê tông.

    Một số nhân chứng cho biết, sau 2 tiếng xảy ra sự cố vẫn còn vài chục công nhân bị kẹt trong các khối bê tông. Gần 100 người đã đưa đi cấp cứu ở Cần Thơ và Vĩnh Long. Hầu hết bị chấn thương đầu, gãy tay, chân. Nạn nhân bị thương được đưa tới bệnh viện bằng canô hoặc thuyền.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    thật khủng khiếp , xin chia buồn các gia đình nạn nhân và cầu mong cho việc giải cứu nhanh chóng ......
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay khi sự việc vừa diễn ra không bao lâu, khi tin tức chưa lên mạng, chồng (chưa cưới) MDX ở báo TT đã nhắn tin cho hay. Lật đật gọi qua thời sự của Đài thì mới hay mấy anh biết rồi, anh phóng viên VP đã phóng xuống ngay Cần Thơ.
    Refresh liên tục 2 trang web của tuổi trẻ online và thanh niên online thấy số người thiệt mạng mỗi lúc một tăng.
    Giờ này còn bao nhiêu người nằm dưới đống đổ nát đó? Thương làm sao! Vì ai mà nên nỗi. Tất cả họ đều là những công nhân nghèo, thấy có công trình thì rủ nhau xin việc làm để mong có một khoảng thu nhập tương đối ổn định. Để rồi bây giờ, có người công nhân đã mất cha, anh thì đang cấp cứu, còn bản thân thì như điên như dại.
    Box mình cùng nhau làm gì đó đi!
  4. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thật là thương tâm, tai nạn quá khủng khiếp cướp đi bao sinh mạng con người, những người con, những người cha đột ngột mất đi để lại bao đớn đau cho người thân gia đình và bạn bè, đúng là một công trình thấm đẫm đầy mồ hôi xương máu và nước mắt, chúng ta biết làm gì đây, tụi mình ở HN xa quá có gì các bạn ở trong thông báo nhé, đây đang là chủ đề nóng hổi của báo đài, không biết còn bao người đang ở dưới đống đổ nát và còn đang hấp hối trong bệnh viện nữa, mong sao thần may mắn sẽ đến với tất cả những người thợ ngày đêm vất vả xây dựng đất nước

    [nick][nick]
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 27/09/2007
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Lúc 17h45 ngày 27/9, đội cứu hộ tìm thấy thêm 2 thi thể bị vùi dưới đống bê tông vụn, nhưng chưa đưa ra được. Tại một số điểm khác phát hiện dấu hiệu có người bên dưới.
    Công an bắt đầu khám nghiệm hiện trường
    Nguồn tin từ Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) hôm nay cho biết, cùng với việc tham gia công tác cứu hộ, giữ gìn trật tự, bảo vệ? cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bắt đầu khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân tai nạn.
    Tổng cục cảnh sát đã mời đại diện các nhà thầu, đơn vị thi công, những người có liên quan? làm việc nhằm thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

