1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Aikido phát triển chậm chạp hơn các môn võ khác ???

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Grant, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Chòi, nghe có girl đẹp là hỏi tới liền thôi . Chop học ở đó với anh trai, năm 99 thì phải. Lúc trước anh em Chop học võ cổ truyền, sau chuyển sang Aikido. Học được 1 năm rưỡi thì Chop sang Úc du học. Sang đây có học Hapkido được 1 năm thì phải, sau do bạn bài vở ở uni với lại chuyển nhà ở nên thôi. Chop lười lém, hồi trước ở nhà cũng do ông anh thấy mình cứ ăn không ngồi rồi nên lôi cổ, bắt mình đi học võ chung đấy.
    Ừ, you nói đúng, ở đó có mấy bạn nữ xinh lém, nhưng chắc chắn hổng phải Chop gùi .
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Trời , bản tính thật thà , có sao nói vậy mà ... Các bác aikido tiếp tục đi nhé

    Lonelymanus
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Trời , bản tính thật thà , có sao nói vậy mà ... Các bác aikido tiếp tục đi nhé

    Lonelymanus
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội hình như không có chỗ nào dậy Akido hay sao ấy nhỉ, em tìm mãi mà chẳng thấy. Có ai biết chỗ nào không, giới thiệu cho em zới.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội hình như không có chỗ nào dậy Akido hay sao ấy nhỉ, em tìm mãi mà chẳng thấy. Có ai biết chỗ nào không, giới thiệu cho em zới.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Em vào topic Mục Lục thử xem sao đi

    Lonelymanus
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Em vào topic Mục Lục thử xem sao đi

    Lonelymanus
  8. dragonking

    dragonking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng bất kỳ lớp học nào mà không có chị em phụ nữ thì lớp học đó dường như thiếu sinh khí. Nhưng mà nếu đi học Aikido hay bất kỳ môn nào cũng vậy mà chỉ vì chị em phụ nữ thì nên ở nhà thì tốt hơn, bởi vì như thế sẽ không phải đi học võ mà là đi tham quan, dự giờ lớp võ.
    Học, học nữa, học mãi, học cho đến khi nào không học được nữa thì thôi.
  9. dragonking

    dragonking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng bất kỳ lớp học nào mà không có chị em phụ nữ thì lớp học đó dường như thiếu sinh khí. Nhưng mà nếu đi học Aikido hay bất kỳ môn nào cũng vậy mà chỉ vì chị em phụ nữ thì nên ở nhà thì tốt hơn, bởi vì như thế sẽ không phải đi học võ mà là đi tham quan, dự giờ lớp võ.
    Học, học nữa, học mãi, học cho đến khi nào không học được nữa thì thôi.
  10. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ hay chị em nói chung là một nửa của thế giới này vì thế có âm mới có dương hay có dương mới có âm 2 thứ này hợp nhất với nhau.Không có môn nào chỉ có nam mà cũng không môn võ nào chỉ có nữ.Các bác nên đi tập vì sự ham thích chứ sàn tập võ nào chả có mấy em( nhưng hình như chị em đi tập Aikido đẹp hơn,xinh hơn thì phải)
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này