1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai nạn nghề nghiệp

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Một cô phóng viên, viết về đề tài điện ảnh, có ông bố làm đạo diễn, lại từng mang tiếng là "bịa ra bài phỏng vấn", bác viết đến thế này rồi sao không nói nốt cô ấy là nhà thơ nổi tiếng nữa cho đầy đủ hồ sơ lý lich?
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tháng sau tớ định chào hàng bán mấy cái máy ghi âm kỹ thuật số JNC USB-110MP3 madein Hàn quốc tốc độ 16 Kbps~224Kbps với thời gian ghi âm SPM lên tới 1090 phút (tương đương 18 tiếng), nghe nhạc MP3 tốt, chỉ đơn giản giá gốc không tính thuế 2,4 triệu VND/cái, vứt vào túi áo hay kẹp trong cuốn sổ tay, dán nó vào giữa tờ báo tiện tay vứt trên bàn đối tượng hoặc dán nó vào cái bàn hội nghị kín. OK, chấm dứt những tranh luận và do dự về máy ghi âm, he he...
  3. vladimirV

    vladimirV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cái đó tuỳ ai nghĩ thì nghĩ.Tôi không có trách nhiệm viết lý lịch.
  4. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm nghề nghiệp rất rõ ràng: một là không áp đặt cách nghĩ của mình lên độc giả, hai là không thích viết lách lem nhem lá cải. Quả không hổ danh tùng bách của BC-TT. Vote thêm cho bác 5* nữa!
    Bây giờ thì xin phép bà con cô bác cho tôi để lại cái post đầu tiên của bác anhhungxalo lại đây làm mồi, còn tất cả những posts khác liên quan đến mua bán trao đổi xin được chuyển sang [topic]336922[/topic].
    Mời bà con cô bác kể tiếp chuyện tai nạn nghề nghiệp ạ!
  5. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc là tôi làm báo chưa được nhiều lắm nên tai nạn cũng ít theo tỉ lệ thuận. Tôi rất tâm đắc với cái topic này của mọi người đó.
    Cũng có một câu chuyện kể cho mọi người nghe, cái này thì liên quan đến chính trị, cho nên tôi học được nhiều điều
    Một lần tôi nghe loáng thoáng được nguồn tin có nhiều người sống trong nhà xe trường PTTH Chu văn an, và ở Công viên vườn Hoa (gần đấy), tôi hăng hái đến. Quả nhiên đúng vậy, có tới 4-5 bà cụ sống trong CV, ở mãi trong Vĩnh long, Long An, và vài tỉnh lân cận. Các bà này mang đi một đống hồ sơ, toàn loại kiện cáo về nhà đất, cán bộ tham nhũng, hành dân,... Tôi đã tiếp xúc, chuyện trò mấy hôm, các bà ấy còn đưa cả đơn kiện cáo cho tôi xem.
    Sau khi đã thu thập tương đối thông tin rồi, tôi quyết định sáng hôm đó mang máy ảnh đi chụp và viết bài. Nhưng khi vừa vào trong CV, ngồi chưa ấm chỗ thì có 2 người mặc đồng phục đến lôi luôn tôi vào trong Phòng tiếp dân, lục xét rồi viết bản tường trình. Sau đó, tôi bị lôi lên chỗ Công an phường Thuỵ Khuê ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ.
    Công việc cuối cùng trước khi về là đứng dựa vào tường chụp chân dung, tháo phim ra kèm với một lô xích xông những lời giáo huấn về nghiệp vụ và những vấn đề chính trị nhạy cảm. Cho đến bây giờ tôi vẫn ớn vì vụ đó.
    Lúc ấy, tôi 20 tuổi.
  6. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Đó là lỗi của bác,bác mới 20 tuổi chưa ý thức được hết vấn đề và tầm hiểu biết còn non kém.Chắc bác cũng biết luật báo chí rồi:tự do ngôn luận,khi các nhà báo đã được nhà nước công nhận,nói chung là có thẻ nhà báo thì ko ai có thể ngăn cản được mình trong quá trình khai thác tin tức, trừ khi bác thâm nhập bất hợp pháp hoặc khu vục cấm:Khu cực quân sự và một số khu vực khi chưa được phép.
