1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai nạn nghề nghiệp của dân tiếng Trung

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi anhhungxalo, 04/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alaska

    alaska Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    bác mayman nói cũng đúng, nhưng mà bác chỉ biết cái lí thuyết thôi, sự đời nó mênh mông, phức tạp và củ chuối hơn cái hiểu biết vụn vặt của bác nhiều...đọc hợp đồng thì thằng nào chẳng biết đọc, bác nói mấy câu thừa thãi ấy làm gì ? vấn đề là có tuân thủ hợp đồng hay không, mà bọn tàu khựa củ chuối thì là chuyên gia trong việc lừa đảo bịp bợm, cậy thế bắt ép con nhà người ta yếu thế không biết nhờ ai ... người gặp quả đắng như em đây, hay bị bọn tàu khựa bắt nạt cách này hay cách khác bên TW thì nhiều lắm, kể cả ngày không hết đâu...
    Bởi lẽ bọn tàu khựa không tốt đẹp gì, nên dân học tiếng tàu đi làm việc tiếp xúc với bọn nó thì bị dính quả đắng là chuyện thường thôi, mà xét trên bình diện dân tộc thì dân ta cũng ăn nhiều quả đắng của các bác tàu rồi... em cũng chỉ dám mạo muội trình bày thảm cảnh của mình, như là một " tai nạn nghề nghiệp" để các bác tham khảo, và thông cảm cho em, chứ đừng nên dè bỉu dạy khôn em thế...
    Nếu em có gì xúc phạm đến lòng mê tàu, sính tàu của một số bác thì cũng mong các bác tha lỗi cho em....
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Đã ai bị quỵt tiền thù lao chưa?
    Tớ sẵn sàng nhã nhặn "đòi tiền" đúng với cái mình đáng được nhận, thậm chí nếu là công việc giúp đỡ cho phía Việt Nam, người Việt Nam tớ sẵn sàng giúp không, song nhiều khi rất bực mình. Thỉnh thoảng có người lợi dụng mối quan hệ quen biết hoặc quan hệ cha bơ chú bất nào đó để quỵt tiền rất xảo quyệt.
    Ở Cao Hùng có một bà cô chuyên môn lợi dụng du học sinh. Tớ bị 2 lần còn mấy thằng tớ quen cũng đều "bị" mấy lần sau đó mới bắt đầu cảnh giác. Đầu tiên là gọi điện rất thân mật, như thể là quý hoá thân thiết lâu rồi, sau đó bảo rằng muốn mời mày đi ăn tối, ăn tiệc, làm quen các VIP nọ kia. Haha, còn bảo phải ăn mặc trịnh trọng vào vì toàn các ông bà quan trọng. Đến nơi mới biết có phải bà cô bỏ tiền ra mời cơm mình đâu, mà toàn lợi dụng người khác làm ăn đãi khách thì kêu mình qua, qua đó chả có ai phiên dịch, tất mình phải bất đắc dĩ biến thành phiên dịch. Sau khi tiệc xong thì gói các đồ thừa lại và bảo, này anh (chị), các anh chị lúc nãy nói nhiều chưa ăn được gì nên cầm cái này về trường nhấm nháp. Điên hết cả tiết. Vừa ngượng (vì giữa mặt quan khách) vừa cú. Có hôm còn giao cho du học sinh dẫn đoàn khách VN đi chợ đêm, đi shopping, mua điện thoại quà cáp v.v... còn bà ấy tót về từ lâu. Tất nhiên chả trả cho mình một xu.
    Mình có cô bạn vừa là phiên dịch kỳ cựu vừa đối phó khôn ngoan số 1, một lần bắt bà ấy trả được một bữa dịch là gần 120 USD thế mà đòi mãi, cho đến khi nó tốt nghiệp về nước hẳn tiền vẫn chưa chuyển vào tài khoản, he he...
    Cách đây mấy tháng mình ko nhịn được nữa chửi bà ấy một trận tơi bời. Bà ấy móc nối với một cơ quan , mời mình đi thăm quan cơ sở và nhờ giúp giới thiệu với đối tác VN. Mình sẵn sàng giúp miễn phí song hôm đó thi học kỳ nên bảo là sẽ ko đi được. Thế là mới lòi ra chuyện bà ấy lẳng lặng lấy tiền của người ta, bảo là đó là thù lao đi lại S馬費 cho mình ! Điên tiết, lại sẵn mấy tháng nay không làm Mod Thảo Luận nữa, chả có dịp chửi nhau với ai xả strees, thế là tớ phun châu nhả ngọc vào cái di động khi gọi cho bà cô kia! Ha ha có thể tưởng tượng bà ấy không treo cổ tự tử vì xấu hổ mới lạ!
    Song bà cô này là một trường hợp cực hiếm hoi. Tớ toàn gặp những người Taiwan tốt và rất sòng phẳng, tỉ lệ cao hơn người Việt cơ, quan trọng là mình tự giữ tư cách của mình và không được để cho họ có cớ để ăn hiếp mình!
  3. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Bi hài kịch của dân tiếng Trung.
    Cho đến nay, có lẽ dân tiếng Trung là dân có gặp nhiều chuyện bi hài đau khổ hơn so với dân học các tiếng khác... Do chủ yếu là tốt nghiệp từ khoa Trung mấy trường ngoại ngữ, nên nhược điểm lớn nhất của dân tiếng Trung là thiếu một chuyên môn, hay một nghề cụ thể, mà chỉ biết mỗi tiếng Trung, và tiếng Anh không tốt lắm (tất nhiên có một số người học được thêm chuyên môn khác hay học tốt tiếng Anh, số này không nhiều)... So với yêu cầu xã hội và so với trình độ của người tốt nghiệp các trường khác ( ngoại thương chẳng hạn), thì trình độ kiến thức của dân tiếng Trung là yếu, thiếu, và lệch, dẫn đến việc bất lợi trong cạnh tranh khi tìm việc, làm việc.... Vô hình trung, dân tiếng trung có xuất phát điểm tương đối thấp.
    Xuất phát điểm thấp như thế, nên công việc chủ yếu của dân tiếng trung là công việc đơn giản, ít tính chuyên môn, là phiên dịch, biên dịch, được tín nhiệm lắm thì làm thêm vài ba đầu việc đơn giản khác, với thu nhập cũng không lấy gì làm cao, và với số đối tượng không nhiều, chủ yếu là doanh nghiệp (khác với người học tiếng Anh có thể làm việc cho rất nhiều loại tổ chức: doanh nghiệp rất nhiều nước, rất nhiều tổ chức khu vực, quốc tế, rất nhiều dự án, rất nhiều cơ hội học bổng.... ). Công việc kém, lương thấp, không có cơ hội tìm học bổng, không có tiền đi học bổ trợ, nâng cao kiến thức, vật lộn với cuộc mưu sinh vất vả..... Cái vòng luẩn quẩn của dân tiếng Trung xoay tròn như thế, ít người thoát ra nổi.
    Người Hoa, đối tượng tiếp xúc của dân tiếng Trung, thì có quá nhiều thành phần nhiều thói xấu mà ta gọi là CỦ CHUỐI. Và niêu bi kịch đau khổ, hay hài hịch ra nước mắt của dân tiếng Trung, cũng từ đó mà ra, ngày càng nhiều.
    Là người đã từng yêu tiếng Trung, và rồi phải chia tay với nó, học thêm chuyên môn khác để đi làm, chỉ mong các bạn xem tai nạn nghề nghiệp của những người đi trước như là ?车<?O để đừng vào vết xe đổ....
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
  5. honolulu

