1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai nạn nghề nghiệp của dân tiếng Trung

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi anhhungxalo, 04/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he cu ngovinhan, từ bao giờ cu có cái vinh hạnh là đồng bào của anh thế? Với cái bản chất mà cu đang phô ra, anh e rằng đồng loại còn khó, nói gì đến đồng bào. Anh đang đi với Tây mà gặp loại như cu là anh phải dắt nó chạy thật xa, chỉ sợ nó bảo "ơ thằng kia cũng là người Việt như mày kìa" thì anh ngượng không biết rúc vào đâu mất thôi.
    Anh đảm bảo với cu, anh không làm đồng bào của loại nhận 300k để làm phiên dịch cho mấy thằng Tàu đui què mẻ sứt đi chọn gái Việt về làm vợ như chọn con bò con lợn. Vì anh là một thằng tuy nửa tà nửa chính, nhưng không đủ hèn như cu để có thể tiêu những đồng tiền đó, và bạn bè anh cũng vậy.
    Anh đảm bảo với cu, anh không làm đồng bào của những thằng chột, chỉ nhìn thấy nửa xấu xa của cuộc sống, chửi người, chửi đời và chửi trời không khác gì một thằng Chí Phèo chính hiệu.
    Anh đảm bảo với cu, anh không làm đồng bào của những thằng mũi thối một cách tự nhiên nhưng lại cứ tưởng là cả thiên hạ ai cũng thối như mình.
    Anh đảm bảo với cu, anh không làm đồng bào của những thằng không hay biết rằng hai chữ "đồng bào" mà mình đang nói là 100% âm Hán Việt, những thằng nhắm mắt nhắm mũi sỉ nhục cả một dân tộc và gạt bỏ tất cả những gì tốt đẹp của dân tộc đó đã đóng góp cho nhân loại.
    Hiểu chưa? Nếu hiểu rồi, shut the f*ck up. Nếu chưa hiểu, shut the f*ck up, too. Anh chia tay cu ở đây, chúc cu một buổi tối thứ bảy vui vẻ.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 03/09/2005
  2. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một số đại ca đại tẩu chắc hàng ngày mê tàu quá nên thấy có người chê tầu thì lên cơn tự ái rồi, vô lý quá, nực cười quá..
    Người ta kể cái khổ của người ta, mà là cái khổ chung của cả xã hội việt nam, không thông cảm thì thôi, lại ra vẻ tinh tướng dạy đời, dè bỉu người ta, không hiểu cái liêm sỉ để đâu ???
    Chỉ tại là mê tàu, mê quá hoá lú ...
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    "Thành viên từ 21:23, 03/09/05"
    Đăng ký nick mới vào đây làm trò mèo thế hả em?
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @ ngovinhan: Sorry trước, hy vọng bạn hiểu và giữ được giới hạn.
    Trước hết, đây là topic về kinh nghiệm và tai nạn nghề nghiệp của người học tiếng Trung, mà cụ thể là của người phiên dịch tiếng Trung. Việc bạn cứ post những nội dung mang tính chất bài Hoa hay chụp mũ những người khác đều không phù hợp với phạm vi của topic.
    Nói đến chữ liêm sỉ, bạn hãy nhìn lại bài viết của mình đi, đi làm cho TW sang VN kiếm vợ, nhìn thấy nó làm như thế, nếu thực sự bạn có bức xúc và cảm thấy đó là nỗi đau thì chắc hẳn bạn đã bỏ về không làm nữa, nhưng bạn vẫn cảm thấy hài lòng vì mức thù lao dịch 300~500K một ngày, lại thấy thú vị và coi thế là đủ ăn. Xin lỗi bạn chứ, như thế liệu có còn liêm sỉ không, tôi e là bạn chưa thực sự hiểu rõ nghĩa của 2 chữ liêm sỉ này đâu.
    ---
    Tự nhiên lại nhớ đến mấy phiên dịch mà mình biết, người thì gian manh ăn cắp hàng của công ty TQ, người thì a dua theo người TQ chê người VN mà không thấy ngượng mặt để lấy lòng người TQ, người thì ham tiền mà bất chấp tất cả, dịch trắng thành đen, lừa người TQ, hại luôn cả người VN khác, những người ấy cuối cùng đều treo câu chê TQ, TW lên bên mép, động tí thì xổ ra cả tràng.
