Tai nạn ngày cuối năm. Sáng nay 31 tháng 12 , ngày cuối cùng của năm vậy mà mình vẫn bị xui thế không biết, vừa ra khỏi nhà mấy phút đã gặp tai nạn . Đường đóng băng thế là chiếc Toyota Camry cưng mới mua mấy tháng của mình mất lái, mất bình tĩnh mình đạp thắng vậy là bác ấy trượt dài và đâm vô gốc cây, đầu banh hết hoàn toàn ( cũng may là có bảo hiểm và cũng may là mình còn sống !!! ) hú hồn. sau mấy giây lấy lại bình tĩnh cố chui ra khỏi xe, cái cửa bị kẹt lại, khói bốc mù mịt , mình cứ tưởng xe cháy... tất cả chĩ xảy ra trong vòng mấy giây , nhanh đến độ mình không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, mọi người xúm lại hỏi đau ở đâu ? thật tình lúc đó chẳng thấy đau ở đâu cả , nhưng bây giờ thì thấy nhức tay và đau bụng . Không biết có bác nào trên này đã từng bị tương tự như mình không ?
Ko. Anh xe đạp còn chẳng có mà đi nói gì đến camry. Thế nên chả tai nạn thủ nạn gì. Khoẻ re,năm mới sẽ may mắn lắm đây.