1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao 30 năm sau vẫn chưa công nhận giá trị văn hoá miền Nam giai đoạn 45-75?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thienthanviet, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Vậy dân ta có thông minh lắm không để chỉ học những cái hay của thiên hạ thôi? Nói ngoài lề,mong các bác đừng giận,dân ta thường có phong trào tập thể,thấy mọi người có cái gì,thích cái gì là mình "phấn đấu" cho bằng chị bằng em ngay. Nhiều thứ còn tệ hại hơn,cấm đoán nhiều hơn vẫn gây được "sốt" mà.Phong trào nhạc vàng,nhạc tiền chiến chỉ là mốt của năm 8x và những năm đầu 9x thôi.Nếu nhiều người thích thì bây giờ vẫn tạo được sốt mà.Em cũng thíc rất nhiều bài "vàng",nhưng kiếm một đứa bạn có cùng cảm nghĩ sao khó lắm.Dù sao cũng phải công nhận là những thứ như vậy bây giờ chỉ là món ăn tinh thần của một số nhỏ thôi,và không phải là thứ duy nhất đói với họ.Chúng ta công nhận chỉ để nó đừng chết trong lãng quên thôi.Dù sao đó cũng là công sức của người Việt mình,là đặc trưng của một thế hệ.Nó vẫn còn trên giấy trắng mực đen,thế hệ mai sau sẽ trân trọng nó,vây thôi, cũng như chúng ta coi trọng những áng văn hùng tráng của Nguyễn Trãi,xót xa của Nguyễn Du,những bài thơ tình thời Hồ Xuân Hương,Phạm Thái...nhưng có ai trong chúng ta ngâm chúng hàng ngày,và coi đó như món ăn tinh thần của mình đâu.
  2. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân VN ta có phong trào tập thể. Giới trẻ bây giờ đua nhau nghe những bài nhạc mới, những bài nhạc nước ngoài được dịch ra lời Việt thì mới hợp thời trang. Còn nghe nhạc vàng thì sợ bị bạn bè chê là cỗ hữu nên hông dám nghe nhạc vàng. Thấy bạn bè xung quanh nghe nhạc trẻ nên cũng bắt chước nghe theo. Chỉ sống cho người ta thôi, thấy người ta làm cái gì thì mình cũng phải làm theo. Bây giờ vẫn còn nhiều thanh niên nghe nhạc vàng, bác vào diễn đàn YNV của tui thì biết. Điều lạ là phần lớn họ là người Hà Nội. Tôi chỉ tưởng nhạc vàng thịnh hành ở miền Nam thôi nhưng coi bộ nó cũng lan ra tới miền Bắc rồi Nhạc trẻ bây giờ nhiều bài được nghe qua một thời gian rồi bị bỏ hông ai thèm nghe tới nửa, nhưng nhạc vàng thì người ta vẫn sẽ nghe mãi.
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác có ca ngợi nhạc vàng quá lời không đấy? Nếu bác định nghe mãi nhạc vàng thì tuỳ bác,em không liên quan,nhưng sao lại lôi người khác vào bắt nghe cùng?
    Trong nam thì không biết nhưng ngoài bắc thì hồi 80s đầu 90s nhạc vàng ý éo chảy nước,lúc ấy phong trào ca nhạc hải ngoại Thuý Nga hay Paris by night... rầm rộ,thêm cả phong trào KraOk cũng toàn nhạc vàng,đi ngoài đường nghe đứa bé 4 tuổi hò ''mười năm cách biệt...'' .Cũng là do thiếu đói VH,văn nghệ sĩ thì do chuyển KTTT nên bận kiếm cơm bỏ ca hát....Giờ này thì nhạc vàng chắc vẫn được ''một bộ phận nhân dân'' thưởng thức,có lẽ là người nghèo,chắc cũng không nhiều,do vẫn giữ những băng nhạc cũ thời xưa chẳng hạn .Em có lần vẫn nghe thấy mấy anh thợ xây nghe nhạc vàng.Cũng có nhiều người quen nghe nhạc vàng rồi,giờ không quan tâm đến âm nhạc hiện hành,thì vẫn ý éo nhạc vàng.Nhiều người 7x thuộc nhóm này.Nhưng thế hệ 8x thì chắc quên nhạc vàng lâu rồi,thế hệ sau chắc chẳng biết đến nhạc vàng là gì nữa.Chuyện,đến bố mẹ chúng nó có khi cũng đổi gout sang nhạc khác.
