1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai nạn nghề nghiệp của dân tiếng Trung

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi anhhungxalo, 04/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ có lần dịch cho mấy gã tàu khựa từ quảng đông sang, buổi tối cả lũ yêu cầu mình phải tìm gái về cho chúng nó chơi ( bọn tàu khựa khoản này rất rất khoẻ, bọn có tiền thường tổ chức cả đoàn đi nước ngoài chơi gái, tự xưng là quân đoàn pháo binh)
    Khốn nạn cho mình có bao giờ quan hệ với bọn **** gái điếm đâu mà gọi, thế là một lúc loay hoay không kiếm được cho chúng nó, bị chúng nó chửi té tát là tồ, là ngu ... và chúng bảo khẽ rằng ngày mai đừng đến nữa, chúng tao không cần mày nữa... tiền của mày đây, chỉ có thế thôi, biến nhanh...
    Tàu là thế đó ....
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Bác ghét thì bác cầm được tiền rồi té, nếu bác thích thì bác ở lại, và rành về khoản kia, có thế thôi, tai nạn mà, nghĩ thông một chút đi !!! Nhưng nên đính chính câu cuối: hội Tàu mà bác gặp là thế đó, chứ không phải cứ Tầu nào cũng vậy đâu.
  3. chunling

    chunling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thôi em việc gì phải giải thích với loại cực đoan như thế .Trong thời gian vừa qua CC bi flood bởi các bài chửi bới do các nick khác nhau post nhưng thực ra cũng chỉ do một người. Thực sự tớ nghe thấy nghịch lỗ tai lắm nhưng tớ cũng chẳng buồn góp ý nữa,đối với loại nông cạn thế thì gặp toàn bọn lởm là phải.Nó khinh cho cũng đúng thôi,thật xấu hổ thay cho những nguời làm nghề phiên dịch . Nhiều lúc tôi thấy làm nghề này không đơn giản là để kiếm cơm nhiều lúc nó còn đại diện cho cả con người Việt nam mình nữa .Nguời nước ngoài thì có trrăm loại ,có rất nhiều nguời không có khái niệm về VN ,và có nhiều nguời có cái nhìn sai về VN ,là nguời phiên dich mình phải làm sao mà thông qua cung cách làm việc của mình để cho nguời ta biết nguời Việt chúng ta cũng chả kém bố con đứa nào, thế mới là khôn ,chứ còn cứ chui vào ba cái forum toàn nguời Việt với nhau mà chửi đổng thế này thì hèn quá. Có giải quyết đuợc vấn đề gì đâu? Chả ai nó thèm để ý .Có thừa hơi rỗi việc thì nhảy vào ba cái forum của chúng nó mà chửi chứ đứng có rúc vào đây kẻo lại bị lock rồi lại mất công mở nick mới .To đầu mà ....
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Em dại khi nhẹ nhàng không post bài ấy lên đây Minh Cương ạ. Với cánh như thế này thì phải mạnh tay tý
  5. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đúng là có những đứa ghét thật. Như cái đứa làm cùng mình,nó mở miệng là khen người tq, khen tq thế này thế kia, dè bỉu vn, làm cùng chẳng nhẽ lại cãi nhau thì trẻ con quá.
  6. alaska

    alaska Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Mấy bác mê tàu lại lên cơn tự ái rồi đấy à ? bình tĩnh đi nào các bác, em biết ngay mà.
    Các bác mê tàu là quyền của các bác, thì các bác cũng để cho người ta ghét tàu khựa chứ...
    Các bác mê tàu viết bài ca tụng tàu, thì cũng để người ghét tàu phát biểu dăm ba cảm tưởng chứ. Mấy câu cảm tưởng đó nhằm nhò gì với hàng biển bài ca tụng tàu khựa của các bác ở forum này...
    Bình tĩnh đi các bác, thời buổi tự do ngôn luận mà...
  7. bonbon_hn8x