    Ngẫm cho cùng, phiên dịch cũng là nghề lắm tai nạn, lắm cạm bẫy, lắm xô đẩy, làm người phiên dịch mà không có nhân sinh quan đúng đắn, dễ dàng trở thành con người xấu mà không biết.
  5. chunling

    chunling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vinhattieu với Hoantoanmayman tranh luận về liêm sỉ với cậu ngovinhan làm gì cho tốn hơi?Cứ theo như cái kiểu hắn nói thì hắn có biết Liêm với sỉ là gì đâu mà nói ,khác gì dàn gảy tai trâu nhỉ?Công toi thôi.
    Cũng may loại phiên dịch như này cũng chỉ là thuộc dạng cá biệt thôi .không thì đúng là nhục quá,làm những việc như thế mà cũng làm ,mà lại còn mang ra bàn dân thiên hạ mà kể oang oang.

    Đúng như là Hoantoanmayman nói có nhiều nguời phiên dịch làm ăn rất lôm côm.Hồi xưa chị ở nhà chị đi làm chị cũng chứng kiến rồi vì công ty của chị to cho nên cũng có một vài người như thế mà toàn nguời lớn tuổi nhé. Không biết họ nghĩ gì .lòng tự trọng để đâu?
    Lại kể chuyện hồi chị còn làm phiên dịch. Hồi đó cuối năm thứ 2 đầu năm thứ 3 ,kể ra thì lại thấy buồn cuời .Lúc đó công ty của chị làm là một công ty xây dựng ,ngoài kỹ sư ra thì còn có một số công nhân kỹ thuật .Hầu hết bọn kỹ sư đều là nguời có học ,họ cư xử rất là lịch sự ,phần lớn bọn công nhân cũng thế .Bỗng nhiên một hôm chủ nhật chị đi làm ,đang ngồi ở văn phòng tự nhiên có một thằng công nhân kỹ thuật nó nghỉ đổi ca ,rỗi việc ra văn phòng chơi. Đúng lúc chị đang xem cuốn hoạ báo về xây dựng của TH.Nó cũng mon men ra xem cùng .Xem rồi xem tự nhiên nó bắt đầu dở giọng chê bai VN lạc hậu ,đầu tiên mình cũng mềm mỏng giải thích với nó ,sau đấy nó cứ lải nhải ,chị tức quá vì vốn từ của mình của nó lúc đấy vẫn chưa ngon đuợc như bây giờ ,bực quá chị dang tay tát bốp cho nó một phát và mặt thằng kia truớc bàn dân thiên hạ ,mọi người ngỡ ngàng ,sau khi tát xong thằng kia chị bảo với ông xếp,tôi không làm nữa nêu như ông không bảo thằng kia xin lỗi tôi ,xong đứng dậy bỏ về . Đến chiều ông xếp gọi điện đến bảo xin lỗi vì thằng kia và hỏi chị có thể tiếp tục đến làm không ?CHị bảo tôi sẽ đến làm một là thằng kia xin lỗi tôi hai là đừng bao giờ xuất hiện truớc mặt tôi nữa .Sau đó thằng kia nó không xin lỗi ngay đâu nhưng nó lặm mất và không thấy nó đến VP lúc chị có mặt ,cho đến tận khi chúng nó chuẩn bị về nó gặp lại chị và nó xin lỗi .Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình rất là bạo lựcnhưng mà gặp bọn đấy là phải thế ,không có cách nào khác Thế cho nên lúc nào cũng muốn khuyên các bạn học cho giỏi vào ,vứt đâu cũng không sợ , nhiều lúc nhiều nguời cũng do học kém,sợ mất công việc mà phải nhịn nhục ,nhưng gì thì gì thời buổi này không sống bằng nghề này sống bàng nghề khác,chẳng đến lỗi phải bán rẻ lòng tự trọng .
    Nhắn riêng với chú Ngovinhan:Chú to đầu rồi ,truớc khi phát biểu thì cân nhắc lấy một giây.Ở đây toàn các em bé hơn chú nói thế các em nó cuời cho,xấu hổ thay cho chú đấy. Mà này đừng tuởng bọn Âu Mỹ thì nó hơn TQ ở chỗ là nó không chê bai dân các nuớc thuộc thế giờ thứ 3 nhé.Đừng có mơ hão thế .Lòng vả cũng như lòng sung thôi.Chỉ có điều là nó không thể hiện ra mặt đấy thôi,chị thừa biết về ba cái này ,cho nên cho dù có làm cho ai thì làm đừng bán rẻ phẩm cách của dân VN là OK rùi ,
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế à, thế hoá ra anh trách nhầm chú à, eo ơi tội nghiệp nhỉ, đáng thương nhỉ !!!