    Xem qua thì nhạc vàng chẳng phát triển được thêm nữa.Đối với em thì nó chỉ là một thứ âm nhạc bình dân đại chúng tương tự như nhạc trẻ bây giờ thôi.Vòng đời của nó coi như đã hết ,khỏi chứng minh điều này,các bác xem ca nhạc trong nước,băng dĩa KraOk hay cả băng dĩa nhạc hải ngoại,bao nhiêu là nhạc vàng trong đó?
    Hồi trước bên cạnh phong trào nghe nhạc vàng còn có phong trào lôi nhạc vàng ra giễu,bây giờ thì chả còn nghe nữa mà để tâm.
    Nhưng,nhưng....Hy vọng nền văn hoá của VN phát triển theo chiều hướng lành mạnh và có chiều sâu hơn nữa.Nếu đến lúc nào đó tổng kết VH âm nhạc VN mà đưa ra nhạc vàng với nhạc trẻ thì cá nhân em sẽ buồn lắm lắm.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    nếu vì mấy người trên diễn đàn của bác khoái nghe nhạc vàng mà bác tưởng là nó đang thịnh hành đâu đó trên đất VN thì bác hơi hoang tưởng đấy! À sao không thấy bác nhắc đến phong trào híppi tóc dài quần loe của miền Nam trước kia nhỉ. Nó cũng bị tàn sát không kém nhạc vàng đâu! Nghe nói có nơi có cả đội thanh niên cầm kéo đi cắt quần loe với tóc dài! Cả văn hoá nhảy đầm lẫn xì ke gì đó sau giải phóng cũng bị chống dữ lắm, nay thì khôi phục một phần, sướng nhé!
  5. medabong

    medabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ mấy bác không thích nghe thì thôi chứ ai ép nào Tôi thuộc thế hệ 8x mà vẫn nghe đấy thôi. Diễn đàn tôi thì toàn là người ở VN vô. Bác Cal nhắc chuyện tóc dài tôi mới nhớ 1 chuyện ba tôi kể. Sau giải phóng ba tôi về Trà Vinh ở, và chính mắt ba tôi nhìn thấy trước cái cổng chào ở Trà Vinh có mấy anh quân giải phóng đứng đó chờ. Thấy ông nào chạy ngang mà tóc dài thì ngoắt vào và lấy kéo sởn tóc ngay tại chổ, thấy phụ nử để móng tay dài thì cũng sởn ngay tại chỗ. Cái này đúng là áp đặt quá đáng đấy nhé.
    Được medabong sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 01/05/2005
  6. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói là phong trào tập thể thì cũng hơi quá. Mỗi thế hệ có những sở thích khác nhau tuỳ vào hoàn cảnh lúc đó. Ngày xưa đánh nhau đì đùng thì lấy nhạc vàng ra kể nỗi đau, kể khổ. Bây giờ có đánh nhau đâu thì lôi yêu đương ra kể. Ngày xưa đánh nhau thì thời gian có vẻ ngắn nên nhạc vàng được viết với thể loại nhạc chậm để kéo thời gian lại. Bây giờ rảnh rỗi nhiều, thấy thời gian chậm đi nên thế hệ mới khoái nhạc nhanh hơn để đốt thời gian.
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước, tớ hay oán cha mẹ khắt khe, không cho đi nhảy nhót, chơi bời, ....... Lúc đó rất bực mình vì cho rằng mình đã hơn 20 rồi, có quyền tự do hành động. Mãi đến bây giờ ngẫm lại, có những điều tưởng như là độc đoán, quá đáng như vậy lại giúp ta trưởng thành, tránh những sa ngã. Bởi vậy, cấm đoán có hai mặt của nó, có cả tốt lẫn xấu. Dân ta không đần, nhưng dân trí không đồng đều và hay a dua theo trào lưu. Do vậy cần định hướng, cứ để rên rỉ nhạc vàng thì hỏng bét, không còn sỹ khí gì cả.
    Tớ mới biết vụ nhái tên ca sỹ Đờm Vĩnh Hưng trên báo Tuổi Trẻ:
    Copy trơ trẽn tên tuổi ca sĩ: Đàm Vĩnh Hùng bị kiện. Báo chí còn phải la lên như vậy mà. Không thể tưởng tưởng có kẻ trơ trẽn mặt dày như vậy được. [sic]
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=76190&ChannelID=58
    Được spirou sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 01/05/2005
  8. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhạc vàng á ! Bài này là nhạc vàng nhá , bài kia cũng vậy . Cấm tuốt !