    Theo một thành viên nhóm điều tra của Công an Thành phố Cần Thơ, chiều tối nay, đội chó nghiệp vụ phát hiện 3 điểm tại hiện trường dầm cầu đổ có khả năng còn nạn nhân phía dưới. Khi được thông báo tin này, lực lượng cứu hộ khẩn trương tiến hành cắt bê tông, dọn đất đá để tìm kiếm người.
    Trước đó, hai thi thể công nhân còn kẹt trong hố để trụ dầm cầu đã được đưa lên.
    Lúc 10h sáng hôm qua, có thêm 5 xác nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Một thi thể tìm thấy trong tình trạng mắc kẹt giữa các khối bê tông và đã đưa lên vào buổi chiều. Như vậy, tổng số người thiệt mạng hiện là 45.
    Theo các thành viên đội cứu hộ, 8 công nhân tìm được hôm nay đều thiệt mạng trong một hố sâu 3 m, vốn để chôn trụ phụ chống dầm cầu, nằm giữa hiện trường. Sau khi dỡ các lớp đất đá, bê tông khác nhau, lực lượng cứu hộ mới phát hiện ra họ. Hiện công tác cứu hộ tập trung vào hố này.
    Chiều 27/9, một đội điều tra của Công an thành phố Cần Thơ cùng 5 chó nghiệp vụ được điều động đến hiện trường, hỗ trợ việc tìm kiếm nạn nhân. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Cục trưởng Giám định chất lượng xây dựng Trần Chủng cũng trực tiếp chỉ đạo giải quyết sự cố tại nơi dầm cầu đổ.
    Thời tiết cả ngày hôm nay không thuận lợi cho công tác cứu nạn, mưa nhiều đã khiến hiện trường thêm lầy lội, nhiều vũng nước hình thành. Tuy nhiên, đội cứu hộ vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm.
    Theo cơ quan chức năng, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, có 23 người tử vong, 36 người bị thương và 9 người còn mất tích. Đây cũng là địa phương có số công nhân bị nạn nhiều nhất.
    Hiện có 75 người bị thương đang được điều trị. Ngoài 1 trường hợp được chuyển về TP HCM, các bệnh nhân được chăm sóc tại 5 bệnh viện: Đa khoa Trung ương Cần Thơ (đông nhất, gồm 29 người), Quân y 121, Đa khoa thành phố Cần Thơ, Tây Đô và Bình Minh (Vĩnh Long). Phần lớn bệnh nhân bị đa chấn thương do bị các thanh sắt nhọn đâm chuyên người, bị vật nặng đè, làm tổn thương não, tim, gan, phổi, xương... Trong đó, có 17 ca rất nặng, tiên lượng có thể tử vong.
    Ngày 26/9, 4 tổ bác sĩ, mỗi tổ 4 người của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM do Giám đốc Trương Quang Việt làm trưởng đoàn đã tới hỗ trợ Bệnh viện Quân đội 121, Đa khoa Cần Thơ, Đa khoa Trung ương, Tây Đô, Thành phố Cần Thơ. Hai nhóm bác sĩ của Bệnh viện Việt - Pháp và một số bệnh viện khác của TP HCM cũng đang trên đường xuống Cần Thơ. Lực lượng cứu nạn được bổ sung thêm 30 người, quốc tịch Nhật Bản và Philippines.
  6. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang công tác tại một đơn vị xây dựng trong ngành nông nghiệp và PTNT, Công ty mình cũng đã ít nhiều góp phần xây dựng đất nước, những con đường, những ngôi nhà, những công trình đê kè bờ sông bờ biển, và...tất nhiên trong đó cũng có những cây cầu...
    Chính vì vậy, hơn ai hết mình hiểu được niềm tự hào cũng như những nỗi cơ cực đắng cay của những người công nhân và kỹ sư xây dựng trên những công trình.
    Nơi họ đến, thường là sự hoang vu, trống trải, là khó khăn vất vả bộn bề...là bùn lầy, thậm chí là rác là đất trống..là cỏ hoang trùm lút...
    Khi họ ra đi, là sau khi những con đường, những công trình đã xong, là trống dong cờ mở cho những lễ bàn giao khánh thành...để đến một công trình khác ...họ không ngừng dựng xây đất nước.
    Nằm bên trong những sự đến và đi ấy, là mồ hôi, là công sức, là nước mắt...là đói là rét , thiếu thốn vất vả đủ mọi bề
    ...và ...tất nhiên rồi, cũng có khi là cả máu...thật nhiều thật nhiều máu đã đổ xuống bên dòng sông Hậu, bên cầu Cần thơ, cây cầu được đánh giá là dài nhất Đông Nam Á chưa xây xong đã mang trong mình sứ mạng lịch sử, đã chứng kiến sự ra đi của hơn bốn chục người lao động, những con người chịu thương chịu khó lao động vì cuộc sống của mình cũng như vì sứ mệnh xây dựng đất nước, thật đáng buồn và xót xa.
    Chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết viết lên đây những dòng cảm xúc và sự thông cảm của một người cũng làm trong ngành xây dựng, và trước hết là của một người dân nước Việt biết đau với nỗi đau của đất nước, biết chia sẻ với những mất mát của đồng bào mình.
    Xin được nghiêng mình thắp cho các anh những nén nhang của một người Việt...mong các anh được an nghỉ và sau này con cháu chúng ta khi đi trên cây cầu lịch sử ấy sẽ mãi nhớ về các anh...

Chia sẻ trang này