    honolulu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    ..bọn tàu bần tiện củ chuối là sự thực toàn thế giới công nhận rồi, gần đây tàu khựa giầu lên một tý lại càng láo toét sô vanh vênh vênh khinh dân Việt Nam... Chúng ta phải học tiếng Anh để học kỹ nghệ từ nước Mỹ, Châu âu, còn bọn Tàu thì chỉ ăn cướp chứ văn mình gì chúng nó
  6. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Người tàu thì hay hói trán, người việt thì hay hói gáy, làm sao các bạn có biết không ?
    Là vì người tàu hay vỗ tay lên trán mà rằng: Mình phải lừa cho thằng Việt Nam kia thêm một vố nữa mới được.
    Còn người Việt Nam thì hay gãi gáy mà rằng: Thôi bỏ mẹ, lại mắc lừa thằng tàu rồi !!!!
  7. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện nhảm nhí Em được đọc không biết bao nhiêu lần ở bên LSVH. Bên đấy suốt ngày đánh nhau vì hai cái linh tinh này. Đấy là lý do chính Em ứ thích vào LSVH.
  8. kochopin

    kochopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  9. alaska

    alaska Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bọn tàu khựa Đài Loan sang Việt Nam bóc lột dân ta với đồng lương bèo bọt, đối xử dân ta như chó lợn ( xem báo lao động hàng ngày thì biết)....
    Và hàng đoàn người hăm hở lũ lượt nộp hàng đống tiền sang ĐL để được chúng nó bóc lột, bắt nạt, và cả hiếp dâm nữa....
    Còn bọn tàu đại lục thì đổ hàng núi hàng phế phẩm rẻ tiền vào VN, giết chết nền công nghiệp còi cọc ..., đồng hoá dân Việt bằng phim dã sử Khang Hy và đèn ***g đỏ treo cao, và nhiều trò nữa...
    Không học tiếng tàu thì thôi, học rồi thì càng đau lắm đau lắm..
  10. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    vậy đừng học nữa. đơn giản vậy thôi mà.Tớ thấy ở đâu cũng có người này người nọ.làm việc với người trung quốc nói chung và người đài loan nói riêng tớ cũng rút được nhiều kinh nghiệm đấy chứ.Tớ thích lịch sử văn hoá ,danh lam thắng cảnh, nhất là các triều đại tq(thích tìm hiểu ạ) .tớ gặp nhiều người tq không thích, ghết là đằng khác, nhưng phải tự nhủ là có người này người kia thôi.Va cuộc sống đúng là như thế.Tớ vẫn yêu tiếng tàu dù ngày mới học tớ ghét kinh khủng.Đúng là lửa gần rơm.Ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này