  9. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh đồng nhạc vàng với nhạc sến nhá, tớ thích nghe nhạc vàng nhưng không nghe nhạc sến đâu, sến lémmmmmmm
  10. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Nhân ngày nghỉ có mấy ý bàn luận cho qua thời gian:
    Thứ nhất về cái tiêu đề
    Một câu hỏi đặt ra nhưng các từ chứa đựng trong nó lại làm cho người ta cảm thấy sự khiên cưỡng giữa mục đích cũng như sự nhận biết của người đặt ra câu hỏi.
    Văn hoá Miền Nam, đó là một cụm từ hàm nghĩa rất rộng nó thể hiện các giá trị đời sống - ca nhạc - văn chương - lịch sử - hoạt động sản xuất của cả miền đất rộng lớn.
    Thực sự tôi cảm nhận thấy một cách mà giống như người ta thường gọi là "Vơ cả vào mình". Nếu người đưa ra câu hỏi trên thay thế cụm từ " Văn hoá Miền Nam" bằng các "sản phẩm âm nhạc dưới thời chính quyền Sài gòn" thì có lẽ việc tìm câu trả lời sẽ được đúng hướng và mang tính khách quan. Những sản phẩm ấy có thực sự đại diện cho văn hoá Miền Nam hay không ? Câu trả lời không thuộc về bất cứ cá nhân nào mà ở thời gian và nhân dân.
    Và xin tiếp với cụm từ "30 năm sau" khi nó nằm trong toàn bộ tiêu đề trên, tôi tự dưng thấy người đưa ra nó hình như thiếu tìm hiểu sự phát triển của văn hoá . dường như anh ấy cho rằng văn hoá Miền Nam chỉ dừng lại ở năm 1975 ( Chậc! hy vọng không thế - bởi nếu đúng zậy thì quả đạp chân lên cả một thế hệ sinh sau 1975 đang tiếp tục xây dựng văn hoá đặc sắc Nam Bộ nói riêng và cả Việt Nam nói chung).
    Thứ hai - xin phép được hiểu đối tượng câu hỏi trên là các sản phẩm âm nhạc dưới thời chính quyền Sài Gòn cũ - thời gian là 30 năm - và thái độ ứng xử của nhà cầm quyền bây h. ( Nếu có gì còn không chính xác xin được lượng thứ và sẽ có tìm hiểu thêm )
    Theo tôi - thực chỉ là theo quy luật chính trị xã hội mà thôi ( quy luật này thế nào thì chắc phải tốn cả một pho sách để trình bày ) xin giản lược bằng câu: "loại bỏ tàn dư của chế độ cũ"
    Nhưng với góc nhìn của một người yêu thích âm nhạc - lịch sử tôi có nhận định riêng: sức sống của văn hoá luôn có dẻo dai lắm! Những sản phẩm thực sự là văn hoá của Việt Nam hay Nam Bộ hay bất cứ vùng miền địa phương nào, gắn bó với công chúng sẽ có được sức sống âý.
    Ngoài ra theo đặc điểm của thời đại: xin cụ thể nói luôn một số tác phẩm âm nhạc viết về người lính chế độ cũ thì người nghe chúng là cộng đồng những ai còn mơ màng và ôm lấy cái áo lính đánh thuê đó . Cá nhân tôi cho rằng sau này khi văn hoá Việt Nam được quản bá ra thế giới nhờ sự phát triển kinh tế - rồi sự giao lưu văn hoá tiến bộ thì các bài hát đó chắc chỉ mang vào để một số người nghiên cứu tìm hiểu như một mắt xích nhỏ của lịch sử.
    Thứ ba - Đọc lướt qua chủ đề cuối cùng cũng chẳng có gì mang lại lợi ích thực sự về văn hoá- quanh đi quẩn lại rồi lại sang chọc bên nọ ngoáy bên kia. Vì vậy bài viết của tôi mọi người cũng nên cười khảy thôi , coi như giết được của bạn chừng 5 phút chớp qua.
    [
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 01/05/2005
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 01/05/2005

Chia sẻ trang này