1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai nạn nghề nghiệp trong tình yêu , cứu cứu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superknight, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Tai nạn nghề nghiệp trong tình yêu , cứu cứu

    Mình vừa phạm phải 1 sai lầm ngu ngốc. Trong lúc trò chuyện với thằng bạn nối khố đang ở nước ngoài, mình đã trót nhận xét về nhược điểm là chiều cao của 1 bạn gái mới quen. Và thay vì gửi cho nó, mình lại gửi nhầm vào nick của bạn gái đó ( Tại sao thì chắc là các bạn biết, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến mà ) và kết quả là ...hic.hic..
    Các bạn thấy buồn cười phải không. Vấn đề là sau buổi gặp gỡ đầu tiên, mình thực sự thích bạn gái đó. Mình không care lắm về vấn đề chiều cao của cô ấy, bởi vì mình thích những người nhỏ nhắn xinh xắn như vậy để làm bạn gái lâu dài. Đặc biệt là cô ấy có khuôn mặt rất dễ thương, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp. Ngoài ra, cô ấy cũng rất thông minh và vui vẻ. Việc nói chuyện với thằng bạn chỉ là câu chuyện vui vẻ, tán dóc tới trời của bọn con trai.
    Mình đã cố gắng xin lỗi, nhưng cô ấy không chấp nhận : không trả lời tin nhắn, lúc gọi điện thì giọng nói hoàn toàn không có cảm xúc, không chấp nhận gặp mặt. Có lẽ cô ấy nghĩ mình là 1 kẻ giả dối và nói rằng cô ấy đã đặt tin tưởng vào mình rất nhiều còn mình thì đã đánh mất nó.

    ?oDù anh nói ngả nói nghiêng
    Lòng em vẫn vững như kiềng 3 chân?

    Mình có lẽ vẫn chưa hiểu lắm về tâm lý phụ nữ ?! Bởi vì buổi đi chơi theo mình đánh giá là thành công hơn mong đợi. Và dù trước đó chỉ nói chuyện đt, sms, Pm, chat chit nhưng sự tin tưởng của 2 bên dành cho nhau là rất cao..

    Những bác trai có kinh nghiệm debug lỗi này ra sao ạ.
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được bài viết này của bác e mới hiểu mọi chuyện ...Chắc bác cũng nhận ra e là ai rồi đúng ko?
    Về tình huống của bác thật là khó giải quyết, e cũng ko biết phải nói với bác như thế nào nữa, vì đối tượng bác nhắc đến, đó là một cô gái rất đặc biệt.
    Biết là bác chẳng có ý gì hay ko tôn trọng người ta, nhưng dù sao việc bác đã làm cũng thể hiện một chút gì đó...
    Theo em thì chỉ có sự chân thành thực sự của bác mới có thể lấy lại niềm tin của cô gái đó! Nếu bác thực lòng thì chắc chắn bác sẽ được người ta tha lỗi!
    Đã có lần e từng được nghe một cậu nói thế này này: "Con gái 1m50 vứt ra đường chẳng ai nhặt..." bác nghĩ gì sau khi nghe câu nói này????Trả lời lại nhé!..
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có lẽ mọ sự xin lỗi đều là vô nghĩa với cô bé kia, cô bé đang giận thì khó lắm. Hãy chờ một cơ hội thật thích hợp để giải thích cho cô bé, và thành thật vào, chúc may mắn.
  4. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, hôm nọ tớ cũng rơi vào trường hợp đúng như vậy. Vấn đề cơ bản là mình cũng chẳng có ý gì xấu khi nói vậy. Nên tỉnh bơ, chẳng xin lỗi gì hết. Chỉ giải thích cho cô ấy hiểu thôi. Mà chẳng biết có hiểu cho hay không, nhưng cô nàng không thấy giận nữa. May quá cơ...
  5. Rubylin_

    Rubylin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là phương thuôc tốt nhất bạn ạ...Có lẽ bây h cô ấy đang giận bạn,bạn có thể chờ 1 thời gian đã..Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ lại mà...
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng nhớ cái lần nghe thấy câu này, cả 2chúng mình suýt lăn từ trên ghế xuống đất nhở. Các cụ nói "nhất dáng, nhì da" là cấm có sai mày ạ.
    @ superknight: Anh ạ, con gái có trái tim rất nhạy cảm, và cũng rất khoan dung nữa. Trong film chưởng em hay thấy có câu "Ng ta đâu fải cây cỏ, ai có thể vô tình". Sự giận dỗi sẽ wa mau nếu thực sự cô ấy cảm thấy sự chân thành từ fía anh. Và tiện đây, cũng xin nhắc nhỏ với anh cũng như tất cả các anh zai khác là: Đừng bao h nói với ng con gái mình yêu rằng "Anh ko wan trọng chuyện hình thức" bởi vì như thế chả khác nào nói thẳng vào mặt ng ta là "Em xấu lắm, may mà anh ko care".

  7. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Có đứa nói thế thật hả chip. Thế thì tát chết cái thằng nói thế đi. Nghe mà tức quá.
  8. tvietp

    tvietp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gửi link cái topic này cho cô ấy , trực tiếp hoặc không trực tiếp
    À đứa nào dám nói cháu ông thế nhỉ, láo thật
    Được tvietp sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 31/01/2006
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Mọi chuyện đang warming.
    @ chipchit : Anh chưa nghe nói đến cái câu của em bao giờ. Ở đâu vứt thì gọi anh tới nhặt nhé
    @ Cinderella : Em là nhà hoà giải số một đó, mờ sao lúc đó lại.... Nếu mà anh làm hoà được với cô ấy thì anh mời em đi đu quay nhé để trả ơn à.
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hay! Khá khen cho ý kiến của bác nì. Cơ mà anh SK mà gửi thì ko hay, tốt nhất anh nên nhờ bạn nào đó wen cô gái nì gửi cho cô ý--->vô tình 1cách cố ý--->tác dụng tăng lên 100 lần.
    @ SK: Nhớ nhá! Đu way khổng lồ! Thèm wá!

Chia sẻ trang này