    Chú nhìn lại xem nhé, cứ mỗi lần chú post lên tai nạn của chú, anh và mọi người chỉ cho chú biết cái tai nạn của chú là do chú ngu si và vô tri, anh và mọi người có lòng tốt thế là muốn chú có điều kiện tiến hoá hơn đặng tránh được những tai nạn đó, chú lại nhặng sị lên, làm hỏng cả ý tốt của người khác, hay là chú bị chạm nọc.
    Chú nhìn lại xem nhé, chú đi tìm cho anh mấy bài tuyên truyền mê hoặc mê Tàu ở cái Box này cho anh cái, nếu tìm được anh chịu không cản chú nữa, chứ mà nếu không tìm được thì chú làm ơn đóng nắp bệ xí mồm lại cho anh nhờ, thúi hoăng cả lên rồi, chú cũng là người, sao cứ thích mùi thúi nhỉ, hay là thần kinh của chú kỳ dị khác với mọi người.
    Chú nhìn lại xem nhé, chẳng ai phản đối việc chú phát biểu cả, chỉ cấm chú sủa bậy thôi, chú đừng thấy người ta ra lệnh cấm sủa là nhặng lên là áp đặt, thời buổi tự do ngôn luận mà, cái thứ mà chú phát ra nó là tiếng sủa thì mọi người bảo là tiếng sủa chứ làm sao nói nó là tiếng nói được, nói dối không tốt đâu, chú đừng bắt mọi người phải nói dối chứ.
    Chú nhìn lại xem nhé, chú bảo những ai mê Tàu thế, họ mê Tàu như thế nào, chú liệt kê danh sách ra đây cho anh xem, anh cũng ức Tàu lắm, nhất là những thằng láo toét, chẳng cần biết nó là Tàu hay Việt Nam.
    PS: Đọc xong rồi thì đi soi gương đi, xem tiến hoá lên được bao nhiêu rồi, anh chỉ giúp được chú ít thôi, để mọi người giải thích cho chú, chú sẽ tiến hoá hơn nhiều đấy.
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nhưng không giúp người ta tỉnh ra khỏi sự ngu dốt, thì cũng là mắc tội, chẳng nhẽ lại thấy chết không cứu, tốn hơi mà làm cho người ta có thế giới quan đúng đắn thì tốn cũng được mà. Hơn nữa, diễn đàn cũng là nơi học hỏi, trao đổi, những người khác không biết, họ đọc những lời như thế kia, có quan điểm lệch lạc đi thì càng không tốt chị ạ. Nói ra cái xấu của người TQ để mọi người biết mà đề phòng, những cũng phải nói ra những cái xấu của người VN để mọi người lấy đó làm gương đừng mắc phải, kẻo đi ra nước ngoài, lại làm nhục đến quốc thể (nói đao to búa nhớn tí).
    Trước em cũng nghĩ như chị, gặp những kẻ như vậy thì kệ không nói nữa, nhưng bây giờ, em hiểu rằng, việc đưa ra lí luận đúng để phản bác lại những cái sai cũng rất cần thiết. Khi mới đi làm, em cũng không hiểu nhiều, vấp váp nhiều, nhục nhã cũng không ít, nhưng bây giờ biết rồi, hiểu rồi, em nghĩ nên chia sẻ để người khác nếu chưa biết sẽ được biết và không lặp lại sai lầm của mình nữa, mặt khác cũng mong muốn học kinh nghiệm của người khác để tránh những cái mà mình chưa biết. Như chị AHXL nói, không thương tích đầy mình thì không biết mình dốt, trao đổi ở đây, mục đích cũng là giúp đỡ lẫn nhau đóng học phí ít thôi mà.
  8. xua_ta_da

    xua_ta_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này chửi nhau rõ chán! Nhìn chung, Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là văn hoá ứng xử của nhiều người còn kém, nhất là các vùng xa TW, nên làm việc với dân Tàu có nhiều điều phải nói là đúng.
    Có gì kinh nghiệm thì nói ra, xấu nói, tốt nói đều được cả. Mấy chú cứ tưởng mình tài năng mà có thái độ khệnh khạng, rất khó chịu. Anh ghét!
  9. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đất nước này, xã hội này có những con người thế này thì làm sao mà khá lên được
  10. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ếch ngồi đấy giếng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này