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Một lần mình viết bài về tệ nạn ở tỉnh H., nào là vũ trường thiếu lành mạnh dụ dỗ con em, nào là ZYZ v.v... bài viết cũng được, có tính thuyết phục (hehe, mình cũng phải kiêu một tí!) song đến phần ảnh minh hoạ thì gay quá. Mình gọi điện đến các bác phóng viên ảnh và ...tệ nạn nổi tiếng nhất miền Bắc mà họ đều đang kẹt nên đành tự biên tự diễn, lôi luôn cái ảnh tư liệu của mình ra, chú thích đại loại là sàn nhảy xịn thế này mà vắng tanh, bọn học trò áo đồng phục toàn ngồi xung quanh vì có biết nhảy đâu, kéo vào đây "đú" là chính.
    Ngờ đâu báo ra, cái ảnh cả sàn nhảy bị cắt hết vì lãnh đạo bảo ảnh mờ quá, chỉ lấy cận cảnh một đôi anh chị duy nhất đang nhảy giữa sàn thôi. Thế cũng đủ nói lên tệ nạn rồi ! Nhưng mà trời ơi, anh ấy chính là Bí thư tỉnh đoàn H chủ nhà, nhảy với chị là Phó bí thư tỉnh Đoàn lân cận. Hôm đó 2 anh chị chiều mình nên dắt đi thâm nhập thực tế viết bài. Hu hu, ngờ đâu biến thành tệ nạn xã hội, bị chụp ảnh đăng báo trông rõ mặt, rõ đến từng sợi tóc!
    Mình sợ đến mức tóc gáy dựng vài tháng chưa thèm cụp xuống. Thôi thế là mình hại cả đời phấn đấu của người ta rồi. Bí thư tỉnh Đoàn đang nhảy nhót trong một bài báo tệ nạn xã hội, trời ơi con cái nhà ai mà giết người không dao kiếm!
    Nửa năm sau, trong dịp đại hội Đoàn tỉnh H dịp cuối năm, anh Bí thư vẫn được tín nhiệm bầu làm Bí thư tỉnh đoàn. Trong dịp đại hội Đoàn toàn quốc năm đó, nhìn thấy anh ấy đi dự đại hội trên ti vi, quả thực mình đã mừng rơi nước mắt.
    Hehe, sau rồi một lần đi Hội quân tình nguyện, gặp lại, anh ấy cười. Trời ơi anh ấy cười!
  8. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Hay là anh ý chưa được đọc bài báo đó ạ?
    Công nhận mấy ông biên tập nhiều khi cũng ẩu lắm cơ. Còn nhớ hồi năm kia, toà soạn có bài viết về tình trạng sinh viên nữ bê tha nát rượu nhưng lại không có ảnh chụp kèm. Bí quá nên em tình nguyện vào quán rượu ngồi mẫu cho mấy bác phóng viên ảnh chụp. Lúc làm layout tình cờ giở đúng cái trang đấy ra thấy mặt mình bị in lù lù chính diện (trong khi đã thoả thuận là chỉ chọn cái ảnh chụp từ phía sau). Thế là em tự ý thay cái ảnh khác vào, lúc báo ra thấy cái bác lên marquette trang đấy cứ ớ ra có vẻ không hiểu chuyện gì đã xảy ra
  9. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến ý cò tí, báo chí thì mình vốn có ác cảm rồi ( trừ mấy tờ LĐ,VNQĐ ) nhưng mà đọc xong mấy cái đoạn mà mấy em này tự cho là tai nạn nghề nghiệp thì mới thấy hết độ chuối của báo ta,cũng đại loại như thằng bạn anh ở bên CA toàn phải đóng giả khách làng chơi đi bắt ****.Cứ đọc đến bài báo nào mà nội dung đại loại như tệ nạn của giới trẻ,quán X.,quán Y.,vũ nữ C. cho biết ... thì đến 50 % là nói phét.
  10. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là báo ta, báo tây đấy bác ạ. Đóng giả khách làng chơi để đi điều tra thì cũng thường thôi, có gì mà bảo là chuối.

Chia sẻ trang này