1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tai nạn thảm khốc quá

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Don_Juan_De_Marco, 07/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    tai nạn thảm khốc quá

    hichic
    khổ thân em
    chưa bao giờ bị chửi te tua đến thế này
    dã man quá
    kinh dị
    từ giờ trở đi sẽ phải trở thành con ngoan trò giỏi rồi, đi đến nơi về đến chốn, báo cáo giờ giấc rõ ràng, lên kế hoạch cụ thể
    hichic
    huhu
    khổ thân tôi quá



    Have you ever really loved a woman?
  2. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    tao cũng thế khác gì mày, nhưng các cụ mắng là chuyện của các cụ, rồi đâu lại vào đấy thôi hehhe
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0

    that la taihai!
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp các bác em chẳng bị làm sao cả chỉ hỏi sao hôm nay về sớm thế .
    Hai hôm trước em đi chơi với xem đá bóng cả đêm về cũng chẳng sao hế hế .
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Mà lại là 2 đêm liên tiếp thứ 7 và chủ nhật .
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  6. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hehe chả bù em bây giờ thì chỉ thèm được nghe mẹ mắng. Em có đi cả năm bây giờ thì cũng chẳng ai thèm để ý nữa rồi... À hôm trước có Kím mắng là em đi đâu mà mấy hôm liền anh tìm không thấy
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  7. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    em ko sao cả, papa của em được cái là ko bao giờ chửi lặp lại câu đã chửi lần trước, lần này có lẽ hết vốn nên em tai qua nạn khỏi.:D
    VAM
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    O HIỂU CÁC BÁC ĂN Ở "THẤT ĐỨC"THẾ NÀO CHỨ !KHI EM VỀ CẢ NHÀ CHÀO ĐÓN...!! LẠI CÒN THƯƠNG EM VẤT VẢ ĐI HỌC TỪ SÁNG SỚM ------> TỐI MỊT MỚI VỀ!

    -----><-----
  9. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    may cho em,
    em về thì phụ huynh em đang khò he he,
    mà có ko khò thì chắc cũng chẳng làm sao

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , em về đến nhà phụ huynh còn thấy thương hai sao thằng con đi học về muộn thế , đến là vất vả , buổi chiều đi dạy , buổi tối đi học TA , đã thế lại phai ăn ở ngoài ( đâu biết thằng con về đến nhà bụng đói meo hê hê .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này