    bonbon_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thôi em việc gì phải giải thích với loại cực đoan như thế .Trong thời gian vừa qua CC bi flood bởi các bài chửi bới do các nick khác nhau post nhưng thực ra cũng chỉ do một người. Thực sự tớ nghe thấy nghịch lỗ tai lắm nhưng tớ cũng chẳng buồn góp ý nữa,đối với loại nông cạn thế thì gặp toàn bọn lởm là phải.Nó khinh cho cũng đúng thôi,thật xấu hổ thay cho những nguời làm nghề phiên dịch . Nhiều lúc tôi thấy làm nghề này không đơn giản là để kiếm cơm nhiều lúc nó còn đại diện cho cả con người Việt nam mình nữa .Nguời nước ngoài thì có trrăm loại ,có rất nhiều nguời không có khái niệm về VN ,và có nhiều nguời có cái nhìn sai về VN ,là nguời phiên dich mình phải làm sao mà thông qua cung cách làm việc của mình để cho nguời ta biết nguời Việt chúng ta cũng chả kém bố con đứa nào, thế mới là khôn ,chứ còn cứ chui vào ba cái forum toàn nguời Việt với nhau mà chửi đổng thế này thì hèn quá. Có giải quyết đuợc vấn đề gì đâu? Chả ai nó thèm để ý .Có thừa hơi rỗi việc thì nhảy vào ba cái forum của chúng nó mà chửi chứ đứng có rúc vào đây kẻo lại bị lock rồi lại mất công mở nick mới .To đầu mà ....
    [/quote]
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bác nói đúng thật.nghe mọi người trong rôm nói xong mà em vã hết mồ hôi hột.năm nay em lên năm 3 rồi mà nghe nói em thấy lo và sợ quá.chưa dược tiếp xúc nhiều với người TRUNG QUỐC,nhưng em gặp 1,2 người thấy họ cũng tốt đấy chứ.hẹn khi khác nhá
  8. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Học tiếng tàu, biết tiếng tàu, đi làm nhiều việc hay phết. Làm phiên dịch cho bọn tàu ĐL về Việt Nam cưới vợ cũng thú vị. Bọn này do công ty môi giới cô dâu đưa sang, ở khách sạn loại xoàng xoàng, vì bọn này cũng thuộc hàng khố rách áo ôm bên ĐL, phần nhiều là bọn già nua khú đế, hoặc què, mù, câm, điếc, ngớ ngẩn dị dạng đủ cả. Dịch cho bọn này mỗi ngày cũng được 300 đến 500 ( nghìn), cũng đủ ăn. Rồi môi giới đưa ứng viên cô dâu tới, hàng mấy chục người, xếp hàng cho " chú rể " chọn, toàn cô xinh xắn trắng trẻo dễ thương lắm... Bọn ĐL đi qua săm soi từng cô, có đứa vạch mồm xem răng, có đứa xem ngực, đứa xem .... Các ứng viên đều vui vẻ đáp ứng, cười tươi lấy lòng hòng được chọn...
    Có lần còn thấy đứa người yêu của thằng bạn cũng tham gia. Thấy xót xa đau đau thế nào ấy. Không hiểu như thế có thể coi là tai nạn nghề nghiệp không nhỉ ???
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Anh rất lấy làm lạ là có những thằng cực thối nhưng lại hăm hở phô ra một cách không ngượng ngùng.
    1. Anh nghĩ mặt chú ngovinhan chắc là giống ma cô lắm, nên tụi nó mới sai chú đi dắt gái. Nếu chú khôn thì nên ỉm chuyện đó đi mới phải, lại còn bô bô kể cho bàn dân thiên hạ.
    2. Chú khom lưng uốn gối ngửa tay lấy năm ba trăm nghìn của mấy thằng Tàu để đi phiên dịch cho nó chọn hàng. Điều này càng củng cố thêm phỏng đoán của anh về nghề nghiệp của chú ở câu 1.
    3. Các cụ có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Con bé mà chú nói đã là loại bán thân cho Tàu thì rõ ràng là chẳng ra gì. Mà chú lại là bạn thằng bồ nó >>> ta có định lý bắc cầu rất đơn giản và dễ hiểu.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 03/09/2005
  10. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thối tha lắm, công nhận, nhưng là những việc mà các đồng nghiệp tiếng tàu khựa của chú em phải gặp thường xuyên đấy, và nhiều người phải sống nhờ nó đấy, có thể cả chú em nữa đấy, đừng vội tinh tướng thế, đừng tưởng rằng mình thánh thiện mà dẻ bỉu đồng loại đồng chí..
    Thối tha lắm, công nhận, bởi đó là bản chất của tàu khựa, có lẽ chú em mê tàu quá nên không thấy nó thối, mà đổ cho đồng bào của mình thối. Xem lại tư cách của mình đi chú em, chưa hiểu vấn đề đừng bắng nhắng vội...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này