1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai nạn nghề nghiệp trong tình yêu , cứu cứu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superknight, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghetphunu

    ghetphunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    TO Cin: thấy đẳng cấp của cin rồi,cũng mất công coi cả 59 cái ảnh.
    Chuyện bác này giải quyết dễ như ăn ớt ấy mà: thượng sách là yêu, trung sách là liều, hạ sách là lừa (bài 1).
    Có dỗ 1cô bé mà cũng không xong.
  2. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hix, tha` nhận thấp hơn 1m50 còn hơn là giới thiệu tiểu sử bị suy dinh dưỡng. Ngất ngây gà tây.
    To anh SK: hi hi, em nghĩ chuyện của anh cũng giải quyết đuợc phần nào rồi đúng ko? Bao nhiêu người mà toàn những người chiến lược giúp sức thế này.
  3. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Câu mà dân gian ta hay ...tự an ủi bản thân là :'' nồi nào nắp vung đó " ..nhưng có điều ... con người có quyền mơ ước ..dù được dù không cũng vẫn mơ ước ....ráng cao thêm một tí ,hoặc ..chọn người con hơn mình 2 cái đầu .Có lẽ tại tự ti quá nên ...khi đụng chạm thì hơi bị nhột ..hehheee.
    thôi thì chú kia ..rút kinh nghiệm lần sau,lần này thì hối lỗi vào ,xin lỗi cho chân thành vào thì may ra .....
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Tối hôm qua, mình đã nói chuyện rất chân thành với cô ấy và. Cái chuyện gửi nhầm Msg đã được hòa giải thành công. Thế nhưng dường như trong câu chuyện này, mình là người quá nhạy cảm, câu chuyện về mối quan hệ cũng được làm rõ hơn và nó đã không theo như mình nghĩ. Có thể chúng mình sẽ chỉ là bạn mà thôi.
    @ Cinderella : Thế là V-day này, cả anh và em cùng cô đơn rùi, ngồi gặm nhấm cảm giác nhìn mọi người vui vẻ trong tay người yêu. Nhưng mà cảm ơn em đã góp phần tư vấn hòa giải thì anh vẫn mua cái vé đi chơi đu quay cho em rùi đấy.
    @ all : Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đặc biệt là 1 số bạn của cô ấy
  5. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Nhầm rồi, em lovelycindrella ạ, chỉ là em nghĩ như vậy thôi!
    Nếu có bạn trai nào ?okhông quan trọng chuyện hình thức? thì thực sự là quý hiếm đó, như chị thì sẽ rất hài lòng
    Tiếc rằng nhiều vị đàn ông nói vậy mà không nghĩ vậy
  6. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Đừng bỏ cuộc vội thế chứ bác? Bác cũng mới gặp cô gái ấy 1 thời gian thì chắc cô ấy cũng chưa có ấn tượng sâu sắc về bác lắm. Biết đâu sau 1 thời gian nữa mọi chuyện sẽ khác thì sao?
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Keke...Bé này kém mình mấy tuổi lận mà ăn nói ác chiến ghê. Có tầm chiến lược đấy bé ạ! Chị thấy nhìu mes của bé gửi cho em gái chị trong máy của papa đấy nhá, cơ mà chị chưa đọc bao h. (Ko bít có nhầm ko, cơ mà nhìn nick thì đúng!)
    @ SK: ông cha ta có câu "Mưa dầm thấm lâu", rồi thanh niên ta cũng có câu "Từ từ rồi khoai sẽ nhừ" mà anh. Tất cả mọi thứ đều fải từ từ anh ạ, đừng có nôn nóng đốt cháy giai đoạn mà hỏng việc nhớn đấy. Cô bạn của anh bảo mới em là: Biết thế rán cho anh con cá nhìu xương, anh ăn hóc xương để đỡ fát biểu lung tung. Hờ...
    V-Day năm nay thui thì cứ nằm nhà mà gặm chocolate cho nó sướng đời, ra ngoài đường đông đúc, tốn kém, mệt ng lắm anh ạ. (Tự nhủ thía thui, chứ thực ra em cũng muốn được đi như mọi ng lém! )
  9. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bức xúc thế mày. Tao thấy ở nhà ăn chocolate thích hơn. Thật đấy.
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà ăn cho colate hơn 20 năm roài, năm nay muốn thay đổi ko khí tí mà.
    @ chị gì ơi: Vấn đề ở chỗ, các anh zai mà thực lòng nghĩ thía thì wá tốt roài, chỉ sợ nói thía mà ko nghĩ thía thui ạ. Em có anh bạn ý, anh ý chả fân biệt được lúc nào em make up lúc nào ko vì "lúc nào em cũng xinh thế". Nghe cứ gọi là mát lòng mát dạ chị ạ. Những ng mà vốn ko được trời fú cho vẻ ngoài xinh đẹp yêu kiều như em ý thì kiếm được anh zai ko care ngoại hình thì còn gì sung sướng bằng.

Chia sẻ trang này